Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Với các mục đích khác, xem Evil Food Eater Conchita (định hướng).

Ác Thực Nương Conchita: Tiết Phân là tập đầu tiên trong tuyển tập truyện ngắn gửi qua email cho người mua Ác Viên Vũ Khúc: Ác chi Đại Tội Sách Hướng dẫn bắt đầu từ giữa tháng 2 năm 2014. Câu chuyện được viết bởi Akuno-P, kể về trải nghiệm của Banica Conchita cùng những người hầu của cô ta khi tham gia lễ Tiết Phân của phương Đông.

Tóm tắt cốt truyện

Câu chuyện mở đầu với lời nói con người điều bình đẳng trong dòng thời gian, nói về sự kiện trong các mùa đã qua. Thế nào đi nữa thì nó vẫn không thay đổi; dù ám ảnh với Bảy Đại Tội.

Vào đầu tháng 2 của EC 325, Arte cùng Pollo mang một nồi đậu nành đến cho Banica Conchita, cô ấy đang muốn thực hiện một truyền thống của lễ Tiết Phân phương Đông. Pollo không rõ việc làm, Arte giải thích những đậu này dành cho những "oni", để chúng ăn trong một năm. Lại gần để lấy đậu, Arte dừng lại vì chúng quá nóng và Banica gọi Josef đến.

Khi được yêu cầu lấy hạt trong nồi, đầu bếp cho biết chúng nóng đến cỡ nào; bất chấp những phản đối của anh, Banica thúc giục anh nhanh lên, khi người đầu bếp nắm chúng lên, anh ném chúng vào "oni". Khi hỏi oni là gì, Josef nói rằng đó là sự tồn tại của ác ma và ném đậu vào Banica. Đáp lại, Banica ném Josef lên máy chém và tranh cãi về một nhân vật trích từ bài báo. Né khỏi lưỡi đao, Josef bị những người hầu ném đậu. Sau đó, Banica ăn hết 6.000 hạt đậu.

Xuất hiện

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Lễ Tiết Phân được lấy từ lễ hội ngoài đời thực của cùng tên được tổ chức tại Nhật Bản vào một ngày trước mùa xuân, thường là vào tháng Hai.
  • Ném đậu (Mamemaki) là nghi lễ thường được thực hiện với các thành viên trong gia đình đeo khẩu trang Oni; một "oni" (鬼) là một quái vật hoặc ác ma trong thần thoại Nhật Bản.

Thông tin thêm

  • Hài hước là Banica ám chỉ thời đại của nhân vật mà cô trích dẫn, Công chúa Riliane, The Daughter of Evil bị lơ đi dù được coi là một trong những danh hiệu phổ biến của Mothy

Liên kết ngoài

Advertisement