Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Yuka Musupi, thường gọi Oyuka, là nữ chủ của một cửa hàng kẹp tóc tại Enbizaka, Jakoku. Sống sót qua trận hỏa hoạn tàn phá thị trấn, người phụ nữ quay lại quản lí công việc kinh doanh cùng chồng mình. Sau cô tìm đến người hàng xóm Kayo Sudou.

Tiểu sử

Đầu đời

Sinh ra tại làng Momogengou, Jakoku vào khoảng đầu thế kỉ 9 EC, Oyuka sống trong ngôi làng nhỏ này và làm bạn với Eikichi. Sau khi Kokutan-douji được sinh ra vào EC 828, Oyuka biết được cậu ta được sinh ra từ một cây mun, cô khó chịu với mái tóc vàng của cậu nên đã đối xử lạnh lùng với cậu bé.

Sau đó, Oyuka cưới một người thợ làm cài tóc và chuyển tới Enbizaka vào EC 832.[1] Phụ giúp chồng quản lý việc kinh doanh, hai vợ chồng kiếm sống bằng việc bán cài tóc cho khách hàng,[2] Oyuka dần quen với việc nhìn thấy những người ngoại quốc.[3] Sau đó cô sinh hạ một người con gái. Oyuka cũng mang nợ NagareKagura Sudou, là làm quen với con gái của họ, Kayo.[4] Qua nhiều năm, Eikichi thường bỏ bê nhiệm vụ thám tử của anh ta, tới trốn tiệm cài tóc và trò chuyện với cô.[5]

Thảm kịch khu dân cư

Vào EC 838, Oyuka đặt may một bộ kimono tím từ Kayo. Khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Enbizaka vào cuối năm đó, Oyuka cùng gia đình và hàng xóm sơ tán khỏi nhà, cố gắng sống sót qua đám cháy. Sau khi Enbizaka được xây dựng lại bởi Tài Đoàn Freezis, Oyuka quay lại quản lí việc kinh doanh cùng chồng.[6]

Thảm sát tại Enbizaka

Vào EC 842, Oyuka nghe đồn rằng Kayo bị bệnh tâm thần. Cuối năm đó, Kayo tới cửa hàng của Oyuka và giao cho cô bộ kimono bà đã đặt từ bốn năm trước; sau khi trò chuyện, Oyuka mời Kayo ở lại ăn tối và hỏi có phải cô ấy ở nhà một mình. Khi Kayo đột nhiên nói về người chồng Gakuga đi tìm thú vui và công việc tại thương quán Freezis của cậu con trai Ren, Oyuka trở nên bối rối. Bà còn thấy Kayo nhìn bà và con gái bà một cách đáng sợ, trước khi Kayo từ chối lời mời ăn tối và rời đi.

Ngay sau đó, Oyuka nói với chồng rằng những tin đồn về Kayo dường như là sự thật, và việc Kayo đã quyên mất rằng chồng và con trai cô ấy đã chết. Thương xót cho nữ thợ may, Oyuka tới thăm tiệm may của Kayo để chia cho cô ấy một ít bánh ngọt từ Momogengou. Cô tới nơi, nhận thấy Kayo đang ngủ và có vẻ đau đớn; hốt hoảng đánh thức Kayo, cô xác nhận rằng Kayo không bị ốm và nghe nữ thợ may nói cô ấy vừa có một "giấc mơ màu tím". Oyuka trách Kayo vì làm việc quá sức, rồi đưa cho cô ấy một ít bánh ngọt trước khi rời đi.[7]

Sau khi xác chết lõa thể của Mei được phát hiện, Oyuka vội chạy tới tiệm may của Kayo và hốt hoảng báo tin cho cô ấy; lúc này, cô bị sốc khi Kayo không chút bận tâm. Biết rằng Mei đã từng đặt hàng ở chỗ Kayo, cô hỏi hỏi tại sao và lại sốc hơn nữa khi Kayo nói không hề quen bất cứ ai của tiệm Miroku. Quyết định không tranh cãi với Kayo nữa, nhớ ra cô ấy có vài vấn đề về trí nhớ, Oyuka nhắc cô ấy cẩn thận và rời khỏi tiệm may.[8]

Sau khi xác chết trôi sông của Miku được phát hiện, Eikichi tới cửa tiệm của Oyuka và kể cho cô nghe những gì cuộc điều tra và Cảnh sát viên Uibee tìm ra. Cô lại vội vã tới tiệm may của Kayo, trong cơn hoảng hốt, giải thích những gì Eikichi đã nói cho cô. Khi hai người thảo luận về điểm khác nhau giữa vụ án lần này và lần trước, hai người đồng ý cảnh giác cho nhau vì họ cũng là phụ nữ giống như hai nạn nhân.

Gặp lại đồng hương

Nó là một lời nói dối, nhưng cô sẽ rất biết ơn nếu như cháu tiếp tục đóng vai cậu con trai của Kayo-san... Nếu điều này có thể khiến cho tâm trí của Kayo-san thanh thản hơn một chút, được chứ?
―Oyuka nói với Kokutan-douji[src]


Vài ngày sau, Eikichi lại trốn việc để tới tiệm cài tóc, dù cho Oyuka khiển trách cậu ta ngừng việc đó lại. Sau khi cô trách mắng, Eikichi báo cho cô rằng người của thương hội Yarera-Zusco đang lảng vảng quanh đây, Oyuka đoán rằng Kiji Yarera muốn báo thù kẻ đã sát hại cô bạn gái Miku của anh ta. Trong lúc trò chuyện, Oyuka xem xét việc quay về Momogengou và biết được từ Eikichi rằng Kokutan-douji, và người bạn Inukichi của ậu ta, đang đi đến Onigashima, trừng trị những kẻ xấu dọc đường đi. Cô cũng biết thêm rằng tộc trưởng của Tộc Lang đã gia nhập với họ.

Hai người phỏng đoán có thể họ tới vì những vụ án mạng gần đây và Oyuka lại mắng Eikichi vì để cho Kokutan-douji làm thay phần việc của anh. Sau đó cô quay lại làm việc của mình, quay lại cửa tiệm và gọi cho chồng mình.[9]

Sau khi Kokutan-douji tới Enbizaka cùng hai đồng bạn của cậu, Oyuka nghe tìm cậu ta được một tiên cá mạch bảo rằng Kayo chính là mẹ thật của cậu và hiện đang sống cùng cô ấy. Lo lắng, vài ngày sau cô tới thăm tiệm may để nói chuyện với cậu. Sau khi gặp lại nhau, Oyuka xin lỗi Kokutan-douji vì cách mà cô đối xử với cậu mười năm trước, cô bước vào trong và giải thích việc đứa con trai sơ sinh của Kayo qua đời trong vụ hỏa hoạn ở Enbizaka chỉ mới bốn năm, do vậy lời tiết lộ của tiên cá kia là giả.

Nhìn thấy Kokutan-douji thất vọng, Oyuka thừa nhận dù vậy cô vẫn mong Kokutan tiếp tục chung sống với Kayo như thể đó là sự thật; giải thích tình trang tinh thần không ổn định của Kayo về gia đình của cô ấy, cô yêu cầu cậu ở lại với cô ấy để cho tâm trí Kayo được bình yên. Cô cũng cảnh cáo cậu đừng làm gì sai trái với Kayo, khiến cho Kokutan-douji bất ngờ và cậu đảm bảo sẽ không làm vậy. Sau khi nói sẽ kiểm tra mọi chuyện, Oyuka rời đi.[10]

Kết thúc của bí ẩn

Vài ngày sau, Kai cùng con gái Rin tới cửa tiệm cài tóc. Sau khi hai cha con mua một chiếc cài tóc màu vàng, Oyuka đề nghị để cô giúp Rin cài nó; trong khi cài, cô nghe hai cha con trò chuyện về chuyến đi tới Amayomi của Rin. Cài xong, cô vui vẻ từ biệt Rin và Kai khi hai cha con tay trong tay rời khỏi cửa tiệm.[11]

Sau khi Rin Miroku biến mất, Oyuka trò chuyện với Kayo về bầu không khí hỗn loạn của Enbizaka tại một quán trà. Cùng trò chuyện trong khi ăn, khi được Kayo hỏi, Oyuka tâm sự về tình cảm của mình dành cho Enbizaka. Trong cuộc trò chuyện, cô bất ngờ khi Kayo đột nhiên cảm ơn cô vì mọi việc từ trước đến lúc bấy giờ. Ngày hôm sau, Kayo biến mất khỏi Enbizaka, và cuối cùng Oyuka biết được chính cô ấy đã giết cả nhà Miroku.[12]

Sau khi Kayo bị hành quyết, Oyuka thương xót cho người bạn của mình và vẫn tiếp tục công việc của bản thân. Khi thị trấn bắt đầu lắng xuống sau vụ thảm sát, mùa xuân lại đến trên Enbizaka và Oyuka quay về cuộc sống thường ngày với Eikichi, la mắng anh ta vì lại trốn việc và tới tiệm cài tóc.[13]

Tính cách và đặc điểm

Kayo-san, sắp tới giờ ăn tối rồi. Chắc do tập trung làm việc nên cháu chưa chuẩn bị được gì đâu nhỉ? Nếu muốn thì tối nay cháu có thể ở lại nhà cô dùng bữa đấy.
―Oyuka[src]


Oyuka là một người phụ nữ cẩn thận và chu đáo. Lớn lên trong làng quê Momogengou, Oyuka chưa từng thấy người nước ngoài hay văn hóa của họ, do vậy cô sợ họ và khiến cho cô đối xử lạnh lùng với Kokutan-douji. Sau khi chuyển tới Enbizaka, sự tương tác của Oyuka với người nước ngoài giúp cô mở rộng thế giới quan, nhận ra những màu tóc và màu mắt khác với màu đen rất phổ biến trong người ngoại quốc. Như bao người, cô cũng sợ hãi khi có một kẻ sát nhân lởn vởn quanh Enbizaka; cô cũng bối rối, thậm chí lo sợ trước hành vi kì lạ và chứng bệnh tâm lí của Kayo.

Sự sợ hãi và cẩn trọng của Oyuka bị chế ngự bởi tính cách rộng lượng của cô. Dù bối rối về tình trạng tâm lý của Kayo, cô vẫn thương xót và trông nom nười bạn của mình, và cũng lo lắng cho Kayo khi những vụ giết người xảy ra. Cô cũng muốn bù đắp cho cách mà mình đối xử với Kokutan-douji sau khi mở rộng tầm mắt. Bên cạnh đó, cô cũng là một người mẹ tận tụy, nuôi dưỡng con gái mình bằng tình yêu thương.[14] Là một tín đồ của đức tin địa phương, Oyuka dường như cũng tin vào chuyển sinh.[15]

Kỹ năng và Năng lực

Là nữ chủ của một tiệm cài tóc, Oyuka có thể kinh doanh, phụ giúp chồng bằng cách bán sản phẩm của họ cho khách hàng. Oyuka cũng là một người nội trợ giỏi, có thể nấu ăn cho gia đình và chăm sóc con gái cẩn thận.[16] Vì có liên hệ với một cảnh sát viên, Oyuka có thể theo sát diễn biến các tội ác tại Enbizaka ngay sau khi chúng diễn ra.[17]

Quan hệ với các nhân vật

Kayo Sudou: Hàng xóm và là người quen của Oyuka. Oyuka duy trì một mối quan hệ hòa hảo với cô ấy, đặt hàng ở chỗ cô ấy và giao thiệp với cô ấy sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Do mối quan hệ này, lòng thương xót của cô với hoàn cảnh của Kayo và cảm giác mang nợ của cô với Dòng họ Sudou, Oyuka cảm thấy mình cần phải chăm sóc cho Kayo. Dù vậy, cô trở nên bối rối vì hành vi bất thường của Kayo và những tin đồn về chứng bênh tâm lý của cô ấy.

Eikichi: Bạn thuở nhỏ của Oyuka. Quen nhau từ thuở nhỏ tại làng Momogengou, Oyuka duy trì một mối quan hệ thân thiết với viên thám tử và tìm hiểu về các vụ án thông qua anh ta. Dù luôn la mắng anh ta vì bản tính lười biếng và cẩu thả, Oyuka trân trọng những chuyến viếng thăm của anh ta và cả những cuộc trò chuyện giữa hai người.

Kokutan-douji: Một người dân cùng làng với Oyuka. Ban đầu, do bối rối vì ngoại hình kì lạ của cậu, Oyuka cùng những dân làng Momogengou đã phân biệt đối xử với cậu; nhưng sau khi sống tại Enbizaka, cô hối hận về việc này. Dù nghi ngờ việc cậu chung sống với Kayo, Oyuka hi vọng cậu có thể giúp đỡ Kayo bằng cách thỏa mãn nguyện vọng đưa người con của cô ấy về.

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Tiền tố "o-" được đặt trước tên của Yuka là một tiền tố Tiếng Nhật thể hiện sự tôn trọng, thường được dùng cho phụ nữ đã lập gia đình ở thời kì Edo, nổi tiếng nhất là phu nhân của Sakamoto Ryōma, Narasaki Ryō, hay "Oryo".

Xuất hiện

Tham khảo

  1. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Lục Mạc
  2. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Nhất Mạc
  3. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Lục Mạc
  4. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Tam Mạc
  5. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Ngũ Mạc
  6. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Tam Mạc
  7. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Nhất Chương, Tam Mạc
  8. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Nhất Chương, Tứ Mạc
  9. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Nhất Chương, Ngũ Mạc
  10. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Nhất Chương, Lục Mạc
  11. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Nhất Chương, Lục Mạc
  12. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Thất Mạc
  13. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Ngũ Chương
  14. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Nhất Chương, Tứ Mạc
  15. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Nhất Chương, Lục Mạc
  16. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Nhất Chương, Tam Mạc
  17. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ – Đệ Nhất Chương
Advertisement