Biên Niên Sử Ác Ma

Đừng nói những điều ích kỉ như vậy, Karchess... Nếu mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện, chúng ta sẽ bị hủy hoại.
―Yufina Marlon[src]

Yufina Marlon là Nữ hoàng của Vương quốc Marlon và là một trong số các nạn nhân của Sateriasis Venomania. Sau khi kết hôn với Hoàng tử Martius và trở thành Nữ hoàng, cô đã ngoại tình với người thuộc hạ, Karchess Crim, và để lại vật kỉ niệm quý giá với người Bá tước trong cuộc hành trình tới Đế quốc Beelzenia. Khi tới thăm Asmodean, nữ hoàng đã bị mê hoặc và bị bắt cóc bởi Công tước Venomania, để rồi trở thành người thứ tám trong hậu cung của hắn.

Tiểu sử[]

Đầu đời[]

Yufina được sinh ra trong Vương Gia Marlon vào năm EC 110, làm đứa con duy nhất của Nhà vuaHoàng hậu của Marlon. Cô công chúa nhận được chiếc vòng cổ có mặt dây là Chìa khóa Hoàng kim từ mẹ để làm đồ lưu niệm, luôn mang nó bên mình. Thời gian sau, Yufina được đính hôn với Hoàng tử Martius xứ Beelzenia để xây dựng liên minh chính trị giữa hai quốc gia, nhằm tiến hành kế hoạch xâm chiếm quốc gia láng giềng Lioness. Khi họ chuẩn bị kết hôn, Ngũ Công tước cùng chung tay giúp đỡ và hai người tổ chức một hôn lễ xa hoa.

Trong thời gian này, Yufina làm quen với các anh em của Martius, Janus, Febria, Aprilis, and Maylis. Khi cha cô đột ngột qua đời, Martius kế thừ ngôi Vua còn Yufina trở thành Hoàng hậu. Yufina càng ngày càng không hài lòng về chồng mình. Cô gặp và yêu người tùy tùng thân cận tên Karchess Crim, hai người ngoại tình và thường lén lút gặp nhau.[1]

Trở về nhà[]

Đừng lo, em sẽ không ở lại Beelzenia lâu vậy đâu. Không chính trị gì hết, chỉ là đi thăm nhà chồng thôi.
―Yufina to Karchess[src]

Tháng ba năm EC 136, Yufina đồng ý cùng chồng cô về thăm nhà anh ta ở Beelzenia, được biết họ sẽ ở lại thủ đô Rucolebeni trước khi đi vòng quanh đất nước và gặp Ngũ Công tước. Đến thị trấn cảng Jamet hôm trước ngày khởi hành, cô tách khỏi Martius và bí mật gặp mặt Karchess. Nhận ra nếu ở lại thêm nữa thì chuyện này sẽ bị lộ, cô định rời đi nhưng Karchess ngăn cô lại.

Khi Karchess xin cô ở lại, Yufina cảm động khi anh nhất quyết muốn ở cạnh cô. Cô trao cho anh dây chuyền của mình để giữu cho đến khi cô quay lại; Khi Karchess tức giận vì nghĩ đây là thứ bồi thường để kết thúc quan hệ này, Yufina xác nhận sẽ không đi quá lâu và sẽ gặp anh ngay khi trở về. CÔ từ biệt anh và rời đi, quay về với Martius và cùng anh ta đi tới Beelzenia vào ngày hôm sau.

Đến Beelzenia sau hai ngày, rồi lại thêm một tuần để hai vợ chồng cùng đoàn tùy tùng bắt xe ngựa tới Rucolebeni. Tới được phòng ngai vàng ở hoàng thành, Yufina khso chịu nhưng chỉ im lặng nhìn Martius chào và khen ngợi Janus. Khi những anh em khác của Martus tới, Yufina nhìn mấy anh chị em "lợn" nói chuyện, sau đó Maylis, người trông có chút thon thả, đến và đề nghị đưa cô đi dạo quanh cung điện. Do Maylis một mực đòi, hai người rời đi khám phá cung điện.

Trong khi trò chuyện, Yufina chia sẻ với Maylis sự không hài lòng về cuộc hôn nhân săp đặt của mình và hỏi Maylis có thực sự yêu ai không, nhưng cô ấy không chịu thừa nhận. Lúc này Nam tước Tae Conchita cắt ngang cuộc trò chuyện, Yufina bối rối nhìn ông ta thảo luận về chuyện hóa điên và thảm sát ở Asmodean rồi rời đi. Khi Maylis hỏi về kế hoạch tương lai của cô ở Beelzenia, Yufina đề cập tới việc cô và Martius sẽ tới thăm Asmodean, lãnh địa của Công tước Venomania. Nghe Maylis khuyên cô nên ở lại Asmodean càng ít càng tốt, vì khu vực đó có vẻ rất nguy hiểm. Sau khi Yufina đồng ý, Maylis vui vẻ hộ tống cô đi một vòng quanh cung điện.[1]

Sự kiện Venomania[]

Sau đó hai vợ chồng cô đi đến nhiều nơi tại Beelzenia, và Asmodean sẽ là điểm đến cuối cùng. Được Công tước Sateriasis Venomania hỗ trợ, Yufina nghe chồng nói về cha của Sateriasis. Khi Sateriasis đột nhiên xen ngang và hỏi họ sẽ ở lại Asmodean bao lâu, Yufina giải thích họ sẽ ở lại tư dinh của Hầu tước Donald ở Lisa-A một đêm rồi quay về Rucolebeni, sau đó về Marlon. Hai vợ chồng cáo từ rồi rời đi.

Cuối ngày hôm đó, Yufina và chồng đi tới lãnh địa Donald, được Hầu tước chào đón. Đêm hôm đó, Sateriasis tấn công dinh thự và người bảo vệ, bắt cóc Yufina. Bị quyến rũ bới cái nhìn của Sateriasis, cô theo anh ta về lâu đài của anh và dành cả đêm với anh. Khi Sateriasis hỏi cô về kim khí đại tội cô giữ, Yufina, không biết anh ta đang nói về mặt dây chuyền hình chìa khóa vàng, phủ nhận việc bản thân sở hữu hay nhìn thấy bất kì món kim khí nào.[1]

Một Marlon mới[]

Hiện tại, Yufina là người thừa kế ngai vàng hợp pháp duy nhất của mang trong mình dòng máu của vương gia Marlon. Dường như Karchess đang tích trữ được sự ủng hộ từ các tiểu quý tộc xung quanh bằng sự thật này.
―Elluka's notes[src]

Khi Karchess đâm chết Venomania vào cuối năm đó, Yufina thoát khỏi ma thuật của Công tước và bỏ trốn cùng anh;[2] bị cả Marlon và Beelzenia truy lùng, hai người đi trốn à ẩn nấp cùng nhau. lên kế hoạch lật đổ Martius và đưa huyết thống của mình lên cai trị Marlon, Yufina hỗ trợ chồng mới của mình thành lập một đất nước Marlon "hợp pháp" mới, thu hút được sự ủng hộ của các quý tộc. Hai năm sau sự kiện Venomania, họ lật đổ được chính quyền của Martius.[3] Trong thời gian này, Yufina và Karchess sinh con.[4]

Tận thế[]

Sau khi chết, linh hồn của Yufina tới Thiên Giới và ở lại đó. Vào EC 999, cô và những linh hồn khác bị kéo về Thế giới thứ Ba khi địa giới sáp nhập với Minh Giới.[5] Sau khi AllenRiliane tạo ra một thế giới mới với Re_birthday, Yufina đã tham gia vũ hội tại Vương Cung Lucifenia[6] trước khi được cho là đã được đưa vào Thế giới thứ Tư.[7]

Di sản[]

Sau khi hai người chết đi, con cháu của Yufina và Karchess tiếp tục cai trị Marlon suốt nhiều thế kỉ, về sau xâm chiếm Lioness và làm chủ Đảo Marlon. Chìa khóa Hoàng kim mà Yufina mang theo được vương tộc cất giữ, cùng với câu chuyện Karchess đánh bại Công tước Venomania để cứu người mình yêu được truyền lại suốt nhiều thế hệ.[8]

Tính cách và Đặc điểm[]

Xin anh hãy giữ nó cho đến khi em quay về. Nó rất quý giá. Hãy trân trọng như thể nó chính là em–
―Yufina nói với Karchess[src]

Yufina là một người đứng đắn và giàu tình cảm. Nhận thức được tình hình chính trị nơi mình sống, cô công chúa trẻ luôn hành động đúng mực so với địa vị của mình. Cô rất hiểu chuyện, luôn giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng và cận trọng với những mối nguy hại tiềm tàng liên quan đến hình ảnh của mình, như là mối quan hệ giữa cô với Karchess. Cô cũng không khi nào bộc lộ cảm xúc cá nhân, như suy nghĩ Martius và anh em của ông trông như lợn. Cô cũng tự hào về đất nước của mình, nó khiến Yufina thấy buồn khi biết lịch sử của đất nước này sẽ chấm dứt tại thế hệ của cô, nhưng vẫn chấp nhận.

Nhưng Yufina không hề vô cảm, có nhu cầu tình cảm và hứng thu với việc ngoại tình cùng Karchess. Không hài lòng với cuộc hôn nhân chính trị của mình và ghét bỏ ngoại hình của người chồng cùng với bản tính tự phụ của anh ta. Cô cũng trân trọng chiếc chìa khóa vàng vì nó là kỉ vật của mẹ, coi nó như là một phần của mình va hiếm khi để chiếc chìa khóa rời xa mình.[1]

Kỹ năng và Năng lực[]

Là thành viên Vương Gia Marlon, Yufina có sức ảnh hưởng lớn về mặt chính trị và được nhiều quý tộc Marlon đề cao. Cô cũng có chiến thuật và thái độ đúng đắn khi giao tiếp với các quý tộc và thành viên hoàng gia khác. Nhưng Hoàng hậu không được rèn luyện để chiến đấu, do đó không thể làm gì khi chiến đấu, phụ thuộc nhiều vào binh lính bảo vệ.[1]

Quan hệ với các nhân vật[]

Karchess Crim: Người tình của Yufina và sau là chồng cô. Thấy anh mạnh mẽ, dễ thương và có tính cách mạnh mẽ hơn người chồng của mình, Yufina yêu Karchess và có qun hệ thể xác với anh ta dù mối quan hệ này có nguy cơ bị bại lộ. Dù đôi lúc nổi nóng vì sự bất cẩn của anh có thể khiến vị thế chính trị của cô gặp nguy hiểm, cô vẫn rất cảm động vì tình cảm anh dành cho cô. Nó khiến cô thấy cuộc tình vụng trộm này tốt hơn là mối quan hệ giữa cô và chồng.

Martius Marlon: Chồng của Yufina. Dù quý trọng bản tính tốt bụng và tôn trọng người khác của Martius, nhất là đối với cô, nhưng Yufina không yêu anh ta và tức giận vì anh chỉ là một vị vua yếu đuối, với ngoại hình như một con lợn. Dù quả quyết mình không ghét anh ta, cô không ngần ngại ngoại tình và sau này cùng Karchess lật độ triều đại của Martius.

Maylis Beelzenia: Em chồng của Yufina. Ngạc nhiên trước vẻ đẹp và sự thảng thắn của cô ấy, đặc biệt là khi so sánh với những người anh của cô, Yufina làm bạn với Maylis và quý trọng sự cảm thông của cô gái khi cả hai đều phải chịu những cuộc hôn nhân được sắp đặt.

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Họ của Yufina, Marlon, ám chỉ Mammon, ác ma bảo hộ của Cường dục.
  • Tên của cô một phần được lấy cảm hứng từ UTAUloid đại diện, Yufu Sekka, Cả hai cái tên có cùng ba kí tự đầu.

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Tứ Chương
  2. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Lục Chương
  3. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Chung Chương
  4. theinterviews.jp – ところがさらに数十年後、二人の孫がなんとマーロンの国王になってしまうのです。
  5. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt – Lời mở đầu
  6. "Waltz of the Departed" – PV
  7. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Chương 12
  8. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Viande