Biên Niên Sử Ác Ma
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 42: Dòng 42:
 
*[[Ác chi Nương Thủ Trướng 2013]]
 
*[[Ác chi Nương Thủ Trướng 2013]]
 
*[[Ác Viên Vũ Khúc: Ác chi Đại Tội Sách Hướng dẫn]] <small>(không xác thực)</small>
 
*[[Ác Viên Vũ Khúc: Ác chi Đại Tội Sách Hướng dẫn]] <small>(không xác thực)</small>
*[[Ác chi Nương: Truyện Minh hoạ]]
+
*[[Ác chi Nương: Truyện Minh họa]]
 
*[[Sự Ưu uất của Held]]
 
*[[Sự Ưu uất của Held]]
 
*[[Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện)]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện)]] <small>(chỉ đề cập)</small>
  +
*[[Hắc Điểu Ca]]
 
*[[Đại Tội của Ác Ma (manga)]] <small>(không xác thực)</small>
 
*[[Đại Tội của Ác Ma (manga)]] <small>(không xác thực)</small>
 
*[[Ác chi Nương (manga)]]
 
*[[Ác chi Nương (manga)]]

Phiên bản lúc 07:30, ngày 19 tháng 9 năm 2018

ForestSpirits

Tinh linh Rừng cây, thường gọi là tinh linh, là những thực thể siêu nhiên tồn tại trong Rừng Thiên Niên Thụ. Được chuyển hoá từ dữ liệu tinh thần của người trái đất ở Thế giới thứ Hai, họ phục vụ Đại Địa Thần Held.

Lịch sử

Thời kì đầu

Sau khi Seth Twiright chủ mưu gây ra cái chết của sáu mươi hai con người trong số những người đã tới Thế giới thứ Ba trên Climb One, Levia Barisol đã bảo tồn dữ liệu tinh thần của họ bên trong thuyền hộp.[1] Vào năm BT 528,[2] Held Yggdra đã sắp xếp cho họ được chuyển sinh thành các Tinh linh Rừng cây ở vùng Evillious của Thế giới thứ Ba, tồn tại trong Rừng Thiên Niên Thụ.[3] Bị cấm đoán rời khỏi rừng cây, những tinh linh chung sống hòa bình và phục vụ cho Cây Held, và thường vui chơi bên bờ Hồ Niềm vui.[4] Một khoảng thời gian sau, một trong số sáu mươi hai con người, Lich Arklow cũng được tái sinh thành tinh linh rừng cây sau cái chết của anh trên Climb One.[5]

Phục vụ Held

Vào EC 325, theo lệnh của Held, các tinh linh rừng đã dựng nên một màng chắn bảo vệ xung quanh khu rừng để ngăn chặn những ma đạo sư vào rừng, dù sau đó họ lại phá vỡ nó.[6] Trong khoảng thập niên EC 470, tinh linh rừng Lich đã tạo ra một thân xác bằng đất cho Hoàng tử Arth và sử dụng thần chú để làm sống dậy thân xác ấy sau khi cơ thể vật lý của Arth chết đi.[7] Lich và một tinh linh rừng khác, Eater Sabella, bị trừng phạt bằng cách đuổi ra khỏi khu rừng.[8]

Vào tháng Một EC 500, tinh linh Michaela trốn khỏi khu rừng[9] và bị tấn công bởi Lich.[10] Sau khi được chăm sóc bởi một con người trong vòng hai tuần, tinh linh được giải cứu và trở về khu rừng. Một vài ngày sau, Held cho phép Michaela và Gumillia trở thành đồ đệ của Elluka Clockworker và họ được chuyển sinh thành người không lâu sau đó.[11] Sau tận thế vào EC 999, những tinh linh rừng sử dụng phép thuật của họ để che giấu sự hiện diện của Nemesis Sudou trong trận chiến của cô với Ma.[12]

Sinh học và Ngoại hình

Những tinh linh rừng có cơ thể phi vật chất và không có hình dạng vật lý nhất định. Điều đó dẫn tới việc những thực thể không có hình dạng cố định này cũng không có giới tính và có thể trôi nổi hay bay tới bất cứ đâu họ mong muốn. Dù các tinh linh có thể giao tiếp với nhau, nhưng họ vô hình đối với con người trong phần lớn các trường hợp và con người cũng không thể nghe thấy những âm thanh của họ. Dù vậy, những người sử dụng ma thuật đã qua rèn luyện có thể nghe, nhìn và giao tiếp với những tinh linh.[13] Đã từng là con người,[14] các tinh linh cũng có trí thông minh như con người, dù việc họ mất đi ký ức của kiếp trước đã ảnh hưởng tới rất nhiều tinh linh trong việc thấu hiểu cảm xúc của con người.[15]

Các tinh linh rừng còn sở hữu khả năng ma thuật cao cường, thậm chí thường vượt qua khả năng của những ma đạo sư quyền năng nhất.[16] Ngược lại, các tinh linh lại không thể tương tác với thế giới vật lý xung quanh do cơ thể không có hình dạng nhất định, cho dù vì vậy mà sự tồn tại của họ là vĩnh hằng. Do sức mạnh của Held, các linh hồn có khả năng biến đổi hình dạng thành các loài động vật thực sự khi ở bên trong Rừng Thiên Niên Thụ.[17] Cơ thể của các loài động vật này được làm từ một loại bùn đặc biệt có trong rừng; dù những cơ thể này già đi theo thời gian, các tinh linh rừng cũng có khả năng được tái sinh trong hình hài của một con vật mới nếu như cơ thể cũ chết đi.[18] Khi ở trong hình dạng động vật, những tinh linh có thể hồi phục lại lập tức những chấn thương khi và chỉ khi đang ở bên trong Rừng Thiên Niên Thụ. Họ cũng có thể giao tiếp với nhau bình thường, không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về loài mà vẫn hiện diện trước mắt những người không thể sử dụng ma thuật như thể các tinh linh rừng chỉ là các con vật bình thường và hoàn toàn không có trí thông minh bậc cao như những con người đó.[19]

Bên lề

Thông tin thêm

  • Có lời đồn rằng trong số những tinh linh rừng cây có một thực thể có thể phá hủy hay nuốt chửng bất kì thứ gì.[20]

Thư viện ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

  1. Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis - 7
  2. Ác Gian Tấu Khúc: Ác chi Nương Thế giới Hướng dẫn
  3. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Lời Mở Đầu
  4. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhị Chương, Nhất Tiết
  5. Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis - 7
  6. Sự Ưu uất của Held
  7. PV That King was Born from Mud
  8. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác đức - Đệ Cửu Thoại
  9. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhị Chương, Nhất Tiết
  10. Hắc Điểu Ca
  11. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhị Chương, Nhất Tiết
  12. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới - Đệ Thập Nhất Chương - 1
  13. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhất Chương
  14. Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis - 7
  15. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhị Chương, Nhất Tiết
  16. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhất Chương
  17. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhị Chương, Nhất Tiết
  18. Mothy Q&A
  19. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhị Chương, Nhất Tiết
  20. Ma chi Song Kiếm