Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement

Thế giới thứ Hai,[note 1][note 2] còn được biết tới như Trái Đất[note 3] và sau là Gudnatia,[note 4] là một trong các thế giới trong vũ trụ Evillious và là điểm khởi nguồn cho các vị thầnác ma tại Thế giới thứ Ba. Là một thế giới ảo, nó dần sụp đổ do sự phát tán của HER, và những người trái đất sống ở đây bắt đầu hành trình tạo ra một hành tinh mới cho con người dựa theo hình ảnh của họ.

Lịch sử[]

Thời kì đầu[]

Thế giới thứ Hai được được tạo ra như một thế giới ảo bởi con con người ở Thế giới thứ Nhất.[1] Còn được biết đến là Trái Đất, người trái đất trở thành loài thống trị và xã hội của họ phát triển cực kì tiên tiến.[2] Một trong những thành tựu mới nhất của họ là tạo ra các sự sống nhân tạo có cảm xúc, gọi là "mặt nạ có ý chí", và sự tạo thành Black Box cho phép thao túng linh hồn.[3] Thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều người trái đất nhiễm Hội chứng Di truyền tính Ác Ý Tài bồi Nhân, khiến họ gieo rắc hỗn loạn và sự tàn phá trong xã hội của chính họ.[1] Vào khoảng thời gian này cũng diễn ra sự lạnh đi toàn cầu.[4]

Trốn thoát đến Thực tại[]

Để cứu lấy nhân loại, những người trái đất đã đưa nhiều con tàu vào vũ trụ để tìm hành tinh mới có thể sinh sống và phục hồi dân số. Chỉ có tàu Climb One với 72 thuyền viên sống sót,[2] và họ được Behemo Barisol đươc đưa tới thế giới thực.[1] Phiên bản thế giới ảo của Trái Đất ngừng tồn tại.[5] Lên kế hoạch tạo ra một chủng loài mới của nhân loại, trên Thế giới thứ Nhất đã bị hủy hoại,[1] cũng được gọi là "Trái Đất", thuyền viên Climb One bắt đầu đề cập tới Trái Đất cũ là "Gudnatia".[3]

Sau khi tới hành tinh mới, những người trái đất tạo nên nhân loại mới và xã hội của họ dựa trên xã hội của người trái đất.[2] Một thời gian sau sự tạo thành, Levia và Behemo đề cập tới Trái Đất là "Thế giới thứ Hai" với con người trên hành tinh mới.[6]

Sau khi Thế giới thứ Ba kết thúc vào EC 999, Levia tạo nên một thế giới ảo ảnh xung quanh linh hồn cô theo hình ảnh của phòng khám mà cô làm việc ở Thế giới thứ Hai, và ảo tưởng rằng Trái Đất chưa bị hủy diệt. Khi ảo tưởng tan vỡ, thế giới ảo ảnh cũng biến mất.[2]

Cấu hình và Luật pháp[]

Thế giới thứ Hai tồn tại như một thế giới ảo,[1] nằm tách biệt với thế Trái Đất thật bởi một "biển" đen.[6] Thế giới này còn tuân theo các định luật vật lý;[2] sau đó, công nghệ của người trái đất làm cho người ta có thể đi tới các thế giới song song từ Thế giới thứ Hai,[7] cũng như là liên lạc với Thế giới thứ Nhất. Do được lập trình, Thế giới thứ Hai cũng có có những hạn chế tại chỗ để cho các cư dân không nổi loạn, tuy nhiên những hạn chế này có thể bị dỡ bỏ bởi người lập trình.[1] Thế giới thứ Hai còn có thể chứa đựng một số lượng lớn dân số, nhưng tới thời điểm kết thúc thì dân số đã giảm đáng kể.[7] Là Trái Đất, Thế giới thứ Hai có cùng xã hội và lịch sử nhân loại giống như thực tế, mặc dù ở mức độ phát triển cao hơn rất nhiều so với thời điểm bị phá hủy.[8]

Vị trí[]

Phòng khám của Held Yggdra[]

Một phòng khám được điều hành bởi nhà khoa học đa khoa Held Yggdra và nhân viên Rahab, Levia, và Behemo Barisol, cùng với những người khác. Phòng khám điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần; đồng thời nơi này dùng chính bệnh nhân để nghiên cứu về tâm trí. Cho tới lúc Thế giới thứ Hai kết thúc, hầu hết nhân viên bỏ trốn, còn bệnh nhân thì bị giết hoặc tự sát.[9] Nó nằm ở Moscow, Nga.[10]

Chloe Cafe[]

Một quán cafe ở Mĩ. Nơi mà Michael Arklow hay ghé qua khi còn nhỏ, thực đơn của quán có món hotdog và cafe. Vào lúc Thế giớ thứ Hai đi đến hồi kết, việc kinh doanh của quán giảm sút vì nỗi lo sợ the HER, dù suốt mười năm quán vẫn luôn đông khách.[4]

Cư dân đã biết[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Trên một buổi livestream, mothy nói cái tên "Gudnatia" bắt nguồn từ thuật ngữ "good natured", chỉ kiểu người tử tế và dễ chịu.

Xuất hiện[]


Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. セカンドピリオド
  2. 神の世界(second period)
  3. 地球
  4. グドネチア
Advertisement