Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement

Thần là những thực thể siêu nhiên tồn tại trong vũ trụ, sở hữu công nghệ và quyền năng ma thuật to lớn. Hiện thân ở Lạc viên thứ nhất, các vị thần trốn thoát khỏi sự hủy diệt của thế giới và tạo ra thiên đường mới cho chính họ, tự xưng là những Trụ Thần của Lạc viên thứ ba vì thành tựu khoa học xuất sắc của mình. Họ phần lớn đã chết trong quá trình gây dựng thế giới mới.

Lịch sử

Đầu đời

Từ thời xa xưa, các vị thần tận hưởng cuộc sống của mình tại Lạc viên thứ nhất. Khi thế giới bất ngờ sụp đổ, họ leo lên Thuyền hộp Tội lỗi, đi thuyền vượt biển với mục đích tìm kiếm một nơi ở mới. Tại đó, họ tạo ra Thế giới thứ Hai, và nó tồn tại được một ngàn năm. Thiên đường này sau đó đã bị băng hoại bởi một thứ không rõ lai lịch được họ đặt tên là "Ác ý". Bốn Trụ Thần và sáu mươi tám quyến thuộc bị buộc phải chạy trốn lần nữa.[1]

Tạo ra thế giới

Sau khi tìm thấy vùng đất mới, tất cả quyết định rằng những nhà khoa học xuất sắc nhất sẽ có được danh hiệu "Trụ Thần" của Thế giới thứ Ba do họ tạo ra.[2] Bảy mươi hai vị thần và quyến thuộc sống sót sau đó bắt tay vào việc gây dựng nên lạc viên thứ ba dưới sự chỉ đạo của Thái Dương Thần.[3] Tại một số thời điểm, sáu mươi hai quyến thuộc đã vong mệnh và Đại Địa Thần Held chôn cất linh hồn của họ ở trung tâm đại địa;[4] sau đó, tất cả chuyển sinh thành những tinh linh rừng cây trên thế giới mặt đất.[5]

Hoàn thành tạo phẩm vào năm BT 528, Thái Dương Thần tranh cãi với sáu quyến thuộc còn sống sót và Song Sinh Thần sau khi ông đề xuất việc họ sẽ rời khỏi lạc viên mà chính họ tạo ra, để lại toàn quyền quyết định thế giới cho con người. Rồi ông ta chuyển đổi hai vị thần song sinh thành một con Song Đầu Long, Levia-Behemo, trục xuất cả hai thành "thần tạm thời" cho con người của thế giới mặt đất.

Levia-Behemo và sáu quyến thuộc sau đó đã tiến hành phá hủy cùng khắp Thế giới thứ Ba cho đến khi Sickle phong ấn tám vị thần vào Thuyền hộp Tỗi lỗi, chôn nó sâu bên trong vùng đất phía bắc.[6] Rồi Thái Dương Thần biến Held thành một cái cây khổng lồ với nhiệm vụ theo dõi Song Sinh Thần trước khi tự chuyển đổi mình thành một con dơi để quan sát những sáng tạo của ông. Khoảng thời gian đó, Thái Dương Thần đã biến "Lạc viên Thứ hai" trở thành thế giới bên kia cho linh hồn người chết, "Thiên giới".[7] Các vị thần cũng đồng ý che giấu sự tồn tại của nữ thần mặt trăng.[8]

Vương quốc Mới

Sau khi Tội lỗi được khai quật bởi con người, Levia-Behemo đã liên lạc với một số cá nhân có thể nghe thấy họ và được thờ phụng trong Ma Đạo Vương Quốc Levianta thông qua các nhà tiên tri này.[9] Vào một lúc nào đó đầu thế kỷ BT, một trong số sáu quyến thuộc đã trốn ra ngoài Tội lỗi và chuyển sinh như con người: Seth Twiright.[10] Hai vị thần sau đó đã dẫn dắt người dân Levianta cố gắng giải thoát họ khỏi thuyền hộp bằng cách nhập thể họ thành con người vào năm BT 005.[11]

Levia và Behemo cuối cùng đã được giải thoát khỏi nơi cầm tù họ vào năm EC 013 nhưng bị buộc phải nhập thể vào thân xác đã chết của Elluka Chirclatia, Levia trở thành ý thức cho sự tái sinh mới, "Elluka Clockworker". Cơ thể con rồng vô hồn của hai vị thần đã phá hủy Levianta trước khi nó bị tan rã, hòa trộn với linh hồn cặp song sinh HänselGretel.[12] Khoảng thời gian đó, Seth Twiright qua đời, đồng thời năm quyến thuộc khác cũng trốn thoát khỏi Tội lỗi, tái sinh như ác ma.[13]

Khi Hãnsel và Gretel chia Nguyên Tội của Eve Moonlit thành bảy mảnh vào năm EC 014, sáu quyến thuộc được hóa thân thành những ác ma cư trú trong sáu kim khí đại tội.[14] Rồi Held gặp Elluka Clockworker và giao nhiệm vụ cho tái sinh của Song Sinh Thần thu thập các kim khí tội lỗi nằm rải rác khắp thế giới cho anh ta. Sau trận quyết đấu trên Cao nguyên Merrigod vào ngày 30, EC 611,[15] Behemo được đánh thức rồi bị thổi tới Minh Giới trong khi linh hồn của Levia hợp nhất với Irina ClockworkerEve Moonlit thành một con người mới. Sau đó, Behemo rời Minh giới để đến Thiên giới.[16]

Tận thế

Sau sự sụp đổ của Lạc viên Thứ ba, Thái Dương Thần bắt đầu làm việc với Held và các ác ma nhằm can thiệp vào sự kết thúc của thế giới, đem linh hồn của những con người đã bị rơi xuống nhân giới trở về Thiên Giới.[17]

Sinh học và Hình thức

Các vị thần cũng tương tự những con người mà họ tạo ra, duy trì hình dạng hai chân gần như giống hệt nhau cùng các đặc điểm phân biệt mỗi người. Thần luôn giữ sự trẻ trung bất kể tuổi tác. Giống con người, họ sở hữu trí tuệ tuyệt vời, có khả năng đổi mới và thích nghi với các tình huống cũng như môi trường không quen thuộc. Thần thường có tuổi thọ kéo dài nhiều thiên niên kỷ.[18] Nếu một vị thần chết sớm, linh hồn sẽ trải qua luân hồi, khiến họ trở nên bất tử.[19]

Các vị thần sở hữu sức mạnh ma thuật to lớn, vượt hơn cả tiêu chuẩn của con người. Kết quả là, thần dễ dàng thay đổi hình thức, cho phép họ có nhiều sự xuất hiện và hình dạng. Họ tạo ra cả thế giới, cũng như được tự do đi lại giữa các thế giới khác nhau.[20]

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Các vị thần được thờ trong Levin giống như Thiên Chúa được thờ trong Kitô giáo.
  • 72 vị thần và quyến thuộc trốn thoát khỏi sự sụp đổ của Thế giới thứ Hai có thể lấy cảm hứng từ 72 ác ma được liệt kê trong Ars Goetia của Lesser Key of Solomon.

Xuất hiện

Tham khảo

  1. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Lời nói đầu
  2. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Phiên Ngoại
  3. Thiên giới
  4. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Lời nói đầu
  5. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 3
  6. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Lời nói đầu
  7. Thiên giới
  8. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Phiên Ngoại
  9. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Lời nói đầu
  10. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 2
  11. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Lời nói đầu
  12. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 3
  13. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 2
  14. Deadly Sins of Evil: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 7
  15. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 3
  16. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 4
  17. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Lời nói đầu
  18. Pierrot thứ Năm - Ngoại Truyện
  19. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 2
  20. Thiên Giới
Advertisement