Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
MarlonCastleFanbook

Thành Marlon[note 1] là nơi ở của Vương Gia Marlon tại Bariti, nằm ở bờ tây của Sông Methis. Thành đóng vai trò là trung tâm sức mạnh chính trị ở Vương quốc Marlon và là điểm phòng thủ quan trọng giúp chống lại quốc gia Lioness suốt nhiều thế kỉ.

Lịch sử[]

Thời kì đầu[]

Sau khi Vương quốc Marlon hình thành, tòa thành được xây dựng làm nơi ở cho Vương Gia Marlon vào khoảng giữa thế kỉ I EC để đối phó với các cuộc tấn công từ các nhóm người man rợ.[1] Theo thời gian, tòa thành được tu sửa thành một pháo đài để chống lại các cuộc tấn công của Lioness vì hai quốc gia này liên tục đánh nhau dành quyền kiểm soát đảo Marlon.[2]

Những thay đổi[]

Sau khi Vua Marlon qua đời, Hoàng tử Martius của Beelzenia, kế vị còn vợ ông là Công chúa Yufina trở thành Hoàng hậu. Vào khoảng Tháng 3 EC 136, hai vợ chồng hoàng gia rời thành để đến Beelzenia. Với việc Yufina mất tích, Vua Martius quay về một mình.[2] Sau khi Công tước Sateriasis Venomania bị Bá tước Karchess Crim ám sát vào cuối năm đó, hoàng thành xem Crim là một tên tội phạm và truy nã anh ta sau khi anh bỏ trốn cùng Hoàn hậu Yufina.

Vào khoảng EC 139, Karchess lật đổ thành công Martius chế độ của ông ta, đưa vợ anh, Yufina, trở thành một phần của chính phủ "hợp pháp" Marlon.[3] Gia đình hoàng gia vẫn sử dụng tòa thành này trong những thế kỉ tiếp theo. Trong khi đsanh nhau với Lioness, Vua Charon mời hôn thê của con út, Banica Conchita, và tùy tùng của cô ta vào thành vào tháng 2 EC 312. Ngay sau đó, hôn lễ bị hủy bỏ vì những hành vi đáng sợ trong khi ăn uống của Banica và cô ta bị trả về Beelzenia.[4]

Thời kì hỗn loạn[]

Vào thế kỉ V EC, Hoàng hậu Marlon mất, để lại chồng bà đau buồn thường tiếc. Sau đó, ông ta kết hôn với Prim Rogzé đến từ Vương quốc Lucifenia và họ sinh hà một người con trai, Kyle, vào EC 474.[5] Vì vị Hoàng tử đam mê họi họa, anh biến một góc trong tòa thành thành xưởng vẽ của mình.[6] Vào EC 482, Prim biến mất khỏi tầm mắt công chúng để chuẩn bị sinh con. Sau khi có tin đứa con kia chết non, bà lại quay về.[7] Đến khoảng EC 488, một chính trị gia và vợ ông tranh luận với hoàng gia về những chính sách của triều đình.

Vào EC 489, hai vợ chồng bị bắt giam rồi bị ép phải tự tử.[6] Thời gian sau, Hoàng hậu Anne đến hoàng thành để bàn chuyện hứa hôn cho con gái bà, Công chúa Riliane, và Hoàng tử Kyle và họ đồng ý.[5] Về sau, Vua Marlon mất và thi hài ông được chôn tại Left Chapel.[1] Không lâu sau, Prim trừ khủ những người chống đối bà và cả những người có tiềm năng thừa kế; kết quả là Kyle lên ngôi Vua vào EC 494.[5]

Triều đại của Ác ma[]

Vào EC 500, Tể tướng Minis ở Vương quốc Lucifenia đến thành Marlon để cảm ơn sự viện trợ Marlon đã gửi đi. Ông ta gặp Vua Kyle và Thái hậu Prim, hai bên tawnfhj quà cho nhau. Lúc này Kyle thông báo cho tể tướng ý định hủy hôn với Riliane vì anh đã yêu một cô gái tóc lụcElphegort, ròi rồi trao cho ông ta thư hủy hôn, sau đó cuộc gặp mặt kết thúc.[8] Khi Kyle định đi gặp người mình thương, Prim giam lỏng anh ta dưới hình thức quản thúc tại nhà để làm chậm tiến độ của anh.[9] Sau Cách mạng Lucifenia, Kyle giao quyền quản lí chính quyền ở đảo Marlon cho mẹ còn anh cai quản vùng Lucifenia mới được sáp nhập vào Marlon.[6]

Vạch trần âm mưu[]

Vào EC 505, Prim rời thành để tới biệt thự hoàng gia, Thành Hedgehog.[7] Thời gian sau Abyss I.R. được phát hiện đã chết và được chôn tại Left Chapel. Sau đó, Vua Kyle quay về Marlon, muốn xác nhận chuyện Abyss đã chết nên được đưa tới hầm mộ và tận mắt nhìn thấy thi thể của bà ta.[1] Sau đó Kyle gặp Keel Freezis, Shaw, và thị nữ Gerda tại Right Palace. Theo yêu cầu của nhà vua, thư kí nghị viện Arkatoir đưa Gerda và Shaw đi thăm quan ương cung trong khi Kyle và Keel thảo luận về vấn nạn thi binh ở vùng Blood Pool và chuyến đi bất ngờ của Prim.

Sau đó, tại Middle Tower, Kyle lên kế hoạch tấn công vùng Blood Pool, chiến đấu với các thi binh và đối đàu cới mẹ mình.[7] Với khoảng 4200 quân lính, vài ngày sau nhà vua rời khỏi thành. Hai tuần sau sự kiện Náo loạn Hedgehog, Thái hậu Prim và chỉ huy Ney của Bộ Đội Đặc Công được chôn tại Left Chapel.[5]

Vào khoảng EC 510, sau khi Marlon trả lại chủ quyền cho Lucifenia, Kyle thoái vị nhường ngôi cho Arkatoir.[10] Lâu đài tiếp tục được hai thế hệ Vua sau đó sử dụng.[11]

Tận thế[]

Vào EC 999, Thành Marlon bị Trừng phạt phá hủy. Sau khi Thế giới thứ Ba sụp đổ, tàn tích của thành cùng cả thế giới sáp nhập với Minh Giới.[12]

Địa điểm[]

Sân trong[]

Khoảng vườn bao quanh ba tòa nhà chính. Nơi này dành có ít cây cỏ và đồ sang trọn hơn so với Vương Cung Lucifenia nhưng lại thoáng mát thuận tiện hơn. Bao quanh là tường thành, biến nó trở thành một trong những điểm phòng thủ mạnh nhất Evillious lúc bấy giờ.[13]

Right Palace[]

Một tòa nhà hình chữ U ở phía đông thành. Nơi này mở cửa đón người ngoài, có phòng yết kiến, có sảnh để tổ chức tiệc, một phòng khách, và các phòng khác. Nội thất nơi này sang trọng hơn các phòng khác;[13] khi Thái hậu Prim còn sống, đây là nơi chứa bộ sưu tập Hình nhân Gine của bà. Nơi này từng treo rất nhiều tranh của Vua Kyle nhưng về sau bị gỡ bỏ, chỉ còn lại mỗi chân dung của Vua cha ở phòng yết kiến.[7]

Middle Tower[]

Tòa nhà là trung tâm thành, xung quanh là cây xanh. Tòa tháp này là nơi Vua và các nghị sĩ hội họp và sử lý công việc hàng ngày liên quan tới Marlon. Đây cũng là nơi nghị viện Marlon tập trung để họn bàn. Từ trên đỉnh tháp, có thể thấy toàn bộ Bariti và cây xanh trong thành.[13]

Left Chapel[]

Tòa nhà ở phía tây thành. Một nhà thờ nhỏ dùng để tổ chức tang lễ cho hoàng thất, cũng là nơi chộn cất họ, gia đình và chư hầu đã chết. Vì được chôn cất theo truyền thống Levin, các thi thể được đặt trong quan tài đá rồi mới chôn cất. Mỗi ngôi mộ có một dấu hiệu cho biết ai là người chôn ở đó.[13]

Ngục tối[]

Một nhà giam nằm dưới lòng đất ở Middle Tower.[4] Được dùng làm nơi giam giữ những kẻ được cho là mối nguy hại đối với an ninh hoặc lợi ích của Vương Gia Marlon. Các phòng giam đều được canh gác nghiêm ngặt.[9]

Known Inhabitants[]

Thư viện ảnh[]

Bên lề[]

Thông tin thêm[]

  • Tên ba tòa nhà chính của thành được viết dưới dạng katakana, khi đọc tạo thành các từ tiếng Anh; Marlon được lấy cảm hứng từ Great Britain, một quốc gia cũng sử dụng tiếng Anh.

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. マーロン城
Advertisement