Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Với bài hát cùng tên, xem The Tailor of Enbizaka.

Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka là cuốn tiểu thuyết Đại Tội của Ác Ma thứ năm được công bố, phát hành vào ngày 21 tháng 12 năm 2015. Cuốn tiểu thuyết được viết bởi Akuno-P và minh họa bởi Ichika. Cuốn tiểu thuyết kể về sự kiện của The Tailor of Enbizaka.

Tóm tắt của Nhà xuất bản[]

The Tailor of Enbizaka là gì?

"Thế nhưng thiếp vẫn phải tập trung làm việc"

Bài hát được mothy đăng tải lên Nico Nico Douga vào tháng 12 năm 2009. Bài hát sử dụng giọng của VOCALOID Megurine Luka. Bài hát với chủ đề "Tật đố" trong Series Bảy Đại Tội, bài hát kể về Sudou Kayo: một nữ thợ may làm chủ một tiệm may tại Enbizaka. Nhìn thấy "người chồng yêu dấu" của mình trông đang vui vẻ với một người phụ nữ khác, Kayo đau buồn gạt đi hàng nước mắt, tiếp tục làm việc thật chăm chỉ.

Tóm tắt Cốt truyện[]

Người kể chuyện kể lại việc cô sông trong đôi kéo may từng thuộc về thợ may Kayo Sudou. Khi cô đang giải thích việc mình có thể quan sát được phong cảnh xung quanh Enbizaka trên hòn đảo Onigashima, Elluka Clockworker bước vào căn nhà mà người kể chuyện đang ở. Được hỏi còn gì muốn trăn trối trước lúc bị phá hủy không, cô đồng ý kể lại câu chuyện của Kayo.[1]

Người kể chuyện quay lại thời điểm bốn năm trước, khi đó chồng của Kayo cảnh báo với cô rằng một đám cháy đang lan ra khắp thị trấn. Kayo rời khỏi nhà cùng con trai, một căn nhà đang cháy đổ lên người Kayo. Bị chia lạc khỏi chồng mình, cuối cùng Kayo ngất đi. Sau khi tỉnh lại, cô nghe Mei Miroku giải thích rằng mình là người duy nhất sống sót sau vụ hỏa hoạn.

Sau đó, Elluka và người kể chuyện thảo luận về Kagura Octo và dòng họ của cô ta, cũng như việc Kayo được họ đón về. Elluka hỏi vì sao đôi kéo may không bị lấy khỏi Kayo khi cô ấy được họ trông nom.[2] Rồi người kể chuyện quay lại câu chuyện, giải thích việc Enbizaka có thể được xây dựng lại nhờ vào Perrié Cutie Marlon. Tại tư gia Octo, Bufuko Tsukimoto và một bác sĩ sống ở Enbizaka thảo luận về khả năng phục hồi kì diệu của Kayo; ngay sau đó, Anan Octo tới tra hỏi Kayo về vị trí của món bảo vật gia truyền trước khi ra lệnh cho cô ấy rời đi.

Sau khi Kayo quay về Enbizaka, cô gặp Miku Miroku tại tiệm may đã được dựng lại của mình. Lúc này, Miku giải thích việc mẹ của cô ấy đã sắp xếp để Tài Đoàn Freezis xây dựng lại tiệm may rồi rời đi. Vài tuần sau, Kayo tới Thương quán Freezis để gia bộ đồ thị nữ mà Bufuko nhờ cô làm và gặp được Perrié; tiếp đó, Anan giới thiệu Kayo với nhà truyền đạo Elluka "Ma" Clockworker. Ngay sau đó, Kayo và Elluka trao đổi về những rắc rối trước kia của cô. Và rồi Elluka đồng ý gặp Kayo vào ba ngày sau tại tiệm may của cô.

Ngày hôm sau, Kayo tới cửa tiệm Miroku và gặp Rin Miroku, cô bé nói với Kayo về cảm giác luôn đợi chờ một ai đó, Kayo đồng tình với ý kiến đó và rời đi. Hai ngày sau, Elluka tới tiệm may Sudou và trò chuyện với Kayo về lịch sử của tộc Octo trước khi thi triển ma thuật giólửa cho nữ thợ may xem. Sau khi Kayo nói về sự ghen tỵ bên trong cô ấy, cô đã đồng ý hoán đổi cơ thể với Elluka.

Elluka hỏi làm sao mà người kể chuyện biết được tên của Thuật Chuyển Thân, cũng như hoàn cảnh mất tích của Kagura. Sau khi người kể chuyện giải thích việc đôi kéo may được tìm thấy trên vách đá còn họ chứng kiến cô ta nhảy xuống biển, Elluka nói về sở thích viết văn gần đây của mình và việc cô ta đã thôi miên mọi người để khiến họ tin Elluka và Kayo vẫn luôn mang ngoại hình này, rồi người kể chuyện quay lại câu chuyện. Tiếp đó là một Đồng Thoại Freezis Ngoại quốc, kể lại câu chuyện về Jahime Hatsune và nỗ lực chinh phục Jakoku của cô ta trước khi bị Gaou Octo và phe đồng minh của ông ta đánh bại.[3]

Kayo tới thăm của hàng cài tóc của Oyuka và than phiền về người không không bao giờ chịu về nhà của mình trước khi được Oyuka mời ăn tối; Kayo từ chối và rời đi. Thời gian sau, Kayo nhìn thấy Kai Miroku tại Cầu Song Kính; lúc này Kai đi gặp Perrié để trao đổi về vấn đề kinh doanh rồi rời đi. Quay về nhà, Kai được Rin ra chào; nghe con gái nói Miku có thể vẫn đang ở nhà người yêu là Kiji Yarera, Kai bắt đầu luyên thuyên về việc mianh ta căm ghét người ngoại quốc. Một buổi sáng khác, Oyuka tới thăm Kayo và mang cho cô ấy một ít bánh ngọt thì nghe Kayo nói cô ấy vừa có một giấc mơ kì lạ. Sau đó, Elluka giải thích cho người kể chuyện về kĩ năng dự tri mộng rồi bàn tới việc Kayo phản chiếu hình ảnh của chồng mình lên Kai.[4]

Quay lại câu chuyện, người kể chuyện giải thích xác chết của Mei được tìm thấy trên đại lộ, Thám tử Eikichi Akagi và cảnh sát viên Uibee đang điều tra vụ việc. Oyuka lại tới thăm Kayo lần nữa, kể cho Kayo nghe án mạng của Mei và Kayo đáp lại rằng không nhớ gì nhiều về mối quan hệ của mình với Mei trước khi xảy ra hỏa hoạn. Quay lại ngày mà Mei bị giết, Mei và Kai trò chuyện về vết bỏng của anh ta và việc Kai đã ra ngoài ngay đúng đêm xảy ra vụ hỏa hoạn. Sau khi hai người ấy tách nhau ra, Kayo xuất hiện và giết Mei, cắt cổ cô ta và đâm vào ngực. Sau đó, người kể chuyện và Elluka thảo luận về việc có lẽ Kayo nghĩ Kai là chồng cô ấy còn Mei là tình nhân của Kai.[5]

Người kể chuyện tiếp tục kể về vụ án mạng xảy tiếp theo, giải thích việc Miku trở thành người yêu của Kiji Yarera, một thương nhân người nước ngoài làm việc ở Thương Hội Yarera-Zusco, trong thời kì tái thiết Enbizaka. Oyuka tới thăm Kayo lần nữa và kể cho cô ấy nghe về vụ án mạng của Miku, việc xác chết của thiếu nữ ấy được phát hiện trôi trên sông. Trong lúc này, Cảnh sát viên Uibee báo lại vụ án mạng cho Kai tại tiệm Miroku. Rồi Uibee tới tra hỏi Perrié về việc có giao dịch với Mei và Miku ngay trước lúc họ mất. Sau khi Perrié khẳng định giữa họ không có rắc rối gì, Anan làm chứng cho bà và tiết lộ chuyện Miku mang thai với Kiji. Uibee rời đi; sau khi Anan hỏi vài điều về Elluka, Perrié đe doạ anh ta và bảo anh ta nhắc thị nữ của anh dọn dẹp nhà cửa kĩ hơn.

Sau đó, Uibee quay lại tiệm Miroku và tra hỏi Kai về cuộc xung đột giữa hai cha con do chuyện Miku mang thai. Lúc này, Kiji tới của tiệm; sau khi Kai cố gắng tấn công Kiji, Uibee ngăn họ lại trước khi Kai đuổi Kiji đi. Khi Kiji rời đi, Uibee tới gặp anh ta. Kiji tuyên bố sẽ tự mình tìm ra kẻ đã giết hại Miku. Vài ngày sau, Kayo tới tiệm cài tóc của Oyuka và nghe cô ấy quở trách Eikichi vì tới đây để trốn việc trong khi còn công sự phải làm; rồi Eikichi nói với Oyuka về Kokutan-douji và nhóm bạn của cậu ta đang đi tới Enbizaka. Trông Ekichi sẽ không rời đi nên Kayo quay về tiệm may của mình. Sau đó, Kokutan-douji đến tiệm may để tìm Kayo vì một nàng tiên cá đã nói Kayo chính là mẹ của cậu còn cậu chính là Ren. Cả nữ thợ may và người thiếu niên đầu bối rối một lúc.

Lúc này người kể chuyện và Elluka lại trao đổi về độ tin cậy của tiên cá kia và Tài đoàn Freezis đang săn tiên cá, động cơ giết Miku của Kayo và về thứ mà Elluka đang ghi chép. Tiếp đó là một câu chuyện nằm trong Đông Phương Ma Đạo Lục, kể về Kokutan-douji sinh ra từ thân cây mun, được hai vợ chồng già KurookinaKinouna nuôi lớn. Sau khi nghe một tiên cá nói về người mẹ thật sự của cậu, Kokutan cùng người bạn duy nhất Inukichi đi tới Onigashima để gặp cô ấy. Trên đường Saruteito XVI gia nhập nhóm của hai người. Cả ba vừa đi vừa tấn công những kẻ xấu họ gặp trên đường, và rồi họ tới Onigashima.[6]

Sau đó, Kokutan-douji chung sống với Kayo như hai mẹ con. Một ngày, Oyuka đến tiệm may để gặp Kokutan-douji, ôn lại chuyện cũ và xác nhận chuyện cậu ta không thể là con trai thật sự của Kayo. Vài giờ sau, Kokutan-douji gặp lại Inukichi tại một quán trà, trò chuyện về cuộc sống gần đây của ba người bọn họ. Khi đang đứng tại một vách đá gần biển, Saruteito gặp Kiji và hai người trò chuyện về hung thủ vụ giết người, mong muốn báo thù của Kiji và mong muốn tìm lại bảo vật của Saruteito. Một ngày, Inukichi đến tiệm may tìm bạn mình nói chuyện và Kayo đi chuẩn bị trà. Kokutan-douji nghi ngờ liệu gặp lại mẹ có thực sự là việc cậu cần làm. Kayo mang trà và bánh lên cho hai người rồi đi tới cửa tiệm của Oyuka. Tại đó cô thấy Kai và con gái út của anh ta, Rin, và cô liền nấp đi. Hai cha con họ trò chuyện về cuộc sống của Rin khi ở Amayomi và dự định tương lai, mua cài tóc xong thì rời đi. Kayo cũng quay về tiệm may.

Đêm hôm đó, Koukutan-douji ra ngoài và không về. Kayo ra ngoài bãi biển và gặp Rin. Hai người chào nhau và Rin tiết lộ cô bé đã mơ thấy việc Kayo sẽ tới bờ biển này để giết mình. Cô lấy một tấm gương cầm tay ra, nói rằng nhờ nó mà cô nhớ ra kiếp trướcngười mà cô đang chờ đợi. Rin xin Ác ma Ngạo mạn cho cô sức mạnh để bánh bại Kayo, nhưng ác ma không hồi đáp. Kayo giết Rin và lấy đi cây cài tóc mà Kai mới mua cho cô. Lúc này Elluka ngắt lời người kể chuyện, thất vọng khi biết Tứ Phần Kính Lucifenia có thể đã bị sóng cuốn đi cùng với thi thể Rin. Cô ta giải thích một chút vè ác ma và khế ước. Và người kể chuyện nói một kim khí khác có thể đang ở Enbizaka. Rồi người kể chuyện hỏi Elluka về việc hôm đó Kokutan-douji đã tới gặp Elluka, nghe Elluka nói có thể tiên cá kia đã lừa Kokutan-douji, suy đoán lý do của cô ta. Và rồi người kể chuyện lại tiếp tục câu chuyện của mình.[7]

Rin mất tích, phía Thẩm phán cử người tới bảo vệ Kai. Còn tại quán trà Kenkichi, Oyuka và Kayo vừa ăn takoyaki vừa nói chuyện về Enbizaka, và Kayo cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc mình. Ngày hôm sau, Kayo biến mất. Trong lúc đó Saruteito tìm Anan để hỏi về bảo kiếm gia truyền, hai người ôn lại về lịch của của lưỡi kiếm gia truyền đó. Saruteito đàm phán để đưa nó về nếu cô tìm thấy nó. Trên đường đi ra cô gặp Inukichi rồi cùng cậu đi tới tiệm may và thấy Kokutan-douji đang lo lắng vì Kayo không về nhà. Nghe Saruteito nói Kiji đang truy lùng Kayo, Kokutan-douji quyết định đi tìm cô ấy, và họ đi tới núi Inasa.

Lúc này Kayo đang ở trong một ngôi chùa hoang trên núi Inasa. Khi Kai trèo đến đây, Kayo tiến ra và hai bên chào hỏi nhau. Kai liền nhận ra thứ Kayo đang mặc là đồ của vợ và con gái anh và trở nên hoảng sợ. Kayo thừa nhận chính cô đã giết ba người họ, và kể cho Kai nghe về giấc mơ của cô. Trong mơ, cô nghĩ Kai là chồng mình còn ba người kia là tình nhân của anh nên đã giết họ. Cuối cùng, cô chờ anh trên ngọn núi này, và đã giết anh khi anh không nhận ra cô. Trước khi chết, Kai thú nhận mọi chuyện anh đã gây ra. Kayo cũng xác nhận cô biết nếu Kai chết, chuyện gì sẽ xảy ra với Onigashima, nhưng cô vẫn không thể tha thứ được. Rồi cô dùng kéo đâm Kai, vài giờ sau, thi thể của Kai không nhìn ra dạng người nữa. Còn nhóm của Kokutan-douji kịp nhóm người Kiji đến dưới chân núi Isana. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc, khi họ đang định tiến lên ngôi chùa bỏ hoang thì thấy Kayo chủ động đi về phía họ. Khắp người cô là máu đã khô, khiến cả cơ thể cô đều mang màu đen.

Kiji liền rút kiếm tấn công Kayo nhưng bị Kokutan-douji ngăn lại. Ngày hôm sau, thi thể của Kai được tìm thấy, Kayo bị xét xử và nhận án tử hình. Một tuần sau cô bị hành quyết và bêu đầu tại pháp trường. Đến lúc này Elluka ngừng viết, hỏi thêm vài chi tiết về việc hành quyết Kayo. Người kể chuyện giải thích bởi vì lúc này ý thức của cô đột nhiên yếu đi nên không nắm bắt được diễn biến đoạn này. Nghe vậy, Elluka giải thích đó là do ảnh hưởng từ Kim Khí Đại Tội khác mà người kể chuyện từng nhắc đến gây ra. Đến đây, câu chuyện kết thúc và Elluka tiết lộ cô sẽ không phá hủy người kể chuyện nữa. Và Elluka cũng định cô đi gặp 'cô ta'. Cuối cùng cô tiết lộ người kể chuyện chính là Kagura Octo, mang theo cây kéo và đi tới bờ biển.[8]

Tại vùng Eto, có một nhà sư tên Giyara, năm mười sáu tuổi đã lên đường đi tới nhiều nơi. Đến núi Isana, ông gặp một con quái vật bị bỏng nặng, đưa nó tới một ngôi chùa hoang gần đó để chữa trị. Hôm sau, Giyara tỉnh dậy và thấy con quái vật đã biến thành một chàng thanh niên. Ông đặt tên cho anh ta là Gakusha và để anh học kinh phật. Một lần ra ngoài, Gakusha thấy một nhóm người có vũ khí đang lên núi và về báo cho Giyara. Hai người quyết định xuống núi. Nhận ra Gakusha hay lấy tay che vết bỏng trên mặt, nhà sư mua cho anh ta một cái fukaamigasa để đội. Hai thầy trò đến báo tin về nhóm người này cho Gaou Octo, phía Thẩm phán nhận ra đó là Hồng Y Chúng nhưng không thể làm gì vì không có chứng cứ. Giyara tiếp tục hành trình đi đến các quốc gia khác và Gakusha đi theo ông.

Bốn năm sau, Giyara ốm nặng và mất. Gakusha chôn cất sư phụ và quay về núi Isana. Tại đó anh thấy một nhóm người có vũ khí. Anh nhớ về Hồng Y Chúng và liền quay về lối cũ, đi tới Enbizaka để tìm một nhà trọ. Khi đi ngang qua pháp trường, anh thấy một cái đầu của một người phụ nữ bị bêu tại đó và đến tụng kinh cho nó. Sau đó có một người phụ nữ tới đặt hoa và cầu nguyện cho cái đầu này. Qua trò chuyện với cô ấy, anh biết được người phụ nữ bị hành quyết này đã giết chết một gia đình bán y phục. Sau đó người phụ nữ kia đi về và Gakusha đi tìm nơi ở trọ. Ngày hôm sau Gakusha quay lại pháp trường và gặp Kokutan-douji. Hai người trò chuyện về hành trình đã qua của mình và mối quan hệ giữa cái đầu kia với Kokutan-douji. Sau đó cả hai cùng tụng kinh cho cái đầu không xác kia.

Sau khi chết, linh hồn Giyara đi lang thang và gặp Chủ nhân Minh Giới. Phát hiện Giyara không nên đến đây, Chủ nhân Minh Giới nổi nóng với Seth và mở ra một cánh cổng để Giyara đi đến thiên đường. Đề bù lại, cô ta chonhaf sư một điều ước, Giyara ước Gakusha lấy lại được kí ức và Chủ nhân Minh Giới đáp ứng ông. Sau khi nhà sư đi, Chủ nhân nói chuyện với chiếc mặt nạ về Allen, người đang đứng cạnh Gakusha. Họ cũng phát hiện ra Ma và Behemo ở gần đó. Nhờ vào điều ước của Giyara, Gakusha lập tức lấy lại kí ức. Anh kể cho thiếu niên đứng cạnh mình quá khứ bị đuổi ra khỏi nhà, gặp và Yêu Kayo.

Và bốn năm trước, anh đến thương quán để mua quà cho vợ thì phát hiện có người đang phóng hỏa và hét lên. Kẻ kia bị bất ngờ khiến đám cháy lan ra. Anh liền quay về để cứu vợ con nhưng trên đường di tản họ bị kẹt trong một ngôi đổ xuống do bị cháy. Gakusha liền bay lên và thấy vợ con được những người dân khác cứu. Không giám đậu xuống vì đôi cánh quái dị, Gakusha nhìn thấy kẻ phóng hảo và đuổi theo hắn. Nhưng khi tới nui Isana, do bị bỏng nặng, anh ngất đi và khi tỉnh dậy đã mất hết kí ức. Và tên thật của anh là Gakuga Sudou. Kokutan-doouji liền chỉ vào cái đầu và nói đó chính là Yao, vợ anh. Không tin đây là vợ mình vì ngoại hình quá khác biệt, anh liền quay người đi tới tiệm may.[9]

Trở lại thời điểm một tháng sau khi Kayo bị bắt, cô bị đưa ra tòa. Trên phiên tòa, Kayo nhận Kai là chồng mình, giết ba người kia vì họ là tình nhân của anh ta và cô sẽ bị chém đầu vào ba ngày sau. Trở về từ phiên tòa, Kokutan-douji gặp Kiji. Trong khi trò chuyện, cậu phát hiện ra anh ta biết gì đó về sự thật của vụ án và đe dọa tấn công. Vì vậy Kiji kể cho cậu nghe những phỏng đoán của mình. Anh ta nói về tổ chức khủng bố chống bài ngoại Hồng Y Chúng mà Kai là thành viên. Bằng cách nào đó, Kayo biết Kai chính là hung thủ vụ hỏa hoạn bốn năm trước và quyết định trả thù. Vì Hồng Y Chúng rất mạnh, Kayo quyết định giấu sự thật này để chiến tranh giữa phía Thẩm phán và Hồng Y chúng không diễn ra, Enbizaka không chìm trong loạn lạc. Hai người tro chuyện thêm một chút rồi rời đi.

Ba ngày sau, Kokutan-douji và Inukichi đến pháp trường để xem cuộc hành quyết Kayo. Nhưng dù cố gắng như thế nào, tên đao phủ không thể chém đầu cô vì vết thương liên tục lành lại, gần như biến thành vảy cá. Cuộc hành quyết được dời lại bốn ngày. Sau đó, tại một quán ăn, Kokutan đang trò chuyện với Saruteito về Kayo thì nữ giúp việc Bufuko đến tìm gặp riêng cậu. Hai người đi tới tiệm may của Kayo, tại đó Bufuko đưa cặp kéo may của Kayo cho Kokutan-doiji nhưng cậu từ chối nhận và để nó lại tiệm may. Rồi Bufuko bắt đầu giải thích tiên cá kia, Rahab, đã khiến cậu quên đi mục đích khi chuyển sinh và kí ức về khiếp trước, còn cho cậu một chỉ dẫn giả. Sau đó Bufuko dùng Grim the End đâm vào đầu Kokutan-douji, và cậu nhớ ra mọi thứ, nhận ra người trước mặt mình chính là Behemo.

Behemo tiếp tục giải thích, anh ta cho cậu chuyển sinh để gặp lại Riliane nhưng Chủ nhân Thiên Giới bắt anh đưa cậu về, anh lại chờ đến khi cậu thất bại thì mới xuất hiện. Bên cạnh đó, sau khi Elluka "Ma" Clockworker hoán đổi cơ thể với Kayo, cô ấy có được khả năng Tử Sắc Mộng và từ giấc mơ, cô biết được sự thật. Do sự kiện này, việc Kayo giết người vì ghen tuông bị đẩy sang một thế giới song song, ở nơi đó, chiến tranh đã nổ ra sau khi Kayo trình báo việc Kai chính là kẻ phóng hỏa. Sau khi Kokutan-douji nói muốn hành quyết Kayo, Behemo đưa Grim the End cho cậu. Bốn ngày sau, Kokutan-douji đến pháp trường. Dù đã bị bịt mắt những Kayo vẫn nhận ra cậu. hai người nó về tình yêu cô dành cho Enbizaka, và Kayo xin cậu hãy gọi cô là mẹ một lần cuối. Cậu hoành thành ước nguyên cho cô rối xuống tay.[10]

Trên một đảo san hô nhỏ, Rahab trong hình dáng tiên cá nằm trên đó nhìn con người sinh sống. Cô nhận ra Elluka đang tới đây, và biết mình không đấu lại cô ta nên yên lặng chấp nhận. Hai bên chào hỏi một chút và nói về Behemo. Sau đó là chuyện Song kiếm bị Chartette Langley rèn lại thành đôi kéo may và phong ấn lại, do vậy không ai biết nó đã thay đổi hình dạng. Cô trả lời từng câu hỏi của Elluka, về tình cảm giữa Rahab và Nagare Sudou, sự ảnh hưởng tới Kayo khi có mẹ là một Ác ma, lý do Rahab bỏ đi là sau khi Nagare chết cô liền mất hứng thú với nhân loại, lý do cô để Allen đến với Kayo là để cứu rỗi con gái mình và ngăn chặn tận thế. Ngay sau đó Elluka bắt Rahab quay về kim khí của mình.

Do hoán chỗ với ác ma mà Kagura được tự do. Ngay lập tức Behemo đến đón Kagura đi đến Thiên Giới và mặc kệ Elluka. Bất ngờ khi biết người hầu gái kia là một vị thần và còn là con trai, cô nghĩ về Kayo sẽ phải xuống địa ngục và cùng Behemo đi đon Kokutan-douji.[11] Cũng vào lúc đó, Perrié quyết định rời khỏi Jakoku và quay về nhà, Anan muốn đi theo đoàn tàu Freezis tới phương Tây để tìm những lưỡi kiếm gia truyền. Eikichi lại đến cửa tiệm của Oyuka trốn việc và tám chuyện. Behemo đưa Kokutan-douji đi từ biệt bạn bè, nói rằng anh sẽ dẫn cậu đi tìm mẹ thật. Sau đó Behemo đưa Kokutan-douji và Kagura đi. Cô nhìn ngắm Enbizaka lần nữa, nghĩ về Kayo rồi ba người cùng tiến tới Thiên Giới, còn được gọi là mặt trăng.[12]

Cuối cùng là tại phương tây xa xôi, một người đàn ông vừa đọc xong câu chuyện từ thời bà cố của anh ta, Perrié Cutie Marlon, còn sống. Sau đó anh lại một đọc cuốn sách do Ma viết, "Lời phán quyết Ác Đức", kể về chính anh ta. và giờ câu chuyện của anh chính thức bắt đầu.[13]

Xuất hiện[]

Chính

Phụ

Bên lề[]

Thông tin thêm[]

  • Một phiên bản giới hạn khi đặt mua cuốn tiểu thuyết từ Animate Online Shop bao gồm một bộ bài "Playing Cards of Evil".

Thư viện ảnh[]

Tham khảo[]

  1. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Lời Mở Đầu
  2. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Nhất Mạc
  3. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Nhị Mạc
  4. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Tam Mạc
  5. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Tứ Mạc
  6. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Ngũ Mạc
  7. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Lục Mạc
  8. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Thất Mạc
  9. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhị Chương
  10. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Tam Chương
  11. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Tứ Chương
  12. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Ngũ Chương
  13. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Dư Chương

Liên kết ngoài[]

Advertisement