Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
Abysstaskforce

Bộ Đội Đặc Công[note 1] là một bộ phận của quân đội Marlon hoạt động gián điệp và ám sát theo nhu cầu của Vương Gia Marlon. Tất cả thành viên của tổ chức đều là nữ, họ mang mặt nạ và chuyên về hoạt động tình báo, là một lực lượng đặc biệt của vương gia trong nhiều vấn đề .

Lịch sử[]

Thành lập[]

Khoảng sau EC 482, Abyss I.R. được Hoàng hậu Prim phát triển cơ sở vật chất cho Vương quốc Marlon. Theo thời gian, nữ ma đạo sư tiến hành dự án đào tạo nhiều phụ nữ về mặt xâm nhập và gián điệp; trong số đó có bốn người phụ nữ được chọn ra để đào tạo chuyên sâu về ám sát.

Khi nhóm đặc công được thành lập, nhóm phụ nữ mang mặt nạ này được phái đi làm nhiều nhiệm vụ cho Abyss và Prim và đều đạt được kết quả tốt. Ấn tượng với khả năng của họ, Prim gia tăng quyền hạn của họ trong chính phủ và sử dụng họ cho mục đích của riêng mình.[1] Vào EC 487, Abyss và nhiều thành viên đặc công tiếp cận nơi trú ẩn tạm thời của Leonhart Avadonia trong khi Chiến tranh mở rộng Lucifenia đang diễn ra; họ cố mang con gái ông là Germaine đi nhưng bị chính kiếm sĩ này đánh bại.[2]

Lệnh Giết Ma Nữ[]

Đáng ra Bộ Đội Đặc Công phải làm được tốt hơn thế này.
Không nên sử dụng khả năng của chúng tôi để trực tiếp chiến đấu trên chiến trường.
―Vua Kyle và Chỉ huy Ney[src]

Vào EC 502,[3] đội đặc công được giao lại cho con trai Prim, Vua Kyle, để hỗ trợ tiến hành Lệnh Giết Ma Nữ của Kyle. Để Kyle được mượn đội đặc công, Prim yêu cầu họ phải có quyền hạn tuyệt đối trong tất cả những vấn đề liên quan đến Lệnh Giết Ma Nữ và sẽ được chỉ huy bởi người do Abyss I.R. tự tay chỉ định: Ney Phutapie. Với sự hướng dẫn của Ney, đội đặc công trợ giúp săn lùng những người bị truy nã trong danh sách của Kyle.

Vào EC 505, Kyle giao cho đội đặc công chỉ huy Pháo Đài Retasan để Marlon xâm chiếm Beelzenia. Sau cuộc xâm lược đầu tiên, đội đặc công xác nhận các đối tượng truy nã là Gumillia và Germaine Avadonia đang có mặt tại Đế quốc. Sau khi Beelzenia phản công, phá vỡ thế bế tắc và tiến công thẳng vào pháo đài, chỉ huy đội đặc công Ney bỏ trốn sau khi biết tin hai mục tiêu truy nã đã rời khỏi Đế quốc Beelzenia.

Sau khi báo cáo tình hình cho Kyle tại vương cung tại Lucifenia, đội đặc công đóng quân tại một đồn trú trong khi Ney quay về Marlon để nhận lệnh của Abyss I.R. về Ly thủy tinh của Conchita.[1] Khoảng hai tuần sau, một nhóm đặc công phát hiện ra hai người khách Almoga Mobarez mang mặt nạ của Kyle chính là Germaine và Gumilla, tiếp hành đánh bom phòng nghỉ của họ vào ban đêm.

Thất bại, đội đặc công đuổi theo họ chạy băng qua vương cung. Khi đuổi kịp Germaine tại phòng ngủ của Kyle, họ cố đánh bom cô lần nữa. Nữ kiếm sĩ lại sống sót, nhóm đặc công bao vây cô khi Kyle bươc vào và yêu cầu họ lùi xuống. Sau khi nhà Vua suy sụp và Germaine cố chạy trốn, Kyle cho Clive dẫn quân đuổi theo Germaine thông qua chiếc cửa sổ cô ta vừa phá vỡ. Cuối cũng nữ kiếm sĩ trốn thoát thành công.[4]

Náo loạn Hedgehog[]

Về sau, nhóm này rút về Marlon; họ đi theo Ney và Thái hậu Prim tới Thành Hedgehog và tham gia vào trận chiến diễn ra sau đó. Trong khi đánh nhau, nhóm sát thủ phục kích tại sân trong con Chỉ huy Ney dụ Kyle và Germaine chạy vào khu vực này. Họ tấn công toán người của Kyle nhưng cuối cùng bị Germaine và vài binh sĩ khác hạ gục.[5]

Kết cục[]

Trận chiến kết thúc, với việc chỉ huy bị bắt và Thái hậu đã bị giết, phần còn lại của Bộ Đội Đặc Công tản ra và lẩn trốn. Trong các tuần tiếp theo, họ bị quân đội Marlon truy lùng nhưng vẫn cố gắng sống sót.[5]

Tổ chúc và Cấu trúc[]

Tồn tại dưới dạn một bộ phận của quân đội Marlon, Bộ Đội Đặc Công chỉ có các thành viên nữ. Tổ chúc có một người đứng đầu chỉ huy và phục vụ cho Vương gia Marlon. bên cạnh đó, nhóm có bốn thành viên chuyên về ám sát. Do ảnh hưởng từ Thái hậu Prim, nhóm đặc công có sức ảnh hưởng trong chính phủ Marlon.[1]

Thành viên đã biết[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Tổ ám sát của Bộ Đội Đặc Công, chuyên về giết người có bốn thành viên; trong tiếng Nhật, số bốn thường gắn liền với cái chết vì 四 ("tứ") và 死 ("tử") có cùng phát âm là (shi) trong vài trường hợp.

Thông tin thêm[]

  • Sau khi Kyle ra lệnh cho đội đặc công ở lại cạnh anh khi Ney quay về Marlon, Ney nói bóng gió Kyle sẽ dùng một nhóm toàn nữ nhân này để thỉa mãn mục đích cá nhân của anh khiến Kyle rất bất mãn.[1]
  • Mục đích ban đầu của tổ chức là thu thập thông tin và hoạt động tình báo;[1] Abyss I.R., người lập ra tổ chức, cũng đã phát triển các mạng lưới khác vì mục đích này.[6]
  • Loại mặt nạ mà hầu hết thành viên tổ chức sử dụng tương tự với cái mà Kyle mang khi dùng danh tính "Karchess" trong Cách mạng Lucifenia.[1]

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. 特務工作部隊
Advertisement