Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Bến cảng nhỏ ở một nơi trong khu phố, cô gái đứng một mình.
―Rin[src]

Regret Message (tạm dịch: Thông điệp từ niềm ân hận) là một bài hát được sáng tác và được Akuno-P phát hành vào 25 tháng 5 năm 2008. Đây là bài hát thứ ba trong Series Ác chi Nương, ngay sau những sự kiện của The Servant of Evil.

Nội dung

Ở một bến cảng nhỏ ngoài thị trấn, Riliane đứng một mình. Cô nhắc lại một truyền thuyết mà Allen đã từng nói với cô rằng nếu cô viết một điều ước, bỏ vào chai thủy tinh và ném xuống biển, điều ước đó sẽ thành sự thực. Và như thế, Riliane đưa điều ước của mình vào chai thủy tinh và ném nó. Khi nhớ lại về quá khứ của mình, cô hối hận về những việc cô đã làm, nhận ra sự ích kỉ của mình và rằng Allen luôn làm theo những mệnh lệnh của cô, dù cho có làm cậu đau khổ. Cô mong đại dương sẽ đáp lại ước mong của mình. Cô đã viết một điều ước rằng, "Nếu giá như có kiếp sau..."

Lời bài hát

町はずれの小さな港
一人たたずむ少女

この海に昔からある
ひそかな言い伝え

「願いを書いた羊皮紙を」
「小瓶に入れて」
「海に流せばいつの日か」
「想いは実るでしょう」

流れていく ガラスの小瓶
願いを込めたメッセージ
水平線の彼方に
静かに消えてく

君はいつも私のために
なんでもしてくれたのに

私はいつもわがままばかり
君を困らせてた

願いをかなえてくれる君
もういないから
この海に私の想い
届けてもらうの

流れて行く 小さな願
涙と少しのリグレット
罪に気づくのはいつも
全て終わった後

流れていく ガラスの小瓶
願いを込めたメッセージ
水平線の彼方に
静かに消えてく

流れて行く 小さな願い
涙と少しのリグレット

「もしも生まれ変われるならば」

Machi hazure no chiisana minato
Hitori tatazumu shoujo

Kono umi ni mukashi kara aru
Hisokana ii tsutae

"Negai wo kaita youhishi wo"
"Kobin ni irete"
"Umi ni nagaseba itsu no hika"
"Omoi wa minoru deshou"

Nagarete iku GARASU no kobin
Negai wo kometa MESSEEJI
Suiheisen no kanata ni
Shizuka ni kieteku

Kimi wa itsumo watashi no tame ni
Nandemo shite kureta no ni

Watashi wa itsumo wagamama bakari
Kimi wo komaraseteta

Negai wo kanaete kureru kimi
Mou inai kara
Kono umi ni watashi no omoi
Todokete morau no

Nagarete iku chiisana negai
Namida to sukoshi no RIGURETTO
Tsumi ni kizuku no wa itsumo
Subete owatta ato

Nagarete iku GARASU no kobin
Negai wo kometa MESSEEJI
Suiheisen no kanata ni
Shizuka ni kieteku

Nagarete iku chiisana negai
Namida to sukoshi no RIGURETTO

"Moshimo umarekawareru naraba"

Bến cảng nhỏ ở một nơi trong khu phố,
Cô gái đứng một mình

Tại bờ biển này,từ xưa,
Đã tồn tại một truyền thuyết bị giấu kín

「Viết điều ước vào tờ giấy da,
Bỏ vào chiếc chai nhỏ
Trôi theo dòng biển, vào một ngày nào đó,
Điều ước ấy có lẽ sẽ thành hiện thực」

Dần trôi đi,chai thuỷ tinh nhỏ
Lời nhắn chất chứa điều ước
Đến tận bên kia chân trời,
Rồi lặng lẽ biến mất

Em vì lợi ích của chị
Mà làm mọi thứ

Còn chị thì lại luôn ích kỉ,
Gây rắc rối cho em

Em,người luôn thực hiện điều ước của chị,
Đã không còn nữa thế nên
Biển cả hãy
Mang điều ước của tôi đi

Dần trôi đi, điều ước nhỏ bé
Nước mắt và chút niềm ân hận
Tới khi nhận ra lỗi lầm
Thì mọi thứ đã kết thúc

Dần trôi đi,chai thuỷ tinh nhỏ
Lời nhắn chất chứa điều ước
Đến tận bên kia chân trời,
Rồi lặng lẽ biến mất

Dần trôi đi, điều ước nhỏ bé
Nước mắt cùng chút niềm ân hận

「Nếu như ta có thể tái sinh lần nữa」

Bản dịch của Wafer

Bài hát liên quan

Twiright Prank

Bài Twiright Prank kể về một câu chuyện của Riliane thời thơ ấu trước khi bị chia cách với Alexiel; diễn tả việc cô gặp được Ác ma Ác thực

The Daughter of Evil

The Daughter of Evil diễn tả sự việc mà Riliane ân hận, nói lên sự ích kỉ và tội lỗi của cô khi là Công chúa của Lucifenia.

The Daughter of White

The Daughter of White tiếp nối những sự việc xảy ra trước và trong Regret Message, nó diễn tả việc Clarith đã gặp, và tha thứ cho Riliane. 

Blink

Blink kể về những sự kiện sau Regret Message, khi đó Riliane giúp Clarith khi trồng Michaela, tự hỏi về tương lai và liệu tội lỗi của cô có được tha thứ.

Album

Xuất hiện

Thư viện ảnh

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Tựa đề tiếng Anh của bài hát, "Fallen Angel", ám chỉ tới Lucifer, Ác ma tượng trưng của Ngạo mạn; tên của nó cũng xuất hiện trong tựa đề tiếng Anh của The Daughter of Evil - "The princess of lucifer", liên quan tới Riliane.
  • Ban đầu, bài hát Re_birthday] được dự tính sẽ là phần hồi đáp của Regret Message, với từ "Re" đứng đầu tên của hai bài hát để tăng thêm tính tương đồng. [1]

Thông tin thêm

  • Chai thủy tinh xuất hiện ở bài hát trên có thể ám chỉ đến chai thủy tinh xuất hiện trong The Song that Resounds with Lu Li La, Lu Li La; một chai thủy tinh giống vậy cũng đã xuất hiện trong Moonlit BearTale of Abandonment on a Moonlit Night.
  • Bài hát được chỉnh lại bởi mothy để cải thiện độ mượt của chất lượng âm thanh.
  • Một phiên bản được chỉnh lại khác của bài hát được phát hành bởi mothy, tựa đề "Regret Message ~tái bản~", trong Chào mừng tới Khu rừng.
  • Ban đầu, mothy định đặt tên bài hát này là "Illusion Bottle".[2]

Tham khảo

  1. The Heavenly Yard – 29/12/2008 – それと「【Re】gret Message」のアンサーソングという意味での「Re」 そこら辺をかけ合わせてたりしております。
  2. – 14/4/2010 – 「リグレットメッセージ」元は「幻想小瓶」。

Liên kết ngoài

Advertisement