Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement

Một tên nông dân... kẻ thù của anh ta là một quý tộc, và hắn ta còn có thể hóa thành quái.
―Rajih[src]

Rajih Assad là một nông dân tại Asmodean thuộc Đế quốc Beelzenia đồng thời là bạn thuở nhỏ của Lilien TurnerLukana Octo. Sau khi phát hiện ra Lukana đã mất tích, Rajih đã nhiều lần khuyên ngăn người trong mộng của mình là Lilien rằng đừng lại gần Công tước Sateriasis Venomania, nỗi ghen tức của anh ngày càng dâng lên khi hai người họ ngày càng thân thiết. Phát hiện ra Sateriasis có những tà thuật và còn bỏ bùa Lilien, Rajih quyết định dùng những thông tin ấy để giúp đỡ việc điều tra của bá tước Karchess Crim.

Tiểu sử[]

Đầu đời[]

Một nông dân tên Rajih, có vẻ thân thiết với Lilien. Mọi người cho là cậu ta đã hoá điên sau khi mất đi người bạn từ thời thơ ấu của mình.
―Hầu tước Ferdinand[src]
LilienRajihKids

Lilien và Rajih lần đầu gặp nhau

Rajih ra đời tại Mystica, là con trai của một nông dân. Suốt thời thơ ấu, anh chơi khá thân với Lilien TurnerLukana Octo. Trưởng thành, cả ba người bạn từ thuở còn thơ dại dần bận bịu với công việc hơn nên cũng ít có thời gian để chơi với nhau như xưa, nhưng dường như tình bạn của họ vẫn chẳng hề suy chuyển. Thời gian trôi qua, tình cảm mưa dầm thấm lâu, Rajih dần yêu say đắm cô bạn thân Lilien.[1]

Sự kiện Venomania[]

Vậy sao? Ngài Venomania, một trong Ngũ công tước Xứ Beelzenia, sẽ lấy con gái của một thợ làm bánh mì ư!? Tốt lắm thì cậu cũng chỉ trở thành tình nhân của anh ta thôi.
―Rajih nói với Lilien[src]
RajihStalking

Rajih lặng lẽ nhìn Lilien vui vẻ cười đùa với Công tước

Sau khi Lukana rời Mystica đến Lasaland để giúp bác của mình cuối EC 135, Rajih cùng Lilien nhận được hung tin rằng ngay sau đó, Lukana đã mất tích ngay trong lễ mừng năm mới. Tháng tư EC 136, Rajih ghé qua tiệm bánh nhà Turner để tìm Lilien nhưng cha của cô bảo rằng con gái ông đang đi chơi cùng Công tước Sateriasis Venomania vòng quanh Vụ Sơn Mạch. Hôm sau, Rajih lại phát hiện Lilien đang cười đùa vui vẻ cùng gã công tước đào hoa trong khu chợ, để lại một mình anh lặng lẽ ngóng theo từ phía sau.

Bực mình khi thấy Lilien cứ thân mật với công tước, Rajih đến gặp cô và thấy cô đang mặc một bộ váy đầm,[2] biết được chiếc váy đó là món quà của Venomania. Tức giận, Rajih mắng Lilien và cố giãi bày những tình cảm của mình nhưng rồi từ bỏ ý định, chỉ cảnh báo cô nên tránh xa hắn ta, rằng cô chỉ là một ả tình nhân của hắn. Sau cuộc cãi vã, Lilien bỏ đi và biến mất hệt như Lukana, để lại Rajih một mình phía sau.

Đêm ấy, Rajih đột nhập dinh thự Ferdinand-nơi mà Lilien nói là chốn hẹn hò giữa cô và Sateriasis Venomania. Luôn thầm mong cô sẽ được bình an, anh lẻn vào cửa trong trước khi phát hiện ra bên trong sảnh là những xác chết của Hầu tước Ferdinand và các gia nhân. Kinh hoàng, anh chạy như điên loạn để tìm kiếm Lilien.

SateriasisRajihFight2

Rajih nhìn thấy Công tước Venomania

Tiến tới phòng ngủ, anh lấy một thanh kiếm từ một bộ giáp phục và chạy vào trong phòng, Rajih đương đầu với kẻ đã yểm bùa Lilien. Hướng mũi kiếm vào Venomania, Rajih thảng thốt khi thấy gã công tước biến thân thành một con quỷ đáng ghê tởm chỉ chực chờ để xé xác anh.[1] Quyết tâm đưa cứu lấy Lilien, Rajih vẫn kiên định tấn công gã công tước không chút lo sợ, dù cho những vết thương ngày càng nặng và anh ngất đi. Rồi anh tỉnh dậy, nhìn thấy Lilien vẫn đứng trong phòng và đưa cô về nhà của cô an toàn, sau đó rời khỏi tiệm bánh Turner.

Sáng sớm hôm sau, Rajih tỉnh giấc và, vì lo sợ mình sẽ mất Lilien lần nữa, anh quyết tâm nói ra tình cảm của mình với Lilien. Nhưng sau khi bước vào phòng ngủ của cô, Rajih nhận ra cô ấy không có ở đây và đã quay về bên Venomania.[3] Sau đó, Rajih cố kể chuyện này lại với người dân thị trấn và bố mẹ Lilien, nhưng chẳng ai có thể nhớ rằng công tước đã tới thị trấn cả. Khi tất cả mọi người tin chính Rajih đã tưởng tượng ra câu chuyện đó, anh đành mượn rượu giải sầu.

RajihKachess

Karchess giữ lại một bên vai Rajih

Giữa mùa hạ EC 136, trong khi đang say mèm, chàng nông dân nhà Assad đã bị bá tước Karchess Crim giữ lại, anh được hỏi về những gì mình đã biết về Venomania cũng như sự mất tích của Lilien. Sau đó, Karchess rút trong người ra một Chiếc Chìa khóa Hoàng kim-một món vũ khí cực kì lợi hại để tiêu diệt bất cứ ác ma nào khiến Rajih bị thuyết phục.[4] Muốn giúp đỡ chàng bá tước tóc xanh lam, Rajih thuật lại tường tận những gì anh đã trải qua.

Cuộc sống về sau[]

Sau khi Karchess ám sát Venomania vào cuối năm đó, Rajih gặp lại Lilien cùng Lukana. Sau đó, ba người cùng nhau trốn tránh ma đạo sư I.R. và cuối cùng định cư tại phía đông.[5]

Tính cách và đặc điểm[]

Rajih là một chàng trai chung thủy và kiên định, chân thành với những người mà mình quan tâm. Lớn lên cùng Lilien và Lukana, Rajih chơi rất thân với họ, dù sau này không thể gặp mặt thường xuyên nữa. Dần dà, anh thích Lilien, ngày càng quan tâm sự an toàn của cô, dù cho vẫn giấu giếm thứ tình cảm ấy. Do vậy, Rajih ghen tuông khi thấy Venomania cứ ve vãn Lilien, nhưng vẫn sẵn lòng ủng hộ cô nếu như Lilien được hạnh phúc khi ở bên Venomania; sau khi bị Công tước đánh bại, Rajih trở thành kẻ say xỉn cho tới khi lòng quyết tâm được nhen nhóm lại.

Nhưng đôi khi, Rajih cũng hơi cứng đầu và khá khó để xử, chẳng ngần ngại khi phải cãi nhau với bạn bè mình, nhất là những khi anh cáu tiết. Bên cạnh đó, Rajih vẫn luôn giữ vững niềm tin của mình, dù cho có sợ hãi hay rơi vào tình trạng hiểm nghèo, làm theo lẽ phải mà không mong đợi sự trả công. Rajih cũng biểu lộ sự chán ghét với giới quý tộc, không quan tâm tới phong tục hay kính trọng những quý tộc trong mong gì từ mình. Anh cũng ghét giới thượng lưu, nhất là cách họ đối xử với phụ nữ; vậy nên Rajih đã nghi ngờ Sateriasis và Bá tước Karchess.

Kĩ năng và Năng lực[]

Rajih là một chàng nông dân tháo vát trong công việc, dễ thích nghi với hoàn cảnh và cực kì kiên định.[1] Dù vậy, anh lại thiếu đi những kĩ năng chiến đấu như kiếm thuật.[3] Dù ghen tuông, Rajih vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bản chất gian trá của Venomania[1] nhưng lại không đủ sức chống chọi với vị công tước.

Quan hệ với các nhân vật[]

Lilien Turner: Bạn và cũng là người trong mộng của Rajih. Chơi thân với nhau từ thuở tấm bé, dần dà Rajih nảy sinh tình yêu với cô, luôn coi cô là người quan trọng nhất của mình. Rajih luôn muốn điều tốt nhất đến với Lilien, điều tra ý định thực sự của Venomania và cứu Lilien dẫu cho tình yêu của anh không được hồi đáp. Dù mất tinh thần sau khi cô bỏ đi và tham gia vào hậu cung của Công tước, anh vẫn quyết tâm cứu cô và, này đã cùng Lilien và Lukana chạy trốn khỏi Abyss I.R.

Lukana Octo: Người bạn thời thơ ấu của Rajih. Rajih rất quý trọng tình bạn của mình với Lukana, dù khi lớn lên họ không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Anh cũng cảm thấy lo lắng khi hay tin Lukana bị mất tích, giúp Lilien tìm cô ấy. Sau khi Lukana được giải thoát khỏi bùa mê của Venomania, Rajih và Lilien đã cùng cô ấy trốn khỏi Abyss I.R.

Sateriasis Venomania: Kẻ đã dùng tà thuật để yểm bùa Lilien. Rajih ghét công tước vì hắn tán tỉnh cô bạn của mình và nghi ngờ anh ta, tin rằng Venomania chỉ lợi dụng Lilien. Sau khi biết được sự thật của Venomania, Rajih đã cực kì sốc và kinh sợ, tin rằng Sateriasis chỉ lợi dụng Lilien. Rajih đã tổn thương sau khi bị gã công tước đánh bại, nhưng sau đó mong muốn ngăn chăn Venomania của anh đã được Karchess khơi dậy.

Karchess Crim: Cộng sự của Rajih. Ban đầu, Rajih nghi ngờ động cơ của Karchess, tại sao một kẻ quyền quý như vậy lại trò chuyện với mình. Sau khi Karchess cho anh xem Chìa khóa Hoàng kim, Rajih nhận ra chỉ có Karchess mới có thể giúp anh cứu Lilien.

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Cái tên Rajih trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "được quý nhân phù trợ" hoặc "đáng khen ngợi". Asmodean, quê hương của Rajih được lấy cảm hứng từ đất nước Ả Rập.
  • Họ của anh, "Assad" cũng trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là "sư tử"; trong văn hóa Ả Rập, những người đàn ông đặc biệt can đảm được trao danh hiệu chứa từ "sư tử" trong đó, chẳng hạn như "Sư tử của Chúa" hoặc "Sư tử của Sa mạc".

Thông tin thêm[]

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Tam Chương
  2. Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Nhất Chương
  3. 3,0 3,1 Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Tứ Chương
  4. Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Ngũ Chương
  5. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Chung Chương
  6. The Heavenly Yard - 17/1/2013 – ラージフはエインばりの正統派キャラなので、小説版でももっと出番をあげたかった……。
Advertisement