Biên Niên Sử Ác Ma
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 21: Dòng 21:
 
==Tiểu sử==
 
==Tiểu sử==
 
===Đầu đời===
 
===Đầu đời===
Sinh ra vào khoảng thể kỷ thứ 6 của [[EC]], Puerick là một trong hai người con trai của [[Gia tộc Rogzé]] sinh sống tại thủ đô [[Lucifenian]] của [[Cộng hòa Lucifenia]]. Ông theo đuổi nghề y khoa, nghiên cứu về lịch sử lẫn chuyên môn của gia tộc về dược phẩm và độc dược. Trong sự nghiệp của mình, Puerick đã tạo ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh [[Bệnh Gula|Gula]] và khẳng định mình chính là chuyên gia trong lĩnh vực này.<ref>Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3</ref>
+
Sinh ra vào khoảng thế kỷ thứ 6 của [[EC]], Puerick là một trong hai người con trai của [[Gia tộc Rogzé]] sinh sống tại thủ đô [[Lucifenian]] của [[Cộng hòa Lucifenia]]. Ông theo đuổi nghề y khoa, nghiên cứu về lịch sử lẫn chuyên môn của gia tộc về dược phẩm và độc dược. Trong sự nghiệp của mình, Puerick đã tạo ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh [[Bệnh Gula|Gula]] và khẳng định mình chính là chuyên gia trong lĩnh vực này.<ref>Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3</ref>
   
 
===Cái chết của Hầu tước===
 
===Cái chết của Hầu tước===

Phiên bản lúc 11:38, ngày 24 tháng 6 năm 2018

Puerick Rogzé là bác sĩ y khoa tại Cộng hòa Lucifenia và một chuyên gia dược phẩm nổi tiếng khắp khu vực Evillious. Chuyển hướng gia tộc từ chính trị sang y học, Puerick nổi danh bởi tạo ra phương thuốc chữa dịch bệnh Gula. Cũng như dịch bệnh bí ẩn gây ra cái chết hàng loạt lây lan khắp Toragay, Puerick được gọi đến xét nghiệm những nạn nhân đầu tiên.

Tiểu sử

Đầu đời

Sinh ra vào khoảng thế kỷ thứ 6 của EC, Puerick là một trong hai người con trai của Gia tộc Rogzé sinh sống tại thủ đô Lucifenian của Cộng hòa Lucifenia. Ông theo đuổi nghề y khoa, nghiên cứu về lịch sử lẫn chuyên môn của gia tộc về dược phẩm và độc dược. Trong sự nghiệp của mình, Puerick đã tạo ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh Gula và khẳng định mình chính là chuyên gia trong lĩnh vực này.[1]

Cái chết của Hầu tước

Sau cái chết bí ẩn của Hầu tước Kaspar Blankenheim vào ngày 31 tháng Tám EC 609, Puerick đã sử dụng mối quan hệ với Vương Gia Marlon để làm pháp y cho vụ án của Cảnh sát Thế giới nhằm điều tra nguyên nhân. Trong cuộc khám nghiệm tử thi của Kaspar, Puerick không tìm thấy dấu vết chất độc trong cơ thể Hầu tước hay nhân tình của anh ta.[2] Tiếp đó, ông kiểm tra những dược liệu mà Margarita Blankenheim đã mua ở nhà thuốc tây thị trấn và xác nhận rằng chúng không có độc tính.[3]

Cuộc viếng thăm của nữ phóng viên

Sau khi Bs. Felix rơi vào tình trạng nguy kịch ngày 18 tháng Chín, Puerick cũng nhận được bản báo cáo về chất độc này từ Aceid cũng như sự liên quan của nó với bác sĩ.[4] Rồi Puerick đồng ý gặp gỡ nữ phóng viên Hanne Lorre từ Tân Văn Xã Schuburg về trường hợp của Hầu tước Kaspar tại nhà ông. Tháng Chín năm đó, ông đã thưởng thức coffee khi lắng nghe nữ phóng viên nói về cái chết của Kaspar và căn bệnh của Bs. Felix.

Cả hai bàn luận về căn bệnh của Kaspar, Puerick bày tỏ sự khinh miệt của mình trước việc chẩn đoán Hầu tước mất do bị suy hô hấp khi sử dụng quá nhiều thuốc lá, dù cho trong bản báo cáo, ông đã không tìm được dấu vết của chất độc lúc khám nghiệm tử thi. Rồi bác sĩ nói về Gift, ông cho biết đây là một chất độc trong lịch sử, bắt nguồn từ loại thuốc của Plus Rogzé tại Calgaround. Khi được hỏi, ông bắt đầu giải thích về Gift đã được nâng cao chất lượng so với loại thuốc ngủ ban đầu, một giọt nhỏ của nó khi được cho vào tách coffee đủ mạnh để lấy mạng nữ phóng viên.

Lúc Hanne gượng cười, ông liền bảo đồ uống vẫn an toàn và nói về cách Plus chia sẻ loại độc dược này cho con gái mình, Prim Rogzé. Cuối cùng, ông kết thúc câu chuyện khi giải thích, nếu Hầu tước Kaspar đã bị đầu độc, đó có lẽ là triệu chứng của Gift và nó không để lại bất kỳ dấu vết gì. Cả hai chào nhau và Puerick nhìn Hanne rời đi.[5]

Náo động Bệnh lạ ở Toragay

Vào một khoảng thời gian sau, Puerick gặp lại Hanne và nhận được một chiếc lọ đựng loại chất lỏng kỳ lạ mà nữ phóng viên tìm ra tại một quán trọToragay; sau khi kiểm tra các đặc tính của chất lỏng, ông phát hiện ra rằng, chiếc lọ có chứa máu động vật đã đông lại và độc tố, ông bắt đầu phân vân liệu đây có phải là một chất độc hay là kết quả của máu động vật bị thối rữa. Sau khi tự đặt câu hỏi trước kết quả mà mình xét nghiệm, Puerick đưa lại chiếc lọ cho Hanne và nói về những kết quả thu được. Ông cũng tán thành gợi ý của Hanne rằng, đây có thể là máu của một loài động vật không biết.

Khi họ bàn luận về chiếc lọ, Puerick lắng nghe Hanne đưa ra giả thuyết nó chính là loại độc đã được dùng lên Hầu tước Kaspar và Bs. Marx, nó trộn lẫn với máu động vật để giấu đi bản chất chất độc của mình. Nhìn Bs. Marx Felix trông thật thư thái, tuy thế, ông vẫn chưa tỉnh lại và không hề tìm thấy được vết tích của chất độc trong máu Marx, Puerick đoán rằng cả hai bị ảnh hưởng bởi hai căn bệnh có nguyên nhân khác nhau, dù chúng có nét tương đồng về triệu chứng. Không lâu sau, khi Hanne chuẩn bị rời đi thì một vài người đàn ông mặc áo đen chặn lối; Puerick nhìn thấy họ thông báo với nữ phóng viên rằng Shaw Freezis đã qua đời và cô cùng hai người rời đi.[6]

Sau đó, khi tìm thấy một vài người sống sót trước Gift tại Toragay, Puerick nhận được một bản báo cáo chi tiết cho biết rằng làm thế nào mà lại không tìm được vết tích của chất độc từ người chết; cũng vào khoảng thời gian này, kháng thể được tìm thấy trong máu của những người sống sót đã liên lạc với Elluka Clockworker, sau khi biết được Hanne Lorre chính là nữ ma đạo sư ngụy trang. Nói về loại thuốc được tạo nên từ nhựa cây Tân Thiên Niên Thụ có thể ngăn cản triệu chứng của Gift, Puerick liền đồng ý gặp Elluka tại vị trí của Tân Thiên Niên Thụ và được khu rừng cho phép đi đến vị trí này. Ông nhanh chóng lấy được mẫu nhựa cậy.

Sau đó, Puerick đến bên Elluka Clockworker và ông vẫn chào nữ Ma Đạo Sư như lúc cô ấy còn là Hanne, nói với cô về phát hiện của ông trên nhựa cây. Mặc dù ông thừa nhận mình không biết liệu có thể dùng chúng làm thuốc giải độc, ông cũng lưu ý rằng muốn được kiểm tra kháng thể được tìm thấy trong máu những người sống sót trước khi bắt đầu tiến hành nghiên cứu của mình. Rồi ông chuẩn bị trở về nhà và bảo với Elluka cùng người bạn của cô ấy Gumillia nên ở lại khu rừng một lúc lâu. Sau khi phớt lờ cảnh cáo rằng nhựa cây của ông có thể bị thu hồi bởi Giáo hội, Puerick trở về ngôi nhà tại Lucifenian và, vào cuối tháng Mười, ông đã thành công trong việc tạo nên phương thuốc chữa bệnh Gift.[7]

Tính cách và Đặc điểm

Puerick là một người ngay thẳng, tốt bụng và có tính cách độc đáo, không đi theo những điều thông thường. Ông không muốn theo đuổi con đường chính trị, thay vào đó, Puerick tìm được cảm hứng khi nghiên cứu thú tiêu khiển của Gia tộc Rogzé và y học. Khi ông được biết về tổ tiên mình cũng như cách họ sử dụng độc dược để đạt được mục đích chính trị, ông tham gia những hoạt động nghiên cứu các loại độc dược và phương thuốc để điều trị. Puerick cũng là một người đàn ông đầy trách nhiệm, đáng tin cậy khi có vấn đề liên quan đến sức khỏe của ông và mọi người. Cũng như ủng hộ các nguồn tin và mẹo vặt giúp kéo dài sự sống, một phần công việc y khoa của Puerick là tìm ra phương thuốc chữa trị cho những nỗi đau khủng khiếp, như Gula, căn bệnh đã gây đau thương cho Evillious từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.

Thông minh và chăm chỉ, Puerick có phần tự hào bởi tài năng của mình, tin rằng không một bác sĩ địa phương có thể vượt qua sự thành thạo và kỹ năng chuyên môn, không hề có sai lầm nào trong phán đoán của ông. Vào thời gian đó, ông cũng đã không đi theo các đường lối thông thường, càng củng cố niềm đam mê của Puerick với độc dược. Ông có óc phán đoán cũng như khả năng nhận biết tinh quái, hài hước đối với các vị khách.[8] Ông cũng không thay đổi các nguyên tắc, tập tục và luật pháp có từ lâu đời khi mạng sống của họ bị điều đó đe doạ. Lúc Puerick nhận được nhựa cây từ Tân Thiên Niên Thụ tôn kính để chữa trị cho người dân ở Toragay, ông đã giấu nó khỏi Tu Đạo Hội Clarith.[9]

Kỹ năng và Năng lực

Trong suốt quá trình nghiên cứu, Puerick có một lượng kiến thức lớn về y học và độc dược, chính nó đã giúp sự nghiệp ông thăng hoa. Đặc biệt ông là một chuyên gia về tinh chế, điều khiển, xác định tính chất độc hại của độc dược. Tương tự như vậy, ông biết rõ về lịch sử của các độc dược, nhất là thuốc độc Gift của gia tộc mình lẫn thứ thuốc ngủ tinh chế ra nó.[10] Sử dụng thông tin có được, Puerick đã tạo ra được giải dược khi có được chất độc.[11] Bên cạnh đó, ông có kiến thức sâu rộng về các loại bệnh tật và có thể tạo ra các liệu pháp chữa trị cho một số bệnh nan y gây tử vong ở Evillious.

Là người nhiều kinh nghiệm y khoa lâu năm, Puerick có kiến thức giải phẫu sâu rộng, ông dễ dàng xác định nguyên nhân tử vong của một thi thể.[12] Tuy nhiên, ông lại không thể tìm ra chất độc nếu nó bị che đậy bởi chính cơ thể đó hoặc một chất mà ông chưa biết.[13] Ngoài ra, Puerick vì có vị thế và uy tín trong xã hội nên đã mang lại tài chính lẫn lợi ích lớn cho mình đúng với danh là thành viên của Gia tộc Rogzé.[14]

Quan hệ với các nhân vật

Prim Rogzé: Một thành viên nổi tiếng của Gia tộc Puerick, Puerick hiểu biết thông thạo về lịch sử của Prim cũng như cha bà, đặt biệt là cách họ đã sử dụng Gift, mặc dù đã không chia sẻ việc bà thích dùng Gift để giải quyết vấn đề của mình.

Hanne Lorre: Một phóng viên mà Puerick hỗ trợ. Puerick đã tăng sự thiện chí của mình với nữ phóng viên khi họ cùng nhau hợp tác, và ông đã sẵn lòng hỗ trợ khi cô điều tra Toragay. Sau đó, Puerick nhanh chóng tiếp tục làm việc với Hanne khi thu thập thông tin chữa trị Gift, và thể hiện sự quan tâm của mình với cô.

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Như tên của các thành viên trong gia tộc mình, tên của Puerick bắt đầu bằng từ tiếng Nhật プ (pu).
  • Họ của ông có lẽ được lấy cảm hứng từ Zero-G, có cùng Vocaloid đại diện với tổ tiên Prim của ông, Prima.

Thông tin thêm

Xuất hiện

Tham khảo

  1. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3
  2. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3
  3. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 4
  4. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 5
  5. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3
  6. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 5
  7. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 7
  8. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3
  9. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 7
  10. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3
  11. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 7
  12. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3
  13. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 5
  14. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3