Pháp Đình[note 1] là một phiên tòa phán xét được triệu hồi bởi Eve Moonlit. Được tạo ra bởi Irina Clockworker thông qua các thí nghiệm của cô trên nữ phù thủy điên loạn, nó có kích thước và chức năng như là một trường đấu phán xét những kẻ trong không gian đó cho kế hoạch tiêu diệt thần lẫn những thứ mà họ tạo ra của ma đạo xích miêu.
Nguyên lý
Được tạo ra trong thế giới tâm trí, Pháp Đình có cấu trúc đơn giản là một không gian lớn, tối màu với những đường lưới màu trắng dọc theo trên sàn và tường. Khi được kích hoạt, Pháp Đình sẽ phá bỏ không gian mà chính nó tạo nên khi triệu hồi; ảnh hưởng đến trọng lực của thực thể trong không gian này, làm cho chúng bị tách ra và bay lên không trung.
Với quyền năng của Pháp Đình, tất cả các linh hồn trong phạm vi này đều bị xóa bỏ quyền lợi vốn có, làm cho tất cả đều "công bằng" về cái chết. Kết quả là những người bị giết trong Pháp đình sẽ không thể chuyển sinh. Theo lý thuyết, tất cả linh hồn đều có thể tiếp xúc được với hiện thân kỳ diệu trong chính linh hồn họ, tất cả có thể sử dụng chúng trong một khoảng thời gian với mức năng lượng nhất định. Tuy được thiết kế với việc hút các thực thể nhưng không gian có thể bị đột nhập thông qua một cánh cổng, và nơi đây có thể được duy trì mãi miễn là Chủ nhân Pháp Đình, Eve Moonlit, vẫn giữ cho ma thuật được thi triển.[1]
Bên lề
Khái niệm và Nguồn gốc
- Pháp Đình có liên quan đến sự kiện Phán quyết trong Bảy Mối Tội Đầu và Bốn Điều Cuối Cùng của Hieronymus Bosch.
Thông tin thêm
- Trong chương phụ của sách điện tử Bảy Tội lỗi và Trừng phạt, Rahab Barisol gặp Ác ma Sắc dục trong một Pháp Đình nằm dưới biển, đây có khả năng là hình chiếu ba chiều.
Thư viện ảnh
Xuất hiện
- Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm (lần đầu xuất hiện)
- Pierrot & SCP Ngoại truyện (chỉ đề cập gián tiếp)
Tham khảo
- ↑ Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm – Đệ Nhị Bộ, Tam Chương
Chú thích
- ↑ court