Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Mira Marlon, tên thời con gái Mira Yarera, là phu nhân của Gallerian Marlon và là bạn gái cũ của Loki Freezis. Sau khi nhận ra được mưu đồ sát hại Gallerian của Loki, Mira đã hợp tác với PN để buộc tội anh ta. Rồi Mira kết hôn với Gallerian khi phát hiện mình đã mang thai với với chàng thẩm phán tài năng.

Tiểu sử[]

Đầu đời[]

EC 942, Mira là con gái của nữ chủ tịch của Tập Đoàn Yarera-Zusco. Trưởng thành dần trong gia tộc Yarera cùng người anh trai Gusuma, về sau, cô được tin mẹ mình đã nhận nuôi Jorm Zusco.[1] Vào khoảng EC 950, Mira thi đỗ vào Đại học Levin chuyên ngành luật pháp. Rồi cô gặp Loki Freezis và bắt đầu hẹn hò với chàng sinh viên bất chấp mối quan hệ đối địch gay gắt giữa hai gia tộc. Dạo ấy, anh trai Gusuma của cô đã phản đối kịch liệt chuyện hai người yêu nhau, cấm cô qua lại với Loki.[2] Mira cũng làm quen với quản gia của Loki là Bruno Zero.[3]

Nuôi nấng mối tham vọng[]

Vào EC 958, Mira tham dự một bữa tiệc tốt nghiệp đại học của Loki và Gallerian Marlon tại dinh thự của dòng họ AsayevLevianta. Cô nhảy với Loki một lúc trước khi Loki bắt đầu trò chuyện với Gallerian. Nghe thấy bọn họ đang thảo luận về chuyến đi săn của Loki, Mira nói với "Galley" rằng cô không được đi vì anh trai mình không cho phép. Nhận ra Gallerian trông trẻ hơn tuổi thực, Mira nghe Loki nói có thể do Gallerian là con cháu của Prim Marlon, một người phụ nữ trông rất trẻ so với tuổi thực.[2]

Thời gian trôi qua, Loki bắt đầu ghen tuông và cấm Mira trò chuyện với những người đàn ông khác, nhưng vẫn đối xử tốt với cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, vào EC 960, Mira trở thành một nhân viên của Sảnh Ám Tinh. Lúc nào đó, cô tham dự buổi thuyết giảng về luật của Gallerian. Sau khi mọi người rời đi, Gallerian yêu cầu Mira sử dụng kính ngữ với anh vì anh là cấp trên của cô; Mira đáp lại là cô sẽ chỉ làm thế ở những nơi công cộng. Sau khi đùa rằng trông Gallerian đã trưởng thành hơn trước rồi. Lúc này, Loki tức tối bước đến, nói với cô rằng Mira nên rời đi sau khi buổi học kết thúc và cô chỉ đang phí phạm thời gian ở đây.

Rồi Mira kể lại cho Gallerian nghe về sự ghen tuông vô cớ của Loki, than phiền về cảm xúc của cô và nói thêm rằng mối quan hệ của hai người hiện giờ không được tốt cho lắm. Khi vị thẩm phán trẻ tuổi ấy hỏi Mira rằng ý của cô là thế nào, Mira chuyển chủ đề và mời anh đi ăn chung. Gallerian từ chối, nói rằng anh cần phải làm việc cho phiên tòa tiếp theo, phiên tòa đầu tiên mà anh đảm nhận vai trò chủ tọa. Bất ngờ, Mira hào hứng chúc anh làm việc thật tốt, khiến Gallerian thoáng ngại. Rồi họ nghe Loki lớn tiếng gọi Mira, cô rời đi vì không muốn khiến cậu bạn trai thêm khó chịu.[3]

Nhận ra Ác tâm[]

Thời gian sau, Loki kể cho Mira sự thật đằng sau trò săn bắn tiêu khiển của anh, tiết lộ rằng anh và gia tộc của mình thường đi săn những tên nô lệ bị lạc trong rừng, và cả câu cửa miệng của anh: nếu một kẻ không phải người nhà Freezis thì chúng không phải là con người. Sau đó, anh ta nói với cô rằng anh rất ghét Gallerian; trong khi Loki vui vẻ giải thích kế hoạch giết Gallerian của anh, Mira trở nên kinh sợ cái cách cư xử của anh ta. Sau đó cô nghe Loki nói rằng anh ta đã giết chết Gallerian.

Vài tháng sau, Gallerian bất ngờ liên lạc với Mira và hẹn gặp cô ở thần điện của LeviaBehemo. Trông thấy Gallerian bước ra khỏi chiếc xe hơi, Mira chạy đến ôm anh, vui mừng khôn xiết khi anh vẫn còn sống. Rồi Mira xin lỗi vì đã không ngăn cản được Loki tiến hành kế hoạch của anh ta. Khi Gallerian hỏi có phải thực ra trước giờ Loki vẫn ghét Gallerian không, cô giải thích là Loki luôn tức tối vì bị anh vượt mặt. Rồi Gallerian hỏi rằng cô có còn yêu Loki không, Mira nói cô không biết nữa, giải thích thêm rằng gia tộc Freezis có một thú vui bạo tàn đó là đi săn người.

Thời gian sau, Gallerian kể cho Mira về nơi ẩn náu của anh tại Lunaca Labora. Từ đó, Mira thường xuyên đến thăm Gallerian và chăm sóc cho anh vào những ngày mà cô không tới gặp Loki, có khi còn qua đêm tại Phòng thí nghiệm. Trong một đêm tới thăm Gallerian, Mira mang thai.

Một ngày nọ, trong khi đến thăm Gallerian, cô gặp lại Bruno khi đang mang thức ăn tới và làm cho anh ta một cái bánh trứng, theo gợi ý của Gallerian. Sau khi ăn xong, cô nói rằng cô cần đến Alicegrad để gặp Loki và không gây ra trở ngại gì. Một thời gian sau, Gallerian và Mira phát hiện ra cô đã mang thai với anh và đồng ý làm đám cưới vào năm tới.

Một tháng sau khi Loki bị bắt, Mira tham dự phiên tòa xét xử anh ta do Hanma Baldured chủ trì cùng với Gusuma, Bruno và Hel Jaakko, bật khóc khi nghe anh ta nhận án 30 năm tù. Vài ngày sau, cô và nhà giam thăm Loki. Trong làn nước mắt, cô báo cho anh rằng gia tộc Freezis đã chối bỏ anh, cô cũng đã mang thai với Gallerian và sẽ cưới anh ta. Rồi Mira tạm biệt và rời đi, để lại Loki điên cuồng gào thét.[1]

Đời sống hôn nhân[]

Vào EC 962, Mira sinh ra một cô con gái, đặt tên là Michelle; cũng vào năm đó, cô làm đám cưới với Gallerian và chuyển đến sống tại dinh thự của anh. Hai năm sau, Mira thuê thêm nhiều người hầu để chăm sóc cho Michelle và thường xuyên cãi nhau với chồng. Sau một lần tranh cãi, Bruno khuyên họ nên dành thời gian bên nhau như một đôi vợ chồng, nhưng Gallerian lại từ chối vì phải đi giúp Ma, việc này khiến Mira tức giận.[4]

Vào EC 978, Michelle trúng tuyển Đại học Levin và cô gái muốn được đi thuyền một lần trước khi bắt đầu học. Mira cũng đi cùng con gái tới thăm bố chồng Gandalf tại Marlon để ăn mừng. Ba tuần sau, Mira cùng Michelle lên tàu Titanis và đi đến Marlon, hai mẹ con đã ở lại với Gandalf một thời gian. Trên chuyến tàu trở về nhà, Mira bị giết khi một con bạch tuộc khổng lồ tấn công con tàu.[5]

Di sản[]

Sau khi Mira mất, Gusuma đã vô cùng đau buồn và trách mắng Gallerian.[6] Sau đó Gallerian đã trợ giúp Gusuma báo thù cho Mira, cho anh dâu mượn Lunaca Labora và Jorm Zusco để giết chết Bindi Freezis – kẻ gây ra vụ chìm tàu.[7]

Tính cách và Đặc điểm[]

Mira là một người phụ nữ có cá tính độc lập nhưng đôi khi lại theo chủ nghĩa vị kỷ. Là một thành viên của gia tộc Yarera, Mira không hề xa lạ gì với những tội ác hay hành vi phạm pháp, nhưng cô đã rất kinh sợ trước sự sa đọa của gia tộc Freezis và Loki đã làm. Mặc dù cô cũng đã từng có những tình cảm với Loki, Mira vẫn kiên quyết đưa tội lỗi của anh ra trước pháp luật và ánh sáng.[1] Mira cũng rất chú trọng đến hình ảnh bản thân trong lòng công chúng, Mira đã chấp nhận kết hôn với Gallerian để chịu trách nhiệm cho thai nhi trong bụng mình và bảo vệ danh tiếng của mình và chồng.[4]

Mira còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, không thích bị giới hạn và thường sống phóng khoáng, tự do. Tính độc lập của cô biểu lộ rõ nhất trong việc không thuận theo ý muốn của người khác như là Gusuma hay Loki,[3] và chủ động trong các mối quan hệ như với Gallerian.[1] Tuy vậy, cá tính mạnh của cô cũng có những mặt trái của nó, bản ngã ấy đã khiến cô dễ tỏ thái độ sửng cồ, không hạnh phúc trong đời sống hôn nhân và lơ là đi bổn phận làm mẹ với Michelle.[4]

Kĩ năng và Năng lực[]

Mira khá thông minh, xuất sắc trong việc học và đã được nhận vào Đại học Levin. Sự thông minh này cũng mở rộng sang ngành Tư pháp, khiến cô đủ tín nhiệm rất nhiều để trở thành một thành viên của Sảnh Ám Tinh.[3] La một thành viên của gia tộc Yarera, Mira làm chủ một khối tài sản đáng kể và những mối quan hệ cấp cao của mẹ và anh trai mình.[5]

Quan hệ với các nhân vật[]

Loki Freezis: Bạn trai cũ của Mira. Bỏ qua những định kiến của gia đình, hai người cứ hẹn hò và Mira đã nảy sinh tình cảm với anh dù cho anh có tính hay ghen. Sau khi nhận thấy rõ bản ngã độc ác của Loki, tình cảm của Mira dành cho anh không còn được chắc chắn nữa, cũng thường xuyên tự hỏi bản thân về sự tỉnh táo cũng như tình người của Loki, nhưng cũng rất đau lòng khi để anh lại với bản án 30 năm tù.

Gusuma Yarera: Anh trai của Mira. Hai anh em khá thân thiết và Mira tôn trọng anh trong một chừng mực nào đó, không tham dự chuyến đi săn của Loki khi anh không cho phép, nhưng không ngần ngại chống lại Gusuma vào những lúc khác.

Gallerian Marlon: Bạn và sau này là chồng của Mira. Tán tỉnh anh suốt một thời gian bất chấp việc đang là bạn gái của Loki, Mira bắt đầu chăm lo cho Gallerian nhiều hơn sau khi biết được âm mưu của Loki. Sau khi nhận ra mình đã bụng mang dạ chửa với Gallerian, Mira cưới Gallerian, nhưng do tính cách đối lập và Gallerian lại gần gũi với Ma khiến cuộc hôn nhân của hai người có nguy cơ diệt vong.

Michelle Marlon: Con gái Mira. Mira yêu thương Michelle rất nhiều và đã cùng cô con gái đi chơi trước khi gặp nạn. Dù rất thương con, nhưng từ khi Michelle còn nhỏ, Mira thường để cho các người hầu chăm sóc cô thay vì tự mình trông nom con gái.

Bên lề[]

Thông tin thêm[]

  • Giống như tổ tiên của mình, Mira cũng mất trong một vụ đắm tàu do một con ziz tiama gay ra.
  • Họ của cô, Marlon, tham khảo từ Mammon, con quỷ đại diện cho Cường dục.

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Advertisement