Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement

Với các mục đích khác, xem Ma (định hướng).
Những đứa trẻ, không ở nơi đâu cả.
―Meta Salmhofer[src]

Meta Salmhofer, còn được gọi là Ma nữ Merrigod, là một trong Tứ Kị Binh của tổ chức Apocalypse và là mẹ của HänselGretel. Được tạo ra bởi Seth Twiright, Thể Nhân tạo này phải lòng Pale Noël và vì thế tham gia tổ chức tội phạm của anh ta, rồi sau đó lan truyền sự khủng bố và Ác Ý. Sau khi bị bắt và chờ đợi hành quyết, cô chấp nhận yêu cầu trao đổi và tham gia vào Kế hoạch 「Ma」.

Tiểu sử

Đầu đời

Vào BT 022, Seth Twiright tạo ra Meta sau khi tạo ra Pale Noël và một thể nhân tạo khác, cho cô một ngoại hình và tính cách khác biệt, trái ngược với Pale. Anh ta còn làm cho cô trở thành người thừa kế của Gilles để thí nghiệm về người thừa kế nhân tạo. Sau khi phát hiện ra Seth đã đặt một thể nhân tạo khác vào kho đông lạnh, Meta nổi loạn rồi bỏ trốn, sợ sẽ bị đông lạnh như "anh trai" của mình. Một thời gian sau, cô bị ngã xuống từ một vách đá và mất trí nhớ.

Do sức mạnh người thừa kế của Gilles bên trong cô vô tình được kích hoạt, Meta bị một người nông dân bắt cóc, giam giữ trong nhà của ông ta và thường xuyên bị ông lạm dụng tình dục. Cho tới khi cô khoảng hai mươi tuổi, Pale Noël cứu cô và khuyến khích cô trả thù người nông dân kia. Sau lần đầu tiên giết người này, Meta gia nhập tổ chức Apocalypse của Pale. Chuyển tới căn cứ của họ đặt tại Cao nguyên Merrigod, Meta tham gia các cuộc bạo loạn khủng bố của Apocalypse diễn ra trên khắp Ma Đạo Vương Quốc Levianta. Cô cũng phát hiện ra năng lực người thừa kế Gilles của mình, tận dụng năng lực này để xây dụng một đội quân gồm những người đàn ông bị tẩy não gọi là Tín Đồ Đỏ. Do vậy mà cả Levianta đều khiếp sợ, gọi cô là "Ma nữ Merrigod".

Khi tình cảm giữa cô và Pale trở nên sâu sắc, Meta phát hiện ra anh miễn nhiễm với sức mạnh tẩy não của cô, và là thể nhân tạo khiến anh nhanh chóng bị lão hóa. Meta giúp anh duy trì vẻ ngoài trẻ trung của mình bằng cách cho anh ăn ma lực của cô trong khi hai người quan hệ tình dục, nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ. Do vậy nên Pale tìm kiếm những người con gái khác để mua vui, trong đó có kĩ nữ Milky Eights, và Meta dung túng cho anh làm chuyện này.[1]

Ma nữ Merrigod

Khi Nguyên lão viện Levianta bí mật khởi động Kế hoạch 「Ma」, Seth Twiright và nhiều nhà khoa học khác của Viện nghiên cứu Hoàng gia tiến hành tấn công Cao nguyên Merrigod để bắt giữ Meta làm ứng cử viên cho kế hoạch.[2] Theo chỉ thị của Pale, trong cuộc tấn công đó Meta cố gắp giết Seth[1] nhưng cuối cùng Seth lại là nhà nghiên cứu duy nhất sống sót.[2] Khi Pale chiêu mộ một người tị nạn Jakoku tên Raisa Netsuma vào Apocalypse, Meta cộng tác với cô ta.[1]

Sau cuộc tấn công, Adam Moonlit, trưởng viện nghiên cứu, tiến hành một cuộc thám hiếm Khu rừng của Held cùng với Seth để tìm kiếm "Ma nữ của Rừng", một ứng cử viên khác của Kế hoạch 「Ma」. Ngoài các lý do khác, Meta coi chuyến thám hiểm này là cơ hội để trả thù việc Adam cùng viện nghiên cứu đã tiến hành tấn công Merrigod. Trong khi Adam và Seth đi nghiên cứu và bị Bạch Quân của Raisa tấn công, Meta tự mình mang Những Tín Đồ Đỏ vào rừng.

Tìm đến làng Nemu, Meta dùng năng lực của mình để tẩy não tất cả các đàn ông trong làng rồi cho họ đóng đinh và giết chết trưởng làng Raiou Zvezda, và giết chết tất cả phụ nữ trong làng. Ngay sau đó, Meta bị Eve Zvezda và Adam Moonlit phát hiện ra. Sau một khoảng đối đầu ngắn, Meta cùng quân đội của mình, kể cả những dân làng mới bị tẩy não, rời đi khi quân tiếp viện từ vương đô Levianta đi tới đó.[2]

Sau khi Gammon Loop Octopus tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ Levianta, Apocalypse bắt đầu gặp phải nhiều khó khăn vì tân nguyên lão viện tiến hành đàn áp tổ chức. Kết quả là vào một buổi sáng khoảng BT 001, Meta tỉnh dậy và nghe Raisa báo cáo căn cứ phía bắc của họ đã rơi vào tay Quân đội Vương Đô. Meta nhanh chóng ra lênh cho cô ta chiếm lại căn cứ với phần Bạch Quân còn lại và một nửa số Những Tín Đồ Đỏ của mình, để một thủ lĩnh Apocalypse khác là Yegor Asayev xử lý các hoạt động diễn ra ở phía tây của tổ chức.

Ngay sau đó, Meta đến phòng riêng của Pale, cùng anh thảo luận về tình hình hiện tại và khả năng có kẻ phản bội trong hàng ngũ của họ. Trong khi Pale quyết định tự mình dẫn quân tấn công phía bắc Levianta, còn Meta nhận lệnh đi tới phía tây chiêu mộ sự trợ giúp của Yegor Asayev để đàn áp Khu rừng của Held rồi cô rời đi.[1]

Đức mẹ Đồng trinh

MetaPrisonCocoon

Meta ngồi trên ghế điện

Đi tới phía tây, Meta đi đến một địa điểm nơi Yegor tiến hành tấn công và gặp một nữ dân làng tự nhận là đã mất con. Bị người phụ nữ này làm phân tâm, Meta hít phải một loại khí ngủ có nguồn gốc từ Venom; khi ngất đi, cô liền bị bắt giữ bởi quân đội Levianta. Sau khi bị bắt, Meta bị giam tại một nhà giam đặc biệt ở Thần điện Lighwatch, bị vu nữ Elluka Chirclatia trông chừng.

Sau khi cô trò chuyện với Elluka và hiểu được hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ của mình, Yegor đến gặp Meta và qua trò chuyện với anh ta, cô nhận ra Yegor chính là kẻ phản bội, ngoài ra Pale và Raisa cũng đã bị bắt. Sau cuộc trò chuyện nảy lửa về sự phản bội của Yegor, anh ta rời đi bỏ Meta lại một mình trước sự chứng kiến của Elluka, và Meta đã khuyên cô ta nên rời khỏi điện. Không lâu sau, tội nhân Meta bị chuyển sang một gian phòng khác để thi hành án tử.

Khi người hành quyết tiến lại gần, Meta bất ngờ khi nhận ra đó chính là Seth Twiright cải trang thành. Anh ta bí mật đưa ra đề nghị tha tội chết cho cô, đổi lại cô sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm cho Kế hoạch 「Ma」, và Meta đồng ý; sử dụng ghế điện, Seth làm cho Meta gần như đã chết và cô được đưa ra ngỏi đềntrong một cỗ quan tài. Cô nhanh chóng trốn thoát sau khi tỉnh lại và phát hiện ra một tấm bản đồ có đường đi tới Viện nghiên cứu trong quan tài của mình, cùng với đó là một tờ giấy nhắn từ Seth, nói rằng nếu cô không cộng tác thì anh ta sẽ giết Pale.

Do vậy, Meta được cấy Hạt giống của Thần và trở thành một phần của Kế hoạch 「Ma」; trong quá trình mang thai, cô bị giấu trong Viện nghiên cứu dưới sự giám sát của một vài người báo tin, trog lúc đó Seth liên tục từ chối cho cô gặp Pale. Vài tháng sau, sau khi Seth giải thích về tình hình chính trị Levianta, cả việc cô sẽ không trở thành Nữ hoàng trong Kế hoạch 「Ma」do có nhiều tiền án, Meta lại yêu cầu Seth cho cô gặp Pale và lần này anh ta đồng ý. Seth cũng giải thích chuyện Pale nay đang ở trong thân thể của một đứa trẻ, do Seth đã chuyển anh ta vào một cơ thể khác để giải quyết việc thân thể cũ liên tục lão hóa.

Khi Seth để cho hai người nói chuyện riêng với nhau, Meta và Pale đoàn tụ với nhau, hi vọng tái khởi động lại Apocalypse sau khi cô mang thai xong, sau đó Seth đưa Pale đi. Vào 27 tháng 12 EC 0, Meta sinh ahj thành công cặp song sinh HänselGretel. Bốn ngày sau khi sinh con, đêm hôm đó Meta quan sasthai đứa bé nằm trong ống hỗ trợ sống; trong lúc đó, nó đã kích động đoạn kí ức trốn thoát khỏi Seth khi còn trẻ đã bị mất của cô. Khi Meta tỉnh lại, Viên nghiên cứu đã bị tàn quân Apocalypse tấn công, người chỉ huy là Pale.[1]

Con gấu

MetaHGFleeCocoon

Meta mang theo hai đứa con bỏ trốn

Pale giục cô chạy trốn khỏi viên nghiên cứu, Meta quyết định mang Hansel và Gretel theo để chúng không phải trải qua nỗi đau cô từng nếm. Đánh cắp hai đứa trẻ, cô cùng Pale chạy trong đêm đầy sương cùng cặp song sinh. Tuy nhiên, trong khi họ bỏ trốn, Pale trở nên uể oải và gục xuống, và Meta nhận ra màn sương kia chính là loại khí ga được dùng để bắt cô lúc trước.

Khi Seth tiến lại gần hai người, Meta và căp song sinh vẫn miễn nhiễm với khí ga kia. Nghe Pale thúc giục, Meta miễn cưỡng mang hai đứa con tiếp tục chạy trốn và chạy vào màn đêm. [1] Bắt đầu cuộc sống mới tại Elphegort, người mẹ lưu vong cùng hai đứa con lẩn trốn trong Khu rừng của Held.[3]

Một năm sau, in EC 001, Meta đưa hai đứa con của cô vào rừng trong một đêm trăng sáng; sau khi đặt chúng xuống đất và rời đi trong chốc lát, ma nữ quay lại và nhận ra hai đứa trẻ đã biến mất.[4] Ngay sau đó, cô phát hiện ra một người phụ nữ, Eve Moonlit, đã bỏ chạy với hai đứa con của cô trong tay và đuổi theo cô ta chạy băng qua khu rừng. Ngay lúc Meta bắt được Eve ngay trước ngôi nhà của cô ta, Eve hoảng sợ dùng ma thuật tấn công và Meta chết ngay trước cửa nhà Eve.[5]

Di sản

Ngay khi Meta chết, chồng của Eve là Adam Moonlit đã phát hiện ra tội ác mà vợ anh ta gây ra, anh là người phát hiện ra thi thể của Meta và chôn cất cô sau nhà của họ. Eve, người luôn nghĩ Meta chính là một con gấu, không nhận thức được tội ác của mình và danh tính thực sự của Meta, đã coi Hänsel và Gretel là con của chính mình. Vì Meta đã chết, Adam và Eve đã thay cô nuôi dạy cặp song sinh.[5] Về sau bọn trẻ giết chết hai người họ và đi tìm kiếm cha cùng mẹ "thật" của chúng.[6]

Vài thế kỷ sau, Ma suy đoán rằng chuyển sinh của Hänsel và Gretel, ArtePollo, đã rất trung thành với Banica Conchita vì cô ta có diện mạo tương đồng với Meta.[7] Sau khi Mayrana Blossom trở thành thành viên đứng thứ hai của tổ chức Père Noël, cô đã tự chọn cho mình bí danh "Bóng ma thứ Tư" để tỏ lòng tôn kính với thứ hạng của Meta khi ở Apocalypse.[8]

Trong lịch sử, câu chuyện về Meta và sự liên quan của cô với Cao nguyên Merrigod được ghi lại trong một lượng sách nhỏ, nói rằng Meta đã khiến Ma Đạo Vương Quốc Levianta chìm sâu trong hỗn loạn.[9] Một phe phái cũng đã phát triển ở trong Đại Giáo Hội Levin, tôn vinh Meta như người mẹ trinh nữ thánh thiện đã sinh ra Song Sinh Thần. Những người đứng đầu thống trị giáo phái Levia nhanh chóng đàn áp những đức tin này, khẳng định học thuyết của Đại Giáo Hội rằng Meta chỉ đơn thuần là một ma nữ có liên kết với Apocalypse. Sự đàn áp dị giáo của giáo phái Levin về sau dẫn đến sự thành lập của Neo ApocalypseSự kiện Tân Sinh Tứ Kỵ Sĩ.[10]

Tính cách và Đặc điểm

Meta 3

Meta quyết định trao tình yêu cho những đứa con của mình

Meta là một con người độc ác, sống không cần đạo lý. Với một tuổi thơ phải chịu nhiều thương đau, Meta trở thành một kẻ cơ hội và chứa đầy thù hận,[1] thường trốn tránh những sự việc mà cô không thể giải quyết.[11] Việc Meta coi thường quyền lực được thể hiện qua lời nói và thái độ suồng sã, đồng thời cô cũng coi thường những đồng bọn yếu đuối như là Raisa. Là một thành viên Apocalypse, cô gây ra hỗn loạn vì tin rằng pháp luật và quy định là những thứ ngu ngốc.[1]

Mang bản chất của một HER, Meta vô cảm với bạo lực, không có sự cảm thông với người khác, tẩy não và sát hại thường dân bất cứ khi nào cô cô cảm thấy cần thiết. Cô còn có thể giết người một cách tàn bạo để trả thù,[2] cũng không hề cảm thông cho những người bị tổn thương vì các hành động mà cô hay Apocalypse gây ra. Tuy nhiên cô vẫn có thể biểu hiện thái độ lịch sự với người khác, như khi gặp gỡ cô bé Elluka Chirclatia.

Meta còn thể hiện tình yêu chân thành và sự tận tâm với những người mà cô yêu thương. Ngoài tình yêu với Pale, cô còn lo lắng cho những đứa trẻ mà mình sinh ra trong Kế Hoạch 「Ma」. Đồng cảm với hoàn cảnh của chúng, cô nhận thức được nỗi đau đa ảnh hưởng đến cô như thế nào và quyết tâm yêu thương những đứa trẻ này theo cách mà cô chưa từng được hưởng thụ. Dù tin rằng cảm xúc này của mình là ích kỉ, Meta vẫn muốn ngăn việc hai đứa bé bị sử dụng[1] và có lẽ sẽ sống hạnh phúc cùng chúng sau khi trốn thoát.

Kỹ năng và Năng lực

Meta là một ma đạo sư mạnh mẽ với một lượng ma thuật hiếm có khiến cho Seth Twiright phải chú ý đến, để cô trở thành ứng cử viên thứ hai của Kế Hoạch 「Ma」 và là người đầu tiên sinh hạ thành công cặp song sinh.[12] Trong số các kĩ năng ma thuật của cô có cả Thuật Chuyển Thân, cho phép Meta chuyển đổi một linh hồn gần đó, kể cả bản thân, đến một cơ thể gần đó hoặc một vật thể theo ý muốn.[13] Và dù ban đầu không thể kiếm soát nó đúng cách nhưng sức mạnh người thừa kế của Meta đủ mạnh đẻ cô tạo nên Tín Đồ Đỏ cho Apocalypse, dù không thể tẩy não phụ nữ hay Pale. Sau này cô được cấy Hạt Giống của Thần, tạo nên khả năng miễn nhiễm loại khí ngủ có nguồng ốc từ Venom.[1]

Quan hệ với các nhân vật

Eve Moonlit: Ứng cử viên tiền nhiệm và về sau là người giết Meta. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khi tàn sát làng Nemu, Meta không hề tiếp xúc với Eve cho tới đêm Eve bắt cóc hai đứa con của Meta. Trong khi đuổi theo cô ta, Meta có vẻ không nhớ ra cuộc gặp gỡ trước kia.

Pale Noël: Người yêu của Meta và cũng là thành viên Apocalypse. Meta yêu và tin tưởng Pale. Hiểu rằng anh ngủ với những phụ nữ khác là vì tình trạng đặc biệt của thân thể, luôn tin rằng anh sẽ quay về với cô. Cô tận tậm với anh đến mức chấp nhận hợp tác với Pale để giữ cho anh an toàn. Trong khi tham gia Kế Hoạch 「Ma」, cô vẫn luôn nuối tiếc vì hai đứa trẻ là sản phẩn của Kế hoạch chứ không phải con của Pale.

Seth Twiright: Đối tác và là người tạo ra Meta. Sau khi được tạo ra, Meta nổi loạn chống lại Seth và nghi ngờ anh ta, lo sợ sẽ bị anh đóng băng như đã làm với một thể nhân tạo khác. Dù về sau không nhứ tới chuyện này, Meta vẫn luôn nghi ngờ và chống đối lại Seth, được biệt là để hỗ trợ cho Pale và chỉ hợp tác với anh ta khi Pale gặp nguy hiểm.

Raisa Netsuma: Một thành viên khác của Apocalypse. Meta coi thường Raisa, cho rằng cô ta quá yếu đuối và hoang dại so với vị trí cao mà cô đang giữ. Meta còn nghĩ cô xấu xí và sẽ không thu hút tình cảm của Pale. Thậm chí trước khi bị bắt cô còn nghi ngờ Raisa chính là kẻ phản bội.

Hänsel: Con trai của Meta. Sau khi sinh ra, Meta càng thêm yêu thương đứa trẻ khi cô nhận ra mối liên kết sâu sắc giữa họ, và mong ước sau này chúng sẽ có một cuộc sống tốt hơn cô ấy. Meta trở thành người mẹ rất quan tâm đến cảm xúc của Hänsel và thể chất của chúng, đưa Hänsel ra khỏi kế hoạch ‘Ma’ để sống cuộc sống bình thường và quyết đuổi theo kẻ bắt cóc đến khi cô chết.

Gretel: Con gái của Meta. Sau khi sinh ra, Meta càng thêm yêu thương đứa trẻ khi cô nhận ra mối liên kết sâu sắc giữa họ, và mong ước sau này chúng sẽ có một cuộc sống tốt hơn cô ấy. Meta trở thành người mẹ rất quan tâm đến cảm xúc của Gretel và thể chất của chúng, đưa Gretel ra khỏi dự án ‘Ma’ để sống cuộc sống bình thường và quyết đuổi theo kẻ bắt cóc đến khi cô chết.

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Tên của Meta được lấy cảm hứng từ tên đại diện Vocaloid của cô, MEIKO, với 2 cái tên đều giống nhau ở 2 chữ cái đầu tiên.
  • Màu sắc đặc trưng của Meta là màu đỏ, có dính dáng tới con ngựa màu đỏ trong Biến cố Tân Sinh Tứ Kị Sĩ, đại diện cho Chiến tranh; MEIKO, đại diện Vocaloid của Meta, cũng mang màu sắc đặc trưng là màu đỏ.
  • Meta được tôn kính như Đức mẹ Đồng trinh có lẽ là một sự ám chỉ đến Đức mẹ Mary; Levin, giáo hội mà tôn kính cô, cũng có những điểm giống với Kitô giáo.

Thư viện ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Đệ Ngũ Chương
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Đệ Nhị Chương
  3. "Escape of Salmhofer the Witch" – 隣の国 隠れ暮らす 人目は避けなきゃいけないの
  4. "Escape of Salmhofer the Witch" – 楽しい散歩になるはずなのに ほんの少し目を離したすきに 「子供たちがどこにもいないの」
  5. 5,0 5,1 Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Đệ Lục Chương
  6. Vương quốc Ác ma – Phần II. Trích đêm trăng bị bỏ rơi
  7. Vương quốc Ác ma – Phần V. Ác Thực Nương Conchita
  8. Gift Ngoại truyện
  9. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Dessert
  10. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Nhất Chương
  11. "Escape of Salmhofer the Witch" – 逃げてばかりの人生でした
  12. Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc-
  13. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Thất Chương
Advertisement