Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Maria Moonlit, tên trước công chúng Alice Merry-Go-Round, là nữ hoàng của Ma Đạo Vương Quốc Levianta và mẹ của Adam Moonlit. Được thành lập như con rối của vương quốc và tiên tri dưới dạng công khai, cô tiên tri về sự hủy diệt của thế giới nếu Song Long Thần Levia-Behemo không được hóa thân như con người.

Tiểu sử

Đầu đời

Sinh ra vào thời đại BT, Maria trở thành nữ hoàng của Ma Đạo Vương Quốc Levianta, dựa vào khả năng tiên tri của mình để giao tiếp với Song Sinh Thần LeviaBehemo, lấy tên công khai là "Alice Merry-Go-Round".[1] Vào BT 022 cô sinh một người con trai, Adam, nhưng sau đó Seth Twiright và Nguyên Lão Viện tách đứa trẻ khỏi cô.[2] Thời gian sau cô có mang một cặp song sinh trong khi được cho là vẫn còn trinh tiết. Nguyên Lão Viện không tin đó là đồng trinh, Maria bỏ trốn để bảo vệ con mình. Sau một năm cô bị bắt lại;[3] Nguyên Lão Viện vứt ít nhất một trong hai đứa trẻ xuống sông để bảo vệ hình tượng "trong sạch" của cô với công chúng.[1]

Kế hoạch 'Ma'

Khoảng BT 005, khoảng mười năm từ lúc cô sinh hạ cặp song sinh, Alice nghe thấy giọng nói của cha mẹ cô và nhìn thấy hình ảnh hai vị thần trên chiếc lọ thủy tinh của cô.[4] "Cha mẹ" cô nói rằng họ sẽ phá hủy Levianta nếu đất nước này không thanh tẩy thuyền Tội lỗi bằng cách thể thành họ vào vật chứa là con người.[5] Hỏi họ làm sao mới có thể biến thần thành người,[6]Maria nhân được chỉ thị hãy tạo ra vật chứa cho linh hồn họ như cách cô đã tạo ra Adam,[7] thế rồi Alice công bố lời tiên tri về tương lai cho dân chúng.[8]

Nguyên lão viện nhanh chóng thiết lập Kế hoạch 「Ma」 nhằm tạo ra cặp song sinh phù hợp để các vị thần trú ngụ, cuối cùng hai đứa bé HänselGretel được sinh ra. Nữ hoàng Merry-Go-Round kỉ niệm sự kiện này bằng cách ban hành Lịch Evillious, đánh dấu sự chào đời của hai đứa trẻ vào ngày 27 tháng 12, EC 0.[9] Vào EC 1000, Irina Clockworker di vào vòng lặp của Thế giới thứ Ba, do cái kết của Pháp Đình, cuối cùng trở thành Maria.[3]

Tính cách và Đặc điểm

Maria bắt nguồn từ Irina Clockworker và cả Chủ nhân Pháp Đình,[3] cô là một phụ nữ nhu nhược và hay phiền muộn. Sau khi trở thành nữ hoàng của Levianta, cô đã hành động như một con bù nhìn cai trị cho Thượng viện.[10] Cô cũng hết lòng đối với Song Sinh Thần Levia và Behemo, tin tưởng rằng họ chính là cha mẹ của mình. Kết quả, Alice đã chấp nhận sự ủy thác của cả hai để được nhìn thấy họ và thường xuyên tìm đến họ để được hướng dẫn, cho phép họ đưa cô vào con đường mà cô mong muốn.[6] Dù vậy, cô vẫn coi bản thân là một kẻ bất tài vì lời tiên tri giả mà cô đã tuyên bố,[6] và bắt đầu đặt câu hỏi liệu lựa chọn của mình có đúng hay không và liệu song sinh thần có thật sự là cha mẹ của cô.[11] Cuối cùng, Maria đã tin rằng mình chỉ là một con búp bê, không có sự sống lẫn trái tim để có thể biết được câu trả lời xác đáng cho mọi chuyện.[12]

Kỹ năng và Năng lực

Maria là một chuyên gia về phép thuật. Một trong số các khả năng ma thuật của cô chính là Thuật Hoán Đổi mạnh mẽ, cho phép cô di chuyển một linh hồn gần đó, bao gồm cả linh hồn của chính mình, vào cơ thể hoặc đối tượng khác theo ý muốn.[13] Cô cũng là một trong số ít những người có thể nghe được tiếng nói của Levia và Behemo và có thể xem hình ảnh của họ thông qua một chai thủy tinh nhỏ, cho phép cô giao tiếp với các vị thần sinh đôi và ban hành lời tiên tri dựa trên phúc âm của họ.[14] Mặc dù vị trí của mình như là Nữ hoàng của Ma Đạo Vương Quốc Levianta, Alice Merry-Go-Round không thực sự có quyền lực chính trị và bị sử dụng như một người cai trị bù nhìn bởi Thượng viện;[10] bất kể, những lời tiên tri của cô được coi là phúc âm tuyệt đối và có ảnh hưởng lớn đối với nền chính trị của đất nước mình.[8]

Quan hệ với các nhân vật

Adam Moonlit: Con trai của Maria. Maria chăm sóc con trai mình đủ để cậu bé lo lắng về sức khỏe của cô và đã tức giận thế nào khi cô bị thao túng. Do thao tác này, tuy nhiên, Maria dường như ít quan tâm đến con trai mình hơn sau khi cô có thể nhìn thấy cha mẹ của mình một lần nữa.

Levia: Mẹ trên giả thiết của Maria. Maria yêu nữ Trụ Thần này và tin rằng cô ấy là mẹ của mình, mặc dù chưa bao giờ gặp Levia trong hình dạng ban đầu của cô. Thường xuyên tìm cách để làm theo sự hướng dẫn của cô và "cha" mình, Maria đã làm bất cứ điều gì bản thân có thể để đáp ứng yêu cầu của họ và ngày một tin tưởng họ tha thiết, bất chấp thỉnh thoảng nghi ngờ rằng cô đã bị thao túng.

Behemo: Cha trên giả thiết của Maria. Maria yêu nam Trụ Thần này và tin rằng cậu ta là cha của mình, mặc dù chưa bao giờ gặp Behemo trong hình dạng ban đầu của cậu. Thường tìm đến cậu và "mẹ" mình để được hướng dẫn, Maria đã làm bất cứ điều gì bản thân có thể để đáp ứng yêu cầu của họ và ngày một tin tưởng họ tha thiết, bất chấp thỉnh thoảng nghi ngờ rằng cô đã bị thao túng.

Irina Clockworker: Bản thân Maria trong quá khứ. Do gọi dậy chung mạt Pháp đình, Irina đi vào vòng lặp và chuyển sinh thành Maria, mất hết ký ức. Maria dường như có vài tính cách giống với Irina, đặc biệt là ý muốn được có con.

Chủ nhân Pháp Đình: Bản thân Maria trong quá khứ. Do là chuyển sinh của Irina, Chủ nhân Pháp đình dường dư truyền lại vài tính cách của cô cho Maria, đặc biệt là luôn tìm kiếm hướng dẫn từ "cha mẹ", và cả sự nghi ngờ về bản thân.

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Maria có thể được lấy cảm hứng từ Đức Trinh Nữ Mary của Thiên Chúa giáo; giống như Mary trong Kinh Thánh, Maria tuyên bố mình đã sinh một đứa trẻ khi là trinh nữ và chia sẻ vị trí cao quý tương tự như "Nữ hoàng".
  • Cái tên Maria là dạng Latin hóa của tên tiếng Do Thái của Đứa Trinh Nữ Mary.
  • Trong tiếng Anh, Alice có nghĩa là "bản chất cao quý" và được phổ biến lần đầu trong tác phẩm Alice ở Xứ Sở Thần Tiên của Lewis Carroll.
  • Cụm từ "merry-go-round" là cái tên khác của vòng quay, một trò chơi giải trí bao gồm trục quay hình tròn và chỗ ngồi cho người chơi.
  • Maria có nhiều điểm tương đồng với chuyển sinh trong quá khứ của cô, Chủ nhân Pháp Đình; hai người đều được đại diện bởi Miku và bài hát của Maria, Queen of the Glass, chứa những tham chiếu tới các bài hát của Chủ nhân Pháp Đình, Master of the Court và Madam Merry-Go-Round.

Xuất hiện

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 Nguyên Tội Vật Ngữ Hoàn Toàn Bản – Đệ Nhất Mạc
  2. "Project 'Ma'" – 元老院 そしてセト 僕から 母親を奪った あいつらに今こそ制裁を
  3. 3,0 3,1 3,2 Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhị Chương
  4. "Queen of the Glass" – 母と父が眠る巨塔 [...] ガラスの女王 未来を映し指し示そう
  5. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm – Lời Mở Đầu
  6. 6,0 6,1 6,2 "Queen of the Glass" – 母さん あなたたちに会うためには 父さん 何をすればいいですか?
  7. "Queen of the Glass" – 「愛しき娘アリスよ 我らの憑代(よりしろ)を創るのだかつてお前がアダムを創った時と同じように」
  8. 8,0 8,1 Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Nhất Tiết. Dự Ngôn Giả Merry-Go-Round
  9. Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Tứ Tiết. Con gấu Ánh trăng
  10. 10,0 10,1 Nguyên Tội Vật Ngữ Hoàn Toàn Bản – Adam Moonlit
  11. "Queen of the Glass" – 父さん 私は本当にあなたたちの娘なんでしょうか?
  12. "Queen of the Glass" – ただの人形ではないのですか? [...] 父さん 私にはわからない ココロヲモタヌコノワタシ二ワ イノチヲモタヌコノワタシ二ハ
  13. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Thất Chương
  14. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm – Lời mở đầu
Advertisement