Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement
Với quốc gia Levianta sau Thảm họa Levianta, xem Levianta Thần Thánh.
MKLcrest

Ma Đạo Vương Quốc Levianta,[note 1] gọi ngắn gọn Levianta,[note 2] là một quốc gia ở khu vực Evillious của lục địa Bolganio. Từng là một xã hội tiên tiến của ma thuật và công nghệ thừa kế, Ma Đạo Vương Quốc Levianta thống trị phía bắc Evillious trước khi bị Thảm họa Levianta xóa sổ hoàn toàn.

Lịch sử[]

Thời kì đầu[]

Vào thời kì đầu của Thế giới thứ Ba, nhiều người bắt đầu tập trung lại ở miền bắc Evillious, cuối cùng định cư tại vùng đất mà sau này trở thành quốc gia Levianta.[1] Cuối cùng con người cũng phát hiện ra thuyền hộp màu trắng Tội lỗi bị chôn vùi dưới lòng đất. Với việc một số người nghe được giọng nói của song sinh thần Levia-Behemo mắc kẹt bên trong di vật này, người Levianta phong ấn nó trong một ngôi đền và qua đó thờ phụng các vị thần của họ, tạo nên đức tin Levin.[2]

Thời gian sau, một nhóm ma đạo sư Evillious phát hiện ra nhiều siêu công nghệ của Thế giới thứ Hai bị chôn vùi bên dưới lòng đất nơi này, thứ giúp đơn giản hóa việc sử dụng ma thuật. Được đẫn dắt bởi một người phụ nữ tên Alice, họ bắt đầu khai quật các công nghệ này, kể cả những công nghệ được chứa trong ngôi đền, và thành một một pháo đài có tường bao quanh khi gặp phải sự phản đối của các tín đồ địa phương. Cuối cùng, pháo đài đó trở thành thành phố Alicegrad của tân Vương quốc Levianta, Alice tự phong mình làm Nữ vương. Để xoa dịu các tín đồ trong vùng, Alice đưa Levia-Behemo lên làm thần của quốc gia mới và thành lập một hội đồng gồm sáu ma đạo sư của cô và sáu ma đạo sư là người địa phương giúp cô cai trị.[3]

Theo thời gian, với nhiều gia đình ma thuật di chuyển tới quốc gia này,[4] Ma Đạo Vương Quốc trở thành quốc gia có công nghệ và ma thuật phát triển bậc nhất Evillious,[5] cạnh tranh với Đế chế Tasan.[6] Sau khi Alice mất, con gái cô kế vị và lấy tên của mẹ, tạo nên truyền thống mỗi đời nữ vương Levianta đều có ten là "Alice Merry-Go-Round."[3]

Sau khi quốc gia Heldogort tách ra khỏi Ma Đạo Vương Quốc, thờ phụng địa thần Held, Ma Đạo Vương Quốc Levianta dàn áp quốc gia láng giềng này một cách nghiêm trọng.[7] Sau khi nữ vương đời thứ năm của Levianta không thể mang thai, vị trí thừa kế của nữ vương bị bỏ đi và tân nữ vưỡng sẽ được chọn ra bởi nguyên lão viện.[8]

Sự diệt vong được đoán trước[]

Vào khoảng BT 005, Nữ vương thứ bảy Alice Merry-Go-Round tiên tri rằng Tội lỗi sẽ dẫn tới sự diệt vong của đất nước và do vậy song sinh thần phải được nhập thể vào con người để thanh tẩy thuyền hộp và ngăn chặn cái kết này. Nguyên lão viện Levianta bí mật thành lập Kế hoạch 「Ma」 để tạo ra cơ thể người nhân tạo cho song sinh thần.[5] Sau nhiều lần tuyển chọn, Eve Zvezda đượcc họn cho kế hoạch này.[9] Không lâu sau, Eve không sinh hạ được cặp song sinh và cô bỏ trốn với người đứng đầu kế hoạch, Adam Moonlit.

Sau đó đất nước rơi vào hỗn loạn khi người đứng đầu quân đội, Gammon Loop Octopus, tiến hành đảo chính nhắm vào nguyên lão viện ngày càng mục nát kia.[10] Kết quả là toàn bộ thành viên nguyên lão viện đều bị thay thế và lời tiên tri của Alice Merry-Go-Round được công bố.[11] Với việc này, Seth Twiright đảm nhận Kế hoạch 「Ma」 thứ hai và chọn Meta Salmhofer làm đối tượng thí nghiệm.[12] Sau khi HänselGretel được sinh hạ thành công, Dự Ngôn Giả Merry-Go-Round thành lập Lịch Evillious để kỷ niệm và cả vương quốc ăn mừng; nhưng ngay sau đó Meta bỏ trốn cùng cặp song sinh, khiến kế hoạch thất bại.[13]

Những năm tiếp theo, nhiều kế hoạch được khởi động nhưng đều thất bại hoặc bị ngừng lại. Vào EC 013, Nguyên Lão Viện chọn Irina Clockworker cho kế hoạch lần thứ bảy và ăn mừng cô ta trở thành Tân nữ vương.[14] Khoảng sáu tháng sau,[15] Kiril Clockworker kích hoạt thuyền hộp Tội lỗi và thiết bị này mất kiểm soát, gây ra một vụ nổ lớn. Sau đó, con rồng Levia-Behemo được tự do và phá hủy mọi thứ từ trên trời, biến Ma Đạo Vương Quốc Levianta thành vùng đất hoang tàn.[2]

Chính quyền và Chính trị[]

Cấu trúc quyền lực[]

SethEscape2

Seth Twiright: một trong những nhà khoa học giỏi nhất Levianta

Ma Đạo Vương Quốc là một quốc gia quân chủ lập hiến, người cai trị đất nước sẽ bị kìm hãm bởi một Nguyên Lão Viện.[5] Nguyên lão viện, được thành lập bởi các lãnh đạo chính trị của mười hai vương đô Levianta, sẽ họp mặt ở Sảnh Bàn Tròn tại Alicegrad để thảo luận về các vấn đề của quốc gia. Họ còn chịu trách nhiệm truyền các sắc lệnh của nữ vương tới người dân.[16]

Tuy ban đầu là mẹ truyền cho con, về sau nữ vương Levianta được lựa chọn từ những người có tài năng ma thuật do nguyên lão viện đưa ra. Điều này khiến cuộc đua tranh giành quyền lực diễn ra thường xuyên hơn, các nguyên lão thi nhau nâng cao vị trí của mình bằng cách tự mình tạo ra ứng cử viên có ma lực mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, người đứng đầu nguyên lão viện là người duy nhất được gặp trực tiếp nữ vương. Hệ thống chính quyền này mở đường cho nạn tham nhũng, cũng như không thể hành động trước các vấn nạn lớn hơn như tổ chức khủng bố Apocalypse,[8] dẫn tới các biến động chính trị vào thời kì sắp sụp đổ.[10]

Các Nữ vương Levianta còn đóng vai trò người đứng đầu tôn giáo của quốc gia, truyền đạt lại các lời tiên tri dựa trên ý muốn của các vị thần và được đặt trong thần điện Levia-Behemo trong khi đang cai trị. Việc lựa chọn nữ vương tiếp theo liên quan đến các nghi lễ nguy hiểm, và những người nắm quyền như nữ hoàng có khả năng đưa ra các sắc lệnh tôn giáo lớn.[8] Tuy nhiên vai trò tôn giáo này cũng đi kèm với các hạn chế, ví dụ như nữ vương Levianta không được lấy chồng để giữ mình "trong sạch", có lẽ những hạn chế này được thông qua sau khi chế độ thừa kế của hoàng gia bị bãi bỏ.[16]

Quân đội[]

Quân đội của Ma Đạo Vương Quốc là một quân đội có thực lực. Hành động của họ được giám sát bởi nguyên lão viện và thực hiện theo ý muốn của nguyên lão viện.[12] Các loại vũ khí bao gồm súng cầm tay, như súng lục ổ quay tuy nhỏ nhưng mạnh mẽ. Quân đội mạnh đến mức lật đổ được chính quyền trong một cuộc đảo chính diễn ra trong thời kì Kế hoạch 「Ma」.[17]

Kinh tế[]

Do phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ ma thuật, nhà khoa học, kĩ sư và nghệ nhân là các nghề thiết yếu trong Ma Đạo Vương Quốc. Trong số các nghệ nhân, thợ đồng hồ đặc biệt nổi tiếng vì họ chế tạo và sửa chữ các công cụ ma thuật.[2] Một nghề khác ở trong Ma Đạo Vương Quốc là người khai quật, được gọi là "Mogura", những người đào đát ở địa điểm có công nghệ cũ của Thế giới thứ Hai trên nhiều khu vực khác nhau của vương quốc, mang lại nhiều thu nhập hơn cho những thương nhân tại địa phương mà họ khai quật.

Phần lớn các sự tiến bộ của Ma Đạo Vương Quốc hoàn toàn dựa trên việc nghiên cứu các công nghệ Thế giới thứ Hai được khai quật, được gọi là "các mảnh di sản",[8] thứ chỉ có thể điều khiển được bằng ma thuật.[16] Phụ thuộc quá nhiều vào các mảnh di sản khiến Levianta kiềm hãm phát triển các công nghệ của chính mình đến mức mà thủy tinh, nhất là thủy tinh màu, là một mặt hàng xa xỉ vì nó chỉ có thể tạo ra bởi một mảnh di sản. Cũng nhờ các công nghệ tiến bộ này, Levianta có thể tiếp cận các xe chạy tự động thay vì dùng ngựa kéo, tuy nhiên loại xe này cũng rất đắt.[8]

Văn hóa và Xã hội[]

Ma Đạo Vương quốc Levianta được xây dựng dựa trên những công nghệ và ma thuật mạnh mẽ, được phát triển từ các gia tộc sử dụng ma thuật.[18] Vì vậy, ma thuật đóng một vai trò rất quan trong trong xã hội của họ, các cá thể được đánh giá xếp hàng dựa trên năng lực ma thuật của họ.[19] Tương tự, chỉ những người có sức mạnh ma thuật đạt tới trình độ nhất định mới đủ điều kiện tham gia vào tầng lớp thống trị hoặc các kế hoạch của họ. Ngược lại, dù không hoàn toàn bị ngược đãi nhưng những ai có tiềm năng ma thuật yếu sẽ khó thăng tiến trong cuộc sống và bị coi là không được các vị thần ưu ái.[8] Quốc gia này còn có tầng lớp quý tộc với một vài thành viên có sức ảnh hưởng đến các vấn đề chính trị của Ma Đạo Vương Quốc, nhất là vì sự giàu có của họ.[2]

Về chủng tộc, người Levianta là một dân tộc đa dạng, mang nhiều đặc điểm khác nhau. Dù vậy, phần lớn ma đạo sư được cho là rất xinh đẹp, đến mức được lưu truyền sau khi đất nước đã sụp đổ được một thế kỉ. Sau khi Levianta bị phá hủy, vẫn còn vài người Levianta sống sót nhưng không rõ họ tuyệt chủng sau vài thế kỉ hay không.[20]

Được hình thành Quanh Tội lỗi, những lời giáo huấn và tư tưởng của Levin đã ăn sâu vào nền văn hóa Levianta, song sinh thần Levia-Behemo được coi là song thần đứng đầu đức tin của họ.[1] Trong các niềm tin tôn giáo của Levianta có một niềm tin là tất cả các đứa trẻ đều là con của Thần.[21] Nhưng lòng nhiệt thành của đức tin Levia-Behemo khiến những tín đồ của Held ở Heldogort bị đàn áp dữ dội và chính Held cũng bị coi là Ác thần.[2] Tương tự, nỗi lo sợ nhiễm Hội chứng Di truyền tính Ác Ý Tài bồi Nhân dẫn đến mong muốn loại bỏ hoàn toàn hội chứng này,[22] và xã hội Levianta ngày càng lo lắng về một chính quyền tham nhũng và sự hủy điệt đất nước sau khi lời tiên tri của Maria Moonlit được truyền ra.[17]

Do phát minh ra ti vi, phóng viên truyền thông nhanh chóng lan truyền tin tức đến người xem trên khắp Ma Đạo Vương Quốc và kịp thời cập nhật các vấn đề chính trị hoặc xã hội quan trọng trong nước. Giống như với hầu hết công nghệ và nền văn hóa, các thiết bị này bị mất đi khi vương quốc bị hủy diệt.[23]

Địa lý và Khí hậu[]

Levianta nằm ở phía bắc Evillious, nằm ngay phía trên Lucifenia và Asmodean với lãnh thổ bao gồm khu vực say này trở thành Elphegort. Ban đầu, Ma Đạo Vương Quốc có cả động vật và thực vật, khu vực phía Nam còn chưa một phần Khu rừng của Held.[3] Vào mùa lạnh khí hậu sẽ lạnh đi rất nhiều và có tuyết.[24] Quốc gia này có mùa đông dài và mùa hè ngắn.[25] Sau khi bị tàn phá, phần lớn rừừng ở miền nam biến mất và đất nước này trở thành một vùng đất hoan khó có thể sinh sống, chỉ còn những tàn tích trải dài tới tận Asmodean.[26] Về sau, vùng đất này trở lại thành nơi có thể sống được và đã được tái định cư.[27]

Địa điểm[]

Vương Lập Nghiên Cứu Sở[]

RoyalInstitute

Vương Lập Nghiên Cứu Sở Levianta[note 3] là một phòng thí nghiệm nghiên cứu chính của Ma Đạo Vương Quốc. Sở nghiên cứu là nơi nghiên cứu về khoa học và phép thuật cho các dự án chính phủ.[13] Nó đã bị phá hủy trong Thảm họa Levianta.

Thần điện Levia-Behemo[]

Survival Four Candidates

Thần điện Levia-Behemo[note 4] là nơi thờ phụng Levia-Behemo, nằm ở Alicegrad, phía tây bắc Levianta.[28] Thuyền hộp Tội lỗi được phong ấn bên trong điện, và điện cũng là nơi ở của Nữ vương Levianta.[8] Do sự nguy hiểm của Tội lỗi, những người bị nghi ngờ mang ác ý đều bị cấm tới Thần điện. Thần điện bị phá hủy trong Thảm họa Levianta, nhưng tàn tích của nó vẫn tồn tại đến tận thế kỉ EC thứ 10.[29]

Lighwatch[]

Lighwatch[note 5] là một tổ chức tôn giáo điều hành bởi nhà Asayev, tổ chức này nắm giữ một vị trí quyền lực trong Nguyên lão viện vì là một trong những cách thức chọn ra các nữ vương Levianta. Là một phần của việc tuyển chọn, thần điện đã tiến hành nghiên cứu về nguồn gốc của khả năng Người thừa kế,[30] và nuôi dưỡng các vu nữ được xác nhận là người thừa kế của Held.[3]

Welvya[]

Welvya[note 6] là một thành phố tại Ma Đạo Vương Quốc. Ở đó có một ổ mại dâm.[2] Nó đã bị phá hủy trong Thảm họa Levianta.

Asmouse[]

Asmouse[note 7] là một thành phố tại Ma Đạo Vương Quốc. Các quý tộc của Gia tộc Li sống ở đây,[2] và là nơi duy nhất trong vương quốc có thể tạo ra kính.[8] Nó đã bị phá hủy trong Thảm họa Levianta.

Lunaca Labora[]

Bài viết chính: Lunaca Labora

Phòng thí nghiệm xây dựng bởi Seth Twiright và là nơi thực nghiệm của anh. Nó còn giữ các công nghệ của Thế giới thứ Hai. Vào thế kỉ EC thứ 10, nơi này được phát hiện bởi một nhà sử học Heaven Jaakko và sau đó được Ma sử dụng làm trụ sở của PN.[31]

Alicegrad[]

Alicegrad[note 8] là địa điểm của Thần điện Levia-Behemo của Ma Đạo Vương Quốc Levianta, nằm tại trung tâm mười hai vương đô, là trung tâm chính trị của vương quốc. Ban đầu chỉ có các bức tường được dựng lên để bảo vệ Thần điện Levia-Behemo, theo thời gian nơi này được xây dựng thành một pháo đài và sau đó là một thành phố lâu đài rộng lớn khi có nhiều người tập trung đến đây hơn.[16]

Nemu[]

ForbiddenGraveyard

Nemu[note 9] là một ngôi làng của những người dùng ma thuật mạnh mẽ nằm trong khu rừng phía nam Ma Đạo Vương Quốc Levianta. Sau một cuộc tấn công của Apocalypse, dân làng đã bị tàn sát,[8] và việc đi lại ngang qua khu vực này bị cấm. Nơi này còn được ghi nhận là có áp suất ma thuật cao nhất tại Evillious.[32]

Cư dân đã biết[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Ma Đạo Vương Quốc Levianta lấy cảm hứng từ Đế Chế La Mã Cổ Đại, với nhiều điểm tương đồng trong kiến trúc, quần áo, và ảnh hưởng trong khu vực nơi nó thống trị.
  • Tên của Levianta dựa vào Leviathan, Ác ma bảo hộ của Tật đố.

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

  1. 1,0 1,1 "Thiên Giới"
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhị Mạc-
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Lời Bạt
  4. Gift Ngoại truyện
  5. 5,0 5,1 5,2 Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Nhất Tiết. Dự Ngôn Giả Merry-Go-Round
  6. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Hors D'oeuvre
  7. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc – Đệ Tứ Chương, Nhất Tiết
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Đệ Nhị Chương
  9. Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Nhị Tiết. Kế hoạch 「Ma」
  10. 10,0 10,1 Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Đệ Tứ Chương
  11. Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Đệ Ngũ Chương
  12. 12,0 12,1 Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Tam Tiết. Cuộc chạy trốn của Ma nữ Salmhofer
  13. 13,0 13,1 Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Tứ Tiết. Con gấu Ánh trăng
  14. "Ma Survival"
  15. "Ma Survival" – PV
  16. 16,0 16,1 16,2 16,3 Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Đệ Nhất Chương
  17. 17,0 17,1 Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi-
  18. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc – Đệ Nhất Chương
  19. Ác Viên Vũ Khúc: Ác chi Đại Tội Sách Hướng dẫn
  20. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Nhất Chương
  21. Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Tự Chương
  22. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Tự Chương
  23. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Lục Chương
  24. Ác chi Nương: Xích Sắc Tiền Tấu Khúc – Đệ Nhất Chương, Nhất Tiết
  25. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức – Đệ Nhất Thoại
  26. "Vụ chi Nương"
  27. Vương quốc Ác ma – Biên Niên Sử Evillious
  28. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức
  29. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức – Đệ Tứ Thoại
  30. Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- – Lighwatch
  31. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức – Đệ Tam Thoại
  32. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc – Đệ Tam Chương, Nhị Tiết

Chú thích[]

  1. 魔道王国レヴィアンタ
  2. レヴィアンタ
  3. レヴィアンタ王立研究所
  4. レヴィアビヒモ神殿
  5. ライウォッチ
  6. ウェルブイアー
  7. アスマウス
  8. アリスグラード
  9. ネム
Advertisement