Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠

Kẻ ác nhân đã sát hại Miku...tôi sẽ tìm ra và giết hắn!
―Kiji Yarera[src]

Kiji Yarera là nhân viên của Thương Hội Yarera-Zusco và còn là người yêu của Miku Miroku. Được đặc phái đến Enbizaka để phục vụ trong kinh doanh, chàng trai trẻ đã yêu cô con gái mang tên Miku của người chủ buôn tiệm vải vóc rồi bước vào một mối quan hệ mật thiết với họ. Sau cái cái chết của người yêu, Kiji đã thề sẽ trả thù kẻ đã hãm hại cô, và làm quen với Kokutan-douji trong suốt cuộc điều tra.

Tiểu sử

Đầu đời

Kiji được sinh ra trong EC 820, là con trai của Chủ tịch Thương Hội Yarera-Zusco. Tuổi trưởng thành, anh gia nhập công ty, và nhận công tác tại trụ sở chính của Thương Hội ở Elphegort. Trong EC 839, Kiji được đặc phái công tác tại Enbizaka, Jakoku, nhằm hoàn thiện một nghiên cứu về thị trường xã hội để chuẩn bị cho việc kế thừa ngôi vị lãnh đạo Thương Hội Yarera-Zusco; sau khi đến Onigashima, Kiji đã tài trợ ngân quỹ cho việc xây dựng lại thị trấn đã bị thiêu rụi trong một trận đại hoả hoạn xảy ra cách đó không lâu. Vào khoảng thời gian ấy, anh đã gặp Miku Miroku và nảy sinh tình cảm với người con gái Elphe. Cả hai bắt đầu hẹn hò bất chấp sự bất đồng thuận của cha cô - Kai Miroku, thường xuyên đi đến thương quán của Thương Hội đã được xây dựng lại.[1]

Thảm sát tại Enbizaka

Nhưng ông biết mà, đó là lí do vì sao vào khoảng thời gian này—"
""Khoảng thời gian này"? Cái gì là "khoảng thời gian này" hả! Miku đã chết bởi vì sự bất tài của cậu! Cô ấy thậm chí đã từng... muốn sinh ra đứa trẻ... Hiện giờ thì, không có cái gọi là "khoảng thời gian này" đâu!
―Uibee và Kiji[src]


Tính cách và Đặc điểm

Kiji là một người đàn ông nghiêm trang nhưng ấm áp. Nghiêm khắc với chính mình, chàng doanh nhân khá thẳng thắn và điềm tĩnh. Tính điềm đạm của anh còn được bổ sung bởi tính cách lịch sự và ngoại hình điển trai. Tuy nhiên, đối nghịch với ngoại hình của mình, anh không hề vô cảm mà thậm chí có thể bị kích thích đến mức nổi giận.

Anh có tình yêu sâu nặng với Miku. Có cùng chung ngoại hình Elphe, Kiji thích dành thời gian với cô ấy và cả hai đã chia sẻ niềm tin ở nhau rất nhiều. Sau khi phát hiện ra rằng Miku đã mang thai đứa con của mình, vốn có trách nhiệm, Kiji đã quyết định tiến tới hôn nhân với người mình yêu. Tuy vậy, khi hay tin Miku và đứa con cô đang mang thai đã bị sát hại, anh rất thất vọng về chính quyền địa phương và kiên quyết sẽ trả thù kẻ đã giết Miku, hy vọng đưa vụ giết người này ra công lý.[2]

Kĩ năng và Năng lực

Do vị trí quyền lực của mình trong Thương Hội Yarera-Zusco và mối quan hệ máu mủ với chủ tịch của Thương Hội, Kiji có toàn quyền đối với nhân viên của nhà kinh doanh địa phương tại Enbizaka. Kiji cũng giàu có đáng kể.[3] Tuy nhiên, Kiji lại thiếu bất kỳ kỹ năng võ thuật căn bản, làm cho anh không thể giữ thế chủ động trước các đối thủ mang vũ trang.[4]

Mối quan hệ với các nhân vật

Miku Miroku: Người yêu của Kiji. Kiji đã cảm nhận được từ cô một sức hút, khi mà cả hai nhận ra mình có cùng lứa tuổi và màu tóc với nhau. Qua một khoảng thời gian anh đã rơi vào tình yêu với cô gái, và cũng đã quan hệ thân thể với cô bất chấp sự phản đối của cha Miku. Dẫu là vậy, anh vẫn kiên quyết kết hôn với người mình yêu khi biết rằng cô đang mang thai đứa con của mình. Tuy vậy, cái chết của Miku và đứa con sơ sinh đã khiến Kiji hết sức đau xót, kích động ý muốn trả thù kẻ đã ám hại cô.

Kai Miroku: Cha của Miku - người yêu của Kiji. Kiji không cần sự chấp thuận của Kai, kiên quyết vẫn sẽ hẹn hò với con gái ông dù rằng Kai rất căm ghét người ngoại quốc. Tuy nhiên, Kiji luôn cố gắng để không làm phật ý ông, âm thầm kiềm chế mình khi Kai liên tục đổ lỗi cho anh vì cái chết của Miku.

Triển lãm ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

  1. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Ngũ Mạc
  2. Đại Tội của Ác ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Ngũ Mạc
  3. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ - Đệ Nhất Chương, Ngũ Mạc
  4. Đại Tội của Ác Ma: Thợ may dốc Viên Vĩ
Advertisement