Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Hồng Y Chúng[note 1] là một tổ chức cực đoan tại Jakoku. Thành lập bởi Ma đạo sư Julia IR, nhóm cuối cùng trở thành tổ chức chống người nước ngoài qua nhiều thế kỷ, phản đối những giao dịch của Jakoku với phương Tây.

Lịch sử[]

Thành lập[]

Vào khoảng EC 540, Julia IR thành lập một nhóm những ma đạo sư để phục vụ cô. Sau khi Julia IR và lực lượng của cô liên minh với Công chúa Jahime Hatsune, họ đã giúp đỡ phe công chúa trong Nội chiến Jakoku. Sau thất bại của Hatsune, Julia IR thành mục tiêu của công chúa và nhanh chóng sau đó trốn khỏi Jakoku.[1]

Chủ nghĩa Khủng bố Người nước ngoài[]

Vào thế kỷ EC thứ 9, tổ chức trở thành một nhóm khủng bố chống ngoại, gia tăng sức ảnh hưởng của chúng trong chính quyền và trong công chúng, trong khi giữ bí mật các hành động của phe phái mình để tránh phải đụng độ với chính quyền hiện hành.[2] Trong quá trình phát triển, nhóm cũng chia thành nhiều phe phái khác nhau.[3] Vào vài thời điểm, tổ chức bắt đầu gửi những bức thư đe dọa đến quản lí của Tài Đoàn Freezis, Perrié Cutie Marlon, với hy vọng làm cho bà sợ hãi nhưng không có tác dụng.[4]

Thảm sát tại Enbizaka[]

Tháng 12 năm EC 838, một thành viên từ một phe phái trong tổ chức-Kai Miroku, cố gắng đốt thương quán Freezis và vô tình để ngọn lửa lan ra các ngôi nhà lân cận và phá hủy phần lớn thị trấn.[3] Cuối cùng, vài thành viên của Hồng Y Chúng bắt đầu tụ tập trên đỉnh Núi Inasa.[2] Trong thời gian này, tổ chức còn vài lần tấn công cậu thiếu niên làm việc tốt Kokutan-douji và nhóm bạn đồng hành của cậu.[3] Vào năm EC 842, Kai bị giết bởi Kayo Sudou trước khi người thợ may bị bắt và tử hình. Mười năm sau, tổ chức chống lại đội quân của người Maistia tràn đến Jakoku và sau đó tan rã.[1]

Tổ chức và Cơ cấu[]

Trong thời kì đầu, Hồng Y Chúng bao gồm những ma đạo sư người Jakoku và được lãnh đạo bởi người thành lập.[1] Sau khi trở thành một tổ chức khủng bố vào thế kỷ EC thứ 9, tổ chức bao gồm những người không sử dụng ma thuật, hầu hết là dân thường người Jakoku hoặc thành viên của chính phủ Jakoku.[2] Cho tới lúc đó, tổ chức đã đủ lớn để trở thành một mối đe dọa lớn đối với Jakoku, khiến cho thẩm phán Izami phải do dự về việc trực tiếp đối đầu với tổ chức.

Ngoài ra, tổ chức cũng dần chia thành nhiều phe, có phe không chấp nhận những người Jakoku có tổ tiên là người ngoại quốc, nhưng có những phe chỉ căm thù những người không mang dòng máu Jakoku.[3] Sau vụ hỏa hoạn ở Enbizaka, một vài thành viên của tổ chức tụ tập trên núi Inasa.[2]


Thành viên đã biết[]

Bên lề[]

Thông tin thêm[]

  • Tên của tổ chức có thể được tham khảo từ bộ đồ màu đỏ thường mặc của người thành lập, Julia IR.

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. 紅衣衆
Advertisement