Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Gusuma Yarera, tên đầy đủ Great Super Marvelous Yarera, là phó chủ tịch của Thương Hội Yarera-Zusco và là anh của Mira. Sau khi nghe Gallerian Marlon cầu xin, người đàn ông đồng ý giúp anh ta truy tố Loki Freezis, sau đó cùng anh ta hợp tác trong lúc anh làm thẩm quán.

Tiểu sử

Đầu đời

Vào khoảng giữa những năm EC 900, Gusuma được sinh ra bởi chủ tịch của Thương Hội Yarera-Zusco, và lớn lên như một thành viên của Dòng máu Yarera cùng với người em gái Mira. Tại một số thời điểm, cậu biết rằng ông tổ của mình là một cướp biển, và tự hào về gia tài thừa kế của mình. Có lần, mẹ của cậu đã chấp nhận Jorm Zusco sau khi cả gia đình đều đã qua đời, mặc dù người này phát triển không bình thường, và bị kích động trong ngục tử tù sau khi giết chết hơn mười cô gái. Khi Mira bắt đầu hẹn hò với Loki Freezis bất chấp sự ganh ghét của gia tộc, Gusuma đã cực lực phản đối điều này,[1] ngăn cấm cô không được đi đâu với hắn.[2]

Hợp tác trả thù

Vào năm EC 961, Gusuma được Mira, Gallerian MarlonMa đến thăm sau khi Loki đã cố truy sát Gallerian. Khi Gallerian thừa nhận những tội lỗi của Loki và tuyên bố muốn đưa hắn ra đối diện với công lý, Gusuma bày tỏ sự phẫn nộ dành cho hắn. Đồng ý giúp đỡ, anh giải thích rằng sẽ khó có thể có được số tiền mà họ cần để làm tiền hối lộ của Freezis cho Loki được tự do nếu anh không thể thuyết phục mẹ mình chấp thuận hỗ trợ.

Ma sau đó đã đề nghị đảm bảo cho Jorm được tha tù để nhận được ân huệ từ mẹ của họ. Bị ấn tượng bởi sức thuyết phục của cô, Gusuma đùa cợt đề nghị cô cưới anh ta và Ma tinh nghịch vặn lại rằng cô không thích thú với những con gấu. Tiếp theo, Gusuma đã thu xếp để chi một khoản hối lộ nhỏ cho Trưởng quan Sảnh Ám Tinh Hanma Baldured để hủy án tử hình của Jorm.

Một năm sau, Gusuma tham dự phiên xét xử Loki với Gallerian và Mira. Dù đã cung cấp một khoản hối lộ lớn, Gusuma vẫn tiết lộ với Gallerian rằng cha và những người anh em của Loki cũng đã cho Hanma, nhiều tiền hơn, vào đêm trước, khiến cho đến những người đã chi khoản hối lộ lớn nhất cũng không chắc chắn. Tuy nhiên, lúc cuối phiên xét xử, Loki bị tuyên án ba mươi năm tù giam. Trong lúc an ủi cô em gái đang khóc của mình, Gusuma nhắc nhớ Gallerian giữ lời hứa với anh về Jorm.

Sau đó, khi Mira đến thăm Loki trong tù, Gusuma đã đi kiểm tra Jorm cùng với Feng Li và Ma theo yêu cầu của mẹ mình, một tuần trước khi hắn được phóng thích. Bất chấp lời cảnh báo về những khả năng quái dị của Jorm, Ma đã lén nhìn qua cửa sổ phòng giam nơi Jorm và Jorm, bị kích thích trước cái nhìn của một người phụ nữ, bắt đầu đòi hỏi cô giao nộp thân thể và làm cô bị thương. Gusuma thể hiện sự thất vọng, và cầu mong, giống như mẹ mình, rằng Jorm có thể phục hồi bằng cách nào đó. Anh sau đó đã kết luận bằng cách cho rằng Jorm không nên bị tử hình, nhưng vẫn phải bị giam cầm.[1]

Kết thúc

Năm EC 978, Gusuma biết được tin rằng Mira và cháu gái Michelle của mình đã bị giết trong Sự cố đắm tàu Titanis. Feng nói rằng họ đang điều tra các cảnh quay, Gusuma nói với Feng bàn giao lại thủ phạm cho anh khi họ tìm ra chúng. Sau khi Gallerian yêu cầu anh tài trợ cho dự án thu thập các Kim khí đại tội của mình, Gusuma đã từ chối; cùng lúc đó, anh đổ lỗi cho Gallerian về cái chết của Mira. Sau khi Gallerian tuyên trắng án cho Bindi Freezis, Gusuma cảm thấy bị xúc phạm vì sự phản bội của hắn, thuê người ám sát.[3]

Vào năm EC 983, Gusuma được bổ nhiệm trở thành Chủ tịch mới của Thương hội gia đình, kế tục vị trí của mẹ. Sau đó Gallerian tiếp cận anh, nói rằng hắn chỉ đơn giản là sử dụng Bindi vì tiền và vẫn nuôi ý định trả thù. Gallerian cho anh mượn Lunaca Labora và Jorm, Gusuma sắp xếp Postman mang Bindi từ Alicegrad đến đây, sắp xếp lại nhân lực của mình ở phòng thí nghiệm.

Một khi Bindi đến, Gusuma vạch trần chính hắn ngay trước mặt anh, và kể cho hắn những suy nghĩ thật sự của anh. Jorm ngay sau đó xuất hiện và nói với "em trai" rằng hắn đã dừng không uống thuốc và không thể kiềm chế được bản thân thêm chút nào nữa. Biết rằng hắn không bao giờ có thể giết được một Tân chủ tịch Thương Hội Yarera-Zusco, Gusuma để anh trai tự có biện pháp của mình với Bindi. Sau khi sicing người đàn ông bị quấy rầy cho Freezis, Gusuma than thở rằng Jorm đã không thể cứu vãn được nữa. Sau khi Jorm giết Bindi, Gusuma quay trở lại trụ sở cùng với những người cấp dưới của mình.[4]

Theo sau vụ được cho là tự tử của người anh trai vào năm EC 984, Gusuma bị đồn là đã hạ độc hắn. Cùng sự trỗi dậy của Đảng Tasan, Gusuma từ chối hỗ trợ đảng bởi trước hết, Nemesis Sudou, nhân vật có liên quan trong vụ đắm tàu Titanis, là người phụ trách, mặc dù đến cuối cùng anh vẫn ủng hộ.[5]

Tính cách và Đặc điểm

Gusuma là một người mưu mô và thực dụng. Mang trong mình một thế giới quan phi đạo đức, anh không xem nặng việc tham nhũng hay phạm tội giết người nếu nó diễn ra nhằm phục vụ cho lợi ích của bản thân. Tương tự, anh khám phá ra mưu kế của người khác để giải khuây, và hiển nhiên được ấn tượng bởi sự đồng lõa của Ma. Mặc dù sẵn sàng phạm tội ác, nhưng Gusuma cũng cẩn thận bảo vệ vị thế của anh trong Thương Hội, chắc chắn rằng anh không trực tiếp xuống tay với bất kỳ ai.

Vì đang định hướng kinh doanh, người đàn ông này coi trọng mối quan hệ của anh với Gallerian, tình nguyện dùng tài sản của mình để treo thưởng cho đầu của Gallerian sau sự phản bội trắng trợn của hắn. Tuy nhiên, Gusuma có khả năng tha thứ và sẵn sàng làm việc với Gallerian một lần nữa khi hắn cho anh mượn Jorm và Lunaca Labora với mục đích ban sự trả thù cho Bindi. Kết hợp điều này, bản tính con buôn của Gusuma đôi lúc đã được ưu tiên hơn những hoài nghi của bản thân, chẳng hạn như sự ủng hộ của anh với Đảng Tasan do Nemesis Sudou lãnh đạo. Cho dù có bản chất máu lạnh như vậy, Gusuma vẫn có một mặt ôn hòa hơn, nể trọng quyền thế của mẹ mình đối với Thương Hội và hành động bảo vệ em gái của mình. Anh cũng là một công dân yêu nước của Elphegort.

Kỹ năng và Khả năng

Gusuma là một doanh nhân kì cựu, có thể đạt được thứ hạng Phó Chủ tịch Thương Hội của gia tộc mình và có đầy đủ yếu tố cho vị trí Chủ tịch. Như một minh chứng cho điều này, Gusuma là một người có khả năng hoạch định chiến lược, có thể tối đa hóa các nguồn lực hiện tại của mình và hình dung về khai thác các lỗ hổng pháp luật.

Mối quan hệ với các nhân vật

Mira Marlon: Em gái của Gusuma. Bọn họ giữ một mối quan hệ khắng khít và chăm sóc lẫn nhau. Gusuma bảo vệ cô rất nhiều trong suốt thời gian cô hẹn hò với Loki. Sau cái chết của cô, Gusuma bị sốc và suy sụp, anh đã làm việc rất nhiều mong có thể trả thù cho cô.

Michelle Marlon: Cháu gái của Gusuma. Gusuma không bao giờ đến thăm cô bé nhiều như vậy, nhưng vẫn quan tâm đến cô bé và rất buồn vì cái chết yểu mệnh của cô. Cùng với Mira, cái chết của cô bé đã khiến anh phải giết Bindi Freezis.

Gallerian Marlon: Em rể và cũng là đồng minh của Gusuma. Gusuma và Gallerian rất hợp nhau, mặc dù họ hiếm khi gặp nhau kể từ sau khi Gallerian kết hôn với Mira. Sau cái chết của Mira và Michelle, Gusuma nuôi dưỡng sự căm ghét dành cho Gallerian và đổ lỗi cho hắn về vụ việc. Mặc dù vậy, anh vẫn lo lắng cho tâm lý của hắn, khi thấy Gallerian gọi một con búp bê như thể gọi Michelle.

Jorm Zusco: Anh trai nuôi của Gusuma. Gusuma chăm sóc cho Jorm như gia đình và hy vọng, dù rằng tất cả các tội ác hắn đã cam kết, rằng hắn sẽ sửa đổi và quay về nhà. Sau khi dùng Jorm để giết Bindi, tuy nhiên, anh đã thừa nhận rằng thực tế Jorm đã không thể cứu vãn được.

Bên lề

Khái niệm và nguồn gốc

  • Các từ "super", "great" và "marvellous" là đồng nghĩa với nhau, chúng đều có nghĩa là "tuyệt vời" hoặc "được giữ trong sự kính trọng".
  • Biệt danh của anh, "Gusuma", bắt nguồn từ Katakana của cách viết tiếng Nhật của những từ tạo nên tên đầy đủ của anh.

Thông tin thêm

  • Gusuma, được miêu tả là có ngoại hình như người khổng lồ.

Xuất hiện

Tham khảo

Advertisement