Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Genesia là Tể Tướng của Vương quốc Lucifenia và là quan nhiếp chính của Hoàng tử Alexiel. Sau khi Vua Arth băng hà, vị tể tướng được chọn làm người giám hộ cho Alexiel. Khi kỳ phùng địch thủ của ông, Presi Rogzé, gây tranh cãi về quyền thừa kế hợp pháp của Alexiel, Genesia bị cuốn vào một cuộc xung đột chính trị về người thừa kế vương vị thích đáng.

Tiểu sử[]

Đầu đời[]

Genesia được sinh ra vào khoảng thế kỉ thứ 5 EC, là một quý tộc của Vương quốc Lucifenia. Khi còn nhỏ, ông gặp một quý tộc khác tầm tuổi mình là Presi Rogzé, hai người bước vào một cuộc tranh đua khốc liệt, cố gắng để vượt qua người còn lại.[1]

Tiến vào triều đình[]

Lớn lên, Genesia trở thành một quan đại thần tại vương cung và tiếp tục cạnh tranh với Presi, hiện cũng trở thành một quan đại thần ở trong cung. Thời gian trôi qua, Genesia được khen ngợi vì những đóng góp trong khi Presi liên tục bị chỉ trích vì những thất bại.

Vào khoảng EC 480, ma đạo sư Elluka Clockworker xứ Beelzenia trốn tới Lucifenia, biểu diễn quyền năng siêu nhiên của cô ta trước mặt các quan đại thần để chứng minh khả năng ma thuật của cô. Sau khi cô ta bỏ trốn, Genesia làm quen với ma đạo sư xinh đẹp và làm cô ấy mất lòng vì những hành vi dâm dục của ông. Cuối cùng, Genesia được phong làm Tể Tướng vì có những đóng góp to lớn.[1]

Cuộc chiến vương vị[]

Sau khi Vua Arth băng hà vào EC 491 và cuộc chiến giữa Lucifenia và các nước láng giềng kết thúc, Nữ hoàng Anne chọn Genesia làm người giám hộ cho người thừa kế của Arth, Hoàng tử Alexiel. Tháng 12 cùng năm, trong một cuộc họp của bá quan tại Sảnh Âm, Presi tuyên bố Công chúa Riliane đã được chọn làm người thừa kế, không phải Alexiel, rồi buộc tội Nữ hoàng Anne và Tể tướng âm mưu lập người kế vị giả bằng một bức di chúc giả.

Khi Genesia và những người khác cười rộ lên vì màn trình diễn lố bịch, Nội Vụ Đại Thần trình ra bức di chúc "thật" xác nhận Rilliane là người kế vị thực sự ngay trước mọi người, khiến mọi người bị sốc. Khi tin đồn Anne và Genesia đang ngoại tình lan rộng, một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra giữa các quan đại thần và một vài bên với Presi rằng Riliane nên là người thừa kế.

Ngay sau một vụ ám sát hụt nhắm vào Alexiel, Presi đối đầu với Genesia tại văn phòng của ông và đầu độc viên tể tướng bằng Gift. Trong khi địch thủ vui vẻ đứng nhìn, Genesia gục ngã trước khi tới được lối thoát và chết vì độc dược.[1]

Di sản[]

Ngay sau khi chết, thi thể của Genesia được Elluka phát hiện ra và thương tiếc cho số phận của ông trước khi cô đối đầu với Presi. Với sự trợ giúp của Mariam Phutapie, Presi đã bị đánh bại và ác ma đang chiếm hữu Công chúa Riliane được trục xuất.

Do sự hỗn loạn, Hoàng tử Alexiel được công bố là đã chết và bí mật được Leonhart Avadonia nhân nuôi dưới cái tên mới để ngăn chặn một biến cố khác của Presi. Sau khi chết, Genesia được tiếp nối bởi Minis Stoup, người tiếp tục làm Tể tướng cho tới khi vương quốc lụi tàn vào Cách mạng Lucifenia.[1]

Tính cách và Đặc điểm[]

Genesia là một người khó ưa, dâm ô và có vẻ đáng tin. Viên tể tướng được biết tới rộng rãi với những lời nói có liên quan tới tình dục, khiến cho những quan lại khác tin vào tin đồn ông và Anne ngoại tình. Tuy nhiên, Genesia được coi là một người tận tâm và đáng kính bởi những người cùng địa vị và được coi là một người trung trực. Kết quả là ông được tin tưởng, giao phó làm người đại diện cho Hoàng tử trẻ Alexiel cho tới khi cậu ta đủ tuổi. Ông còn thể hiện tính cạnh tranh, dẫn tới việc ông và Presi trở thành kỳ phùng địch thủ, từ nhỏ cho tới lớn.[1]

Kĩ năng và Năng lực[]

Genesia là một chính trị gia có tài năng và quyền lực, dễ dàng trở thành tể tướng. Chế độ quân chủ và nội các Lucifenia chú ý và sử dụng quyền năng chính trị của ông, giao cho ông làm quan nhiếp chính của Hoàng tử Alexiel. Presi tin rằng nhiều thành tựu của Genesia là do đánh cắp từ cấp dưới và Genesia có thể đã nói dối.[1]

Quan hệ với các nhân vật[]

Presi Rogzé: Một quan đại thần khác và là đối thủ của Genesia. Ganh đua với nhau từ thời trẻ, Genesia cố gắng hết mình để vươn lên và trở nên nổi bật hơn Persi mỗi khi có cơ hội. Giống như những viên quan khác, ông không coi trọng người khác và cuối phá lên trước nỗ lực tranh dành quyền lực của ông ta.

Anne Lucifen d'Autriche: Quân vương của Genesia. Genesia và Anne tương đối gần gũi, đủ để bà tin tưởng ông và giao chô ông làm quan nhiếp chính của Alexiel và có những tin đồn giữa quan lại rằng quan hệ giữa hai người còn sâu sắc hơn bên ngoài.

Alexiel Lucifen d'Autriche: Hoàng tử trẻ của Vương quốc Lucifenia. Là người bảo vệ cậu, Genesia khăng khăng rằng Alexiel là người thừa kế thực sự, chống lại Presi và việc ông ta nói Riliane mới là người kế vị thực sự.

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Advertisement