Đây là danh sách những nhân vật phụ đã xuất hiện hoặc được nhắc đến trong Series E.A.T, bao gồm những bài hát, tiểu thuyết, manga hoặc những văn hóa phẩm liên quan.
Emma[]
Emma [note 1] là một cô bé sống ở cô nhi viện.[1] Cô thường đeo nhẫn trên một ngón tay. Một ngày, cô bé nghe thấy tiếng sáo và đi theo nó vào một nhà hàng bí ẩn sâu trong rừng. Ở một thời điểm nào đó, ngón tay của cô bé bị cắt và dùng làm bữa ăn cho Banica, dù không rõ cô bé có bị giết hay không.
Clarith[]
Clarith là một nữ tu làm việc tại một cô nhi viện vô danh ở Thế giới của Lời nguyền và Phước lành. Sau khi hàng loạt những đứa trẻ ở trại mồ côi bị mất tích, cô bắt đầu nghe được những lời đồn rằng chúng đã đi vào một nhà hàng kì lạ trong rừng và quyết định đi điều tra. Khi tới đó, cô phát hiện ra những hành động kinh khủng diễn ra ở đây và ngất đi. Sau đó, sau khi tỉnh dậy, cô cùng những đứa trẻ mất tích quay trở lại cô nhi viện, còn nhà hàng kia thì đã biến mất.[1] Có thể cô được đại diện bởi Vocaloid Yowane Haku.
Bếp Nướng[]
Bếp Nướng là một người hầu của Banica Conchita. Vào thời điểm chưa xác định, anh bị một người khổng lồ tấn công và giết chết. Sau đó anh được nhóm Banica tìm thấy và Lich đã đưa linh hồn của anh về lại cơ thể trong khi tiên hành thí nghiệm. Trở thành một thi binh và được thuê làm người hầu, anh đi theo Banica và người của cô. Khi Jarre và người của hắn ta tấn công nhà hát, Bếp Nướng bị giết chết và nhanh chóng được hồi sinh.
Một ngày nọ, sau khi Ron Grapple rời khỏi căn phòng "Người đàn ông mập", Bếp Nướng báo cho anh ta biết Lich đã rời khỏi nhà hát và họ đã tới một thế giới mới. Dẫn Ron lên tầng hai, anh nói cho Ron rằng nơi này vẫn còn sinh vật sống. Lúc này họ thấy Lich, trong hình dạng một con chim đen, bay đến với Baum Kuren trên lưng. Theo lệnh của Ron, anh để cho Lich và Baum vào nhà hát và chuẩn bị phòng cho Baum.
Vài ngày sau, Bếp Nướng bị Baum tấn công và cô ta nhổ mấy mấy sợi lông của anh. Ngay sau đó anh báo cáo chuyện này lại cho Ron và Banica, giải thích việc cô ta có thể cảm nhận được mọi thứ nhờ vào cái sừng trên đầu. Bếp Nướng được mô tả là một con gà có hình dạng giống người.
Lena[]
Lena [note 2] là một cô bé sống ở cô nhi viện.[1] Cô được biết đến là giỏi bơi lội. Ở một thời điểm không rõ, cô đã tạo nên một chiếc ghim cài áo từ những viên sỏi cô tìm được khi đi bơi ở biển. Một ngày, cô bé nghe thấy tiếng sáo và đi theo nó vào một nhà hàng bí ẩn sâu trong rừng. Ở đó, cô bé thấy hai con thỏ đang thổi sáo. Sau đó, cô bé trở lại cô nhi viện và không nhớ về những gì đã xảy ra trong lúc cô biến mất.
Mark[]
Mark [note 3] là một cậu bé sống ở cô nhi viện.[1] Theo Clarith thì cậu là một người chạy rất nhanh. Một ngày, cậu bé nghe thấy tiếng sáo và đi theo nó vào một nhà hàng bí ẩn sâu trong rừng. Ở đó, cậu bé thấy hai con thỏ đang thổi sáo. Trong lúc này cậu cũng bị mất một chiếc giày. Sau đó, cậu bé trở lại cô nhi viện và không nhớ về những gì đã xảy ra trong lúc cậu biến mất.
Fromage de Tête[]

Fromage de Tête [note 4] là người bán hàng ở Atelier Horloge. Cô là người chào mừng các vị khách tới tiệm đồ cổ và phổ biến luật lệ của các món đồ cũng như nhắc nhở họ về những điều cần chú ý trong lúc mua hàng.[2] Cô được đại diện bởi Synthesizer V Kasane Teto.
Rilia-Renée[]

Rilia-Renée[note 5], còn được gọi là Tiểu thư Sắt thép[note 6], là một chiến binh sống ở Thế giới của Lời nguyền và Phước lành. Vào thời gian chưa xác định, cô bị biến thành một vật thể nhân tạo làm bằng thép. Bị mọi người ghê sợ, cô trốn đi và lang thang không mục đích, cuối cùng trở thành một chiến binh và đi nhiều nơi để tìm cách hóa giải lời nguyền cho mình. Do cơ thể thép, cô trở nên bất khả xâm phạm và nổi tiếng trên các chiến trường, phục vụ cho một vị vua trẻ mà cô thầm yêu. Trong khi phục vụ cho vị vua này, cô gặp phải kẻ địch mạnh mẽ và bị đánh bại rồi chết.[3] Vocaloid đại diện của cô là Kagamine Rin.
Vị vua vô danh[]
Là một vị vua trẻ cai trị một vùng đất ở Thế giới của Lời nguyền và Phước lành. Sau những chiến công vĩ đại, anh gặp nữ chiến binh Rilia-Renée và cô bắt đầu phục vụ anh. Vị vua không biết về mối tình đơn phương của cô với anh.[4]
Ma nữ Abyss[]
Ma nữ Abyss [note 7] là một nữ ma đạo sư sống ở Thế giới của Lời nguyền và Phước lành. Ở thời điểm nào đó, nữ ma đạo sư gặp Rilia-Renée và nói rằng cô không hiểu gì hết.[5]
Tham khảo[]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 "Sister Clarith's Curious Night"
- ↑ "Atelier Horloge"
- ↑ "The Steel Lady, Rilia-Renée"
- ↑ "The Steel Lady, Rilia-Renée" – Vị vua trẻ tuổi ca ngợi thành tích, trở thành dấu ấn trong trái tim cô. Dù cho tình yêu thầm kín ấy là uớc nguyện không thể thành sự thật.
- ↑ "The Steel Lady, Rilia-Renée" – Cô nghe thấy giọng của ma nữ Abyss, "Ngươi chẳng hiểu gì cả"