Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement

Với các mục đích khác, xem The Lunacy of Duke Venomania (định hướng).

Cuồng khí của Công tước Venomania là một quyển manga phát hành bởi B's-LOG COMICS vào 28 tháng 12, 2012. Câu chuyện được xây dựng dựa trên bài hát cùng tên. Manga được viết bởi Akuno-P và mình họa bởi Reki Bito. Nó nói về các sự kiện bị bỏ qua trong tiểu thuyết, bắt đầu từ việc Lilien Turner bị quyến rũ và sự truy tìm kẻ bắt cóc bí ẩn của Karchess Crim.

Tóm tắt của Nhà xuất bản[]

———Nào, cùng khiêu vũ nhé———

Mỹ nhân thị trấn Mystica vùng Asmodean của Đế quốc Beelzenia.

Sau chuyến viếng thăm của "một người", lần lượt từng người phụ nữ mất tích bắt đầu từ thị trấn yên bình này.

Bất kể địa vị, tuổi tác, tình trạng hôn nhân như thế nào. Điểm chung duy nhất là tất cả họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp có tiếng......

Những người phụ nữ bị mất tích đã biến đi đâu———

Và rồi ai sẽ là mục tiêu tiếp theo......?

Tóm tắt cốt truyện[]

Trong lâu đài, Sateriasis Venomania đặt mình vào Thanh kiếm Venom, tạo khế ước với Ác quỷ Sắc dục trong khi I.R. nhìn trong vui sướng, kết quả là, máu của anh ta chứa đầy "Sắc dục". Vài tháng sau đó, mùa hè EC 136, Karchess Crim đọc một báo cáo về những phụ nữ mất tích ở khu vực Asmodean, bao gồm Lukana Octo, Mikulia GreeonioGumina Glassred. Anh để ý cái tên cuối cùng, Lilien Turner, người đã biến mất vào tháng Tư năm EC 136, cùng năm mất tích với Lukana.

Vào tháng 4 năm EC 136, khi Công tước Venomania đang chú ý tới Mikulia trong hậu cung đang phát triển của mình thì I.R. viếng thăm.[1] Nữ ma đạo sư yêu cầu Venomania đi cùng cô đến Mystica, đe dọa sẽ lấy lại Thanh kiếm Venom bằng cách nào đó. Venomania giao lại biệt thự của mình cho Lukana, và vì thích đi du hành trong cơ thể mèo hơn, I.R giao phó cơ thể con người của cô cho Mikulia. Sau khi hôn tạm biệt Gumina, Venomania cùng I.R. rời đi.

Venomania đến Mystica và dừng lại ở một tiệm bánh, nơi anh gặp Lilien Turner. Anh hỏi vị trí của Vụ Sơn Mạch, và sau một sự hiểu lầm ngắn ngủi với cha của Lilien, anh nhờ cô dẫn đường. Trên đường đến dãy núi, Lilien và Venomania có một cuộc trò chuyện liên quan đến những người phụ nữ mất tích; Lilien tiết lộ rằng một trong những nạn nhân, Lukana, từng là bạn của cô. Quay trở lại biệt thự của Venomania, Lukana và Gumina thảo luận về thời tiết ở Lasaland và mối quan hệ của họ với công tước.

Đến gần Vụ Sơn Mạch, Venomania khen ngợi Lilien về sự hấp dẫn của cô và sau đó nói lời tạm biệt; anh cho cô thấy I.R. trên vai anh khi cô tỏ vẻ khó chịu về việc anh định rời đi mà không cần cô dẫn đường. Bạn của Lilien Rajih Assad, được bảo đi tìm cô ấy, đã đưa cô trở về nhà. I.R. và Venomania đi vào Vụ Sơn Mạch, thảo luận về hiểu biết mới của họ rằng Lukana và Lilien là bạn thời thơ ấu. Họ đến một tế đàn nhỏ, nơi dẫn xuống một lăng mộ ẩn chứa đầy châu báu; và công tước phát hiện ra một chiếc muỗng trong số đó.[2] I.R và Venomania thảo luận về giá trị của chiếc muỗng, đề cập đến lần gặp mặt với một trong những thuộc cấp của cô, sau đó rời khỏi lăng mộ. Công tước nói rõ ý định ở lại dinh thự của Hầu tước Ferdinand trong đêm.

Lilien mơ về một dịp mà cô và Lukana đi mua vòng tay ở chợ; cô bừng tỉnh với cơn toát mồ hôi lạnh khi giấc mơ kết thúc bằng việc Lukana biến mất. Trong dinh thự của Venomania, Lukana ngăn cản Mikulia trang trí cơ thể người bất động của I.R. Hai người thảo luận về mối quan hệ của Mikulia với Công tước Venomania, cũng như mối quan hệ trắc trở hơn của cô với Gumina.

Quay trở lại Mystica, Venomania gặp Lilien tại tiệm bánh và hai người dành một ngày bên nhau, Lilien dẫn công tước đi tham quan chợ của thị trấn; hai người bị Rajih theo dõi mà không hề hay biết.

Tối hôm đó, Venomania đến dinh thự của Hầu tước Ferdinand và gặp phu nhân, hiện đang được sử dụng làm phương tiện con người của I.R. Cô cho Venomania thấy một căn phòng bí mật chứa đầy các vật phẩm và quần áo khác nhau thuộc về Maylis Beelzenia, và công tước bị ấn tượng bởi bức chân dung của công chúa treo trên tường. I.R. rời khỏi và phát hiện ra xác của Hầu tước Ferdinand trong một căn phòng khác, bị công tước giết chết. Ở một nơi khác, Rajih phát hiện Lilien mặc một chiếc váy nữ tính khác thường, cô đã bị Công tước Venomania mê hoặc.[3]

Một thời gian sau, trong dinh thự của Venomania, Gumina chơi violin để nhấn chìm tiếng mưa và suy ngẫm về việc cô không thể nhớ lại những ký ức thời thơ ấu của mình với công tước. Trong khi đó, Rajih đứng bên ngoài dinh thự của Hầu tước Ferdinand và nhớ lại những ký ức thời thơ ấu của mình về Lilien và Lukana, cũng như suy ngẫm về tình yêu của anh dành cho Lilien. Anh nhớ lại cuộc cãi vã của họ khi anh bày tỏ sự nghi ngờ về công tước, sau khi thấy cô mặc chiếc váy nữ tính mà công tước đã mua cho cô. Anh quyết tâm điều tra ý định thực sự của Venomania vì lợi ích của Lilien.

Bên trong dinh thự của Hầu tước Ferdinand, Venomania cố gắng quyến rũ Lilien; trong lúc đó, cô đã nhìn thấy chiếc vòng tay của Lukana trên cổ tay vị công tước và khi được hỏi, anh ta tiết lộ rằng mình là nguồn gốc của những vụ mất tích. Lilien trở nên quẫn trí và cố gắng rời đi, nhưng Venomania sử dụng sức mạnh của Sắc dục để quyến rũ cô. Rajih đột nhập vào biệt thự, phát hiện ra xác chết của Hầu tước Ferdinand và gia đình của ông ta. Anh ta đối đầu với Venomania; định làm Rajih phải im lặng, công tước biến đổi sang dạng ác ma và tấn công. [4] I.R. trở lại, cảnh báo về tiếng ồn.

Trong trận chiến, một đoạn hồi tưởng giải thích quá khứ của Venomania, anh ta là đứa con của một vị công tước, tên là Cherubim; khi sinh ra anh ta đã có một vết bớt hình khuôn mặt thứ hai và vì thế, anh ta đã bị khóa nhốt khỏi phần còn lại của thế giới. Sau khi mẹ anh ta tự sát, cha anh ta tái hôn và có một đứa con trai thứ hai, Sateriasis, cậu bé này đã kết bạn với Cherubim và giới thiệu anh ta với Gumina. Lúc đó anh ta đã yêu Gumina, nhưng sau đó phát hiện ra rằng cô đã đính hôn với Sateriasis; kết quả là, Cherubim tan vỡ trái tim đã giết chết gia đình mình và thực hiện khế ước với Ác ma Sắc dục, lấy tên cùng diện mạo của em trai mình.

Venomania đánh bại Rajih trong trận chiến, nhưng bị ấn tượng bởi tình cảm của anh dành cho Lilien, vì điều này nhắc vị công tước nhớ về tình cảm của mình dành cho Gumina; kết quả, anh ta đã để Rajih sống và quay trở lại biệt thự của mình với I.R., ma đạo sư gặp thuộc cấp của mình Tette Cetera và biết được vài thông tin thú vị. Rajih tỉnh dậy và đi tìm Lilien, định thổ lộ tình cảm của mình với cô, anh phát hiện ra rằng cô đã chạy trốn. [5]

Vài tháng sau, Karchess Crim đến thăm dinh thự của Hầu tước Ferdinand, hiện đang bị cháu trai hầu tước chiếm giữ. Anh thảo luận về vụ sát hại gia đình Hầu tước Ferdinand, và sự biến mất của Lilien Turner, và cháu trai của hầu tước cho Karchess biết về Rajih. Ở Beelzenia, Nam tước Conchita mang đến cho Công chúa Maylis một bản báo cáo về cuộc điều tra của Karchess, thu hút sự chú ý của cô.

Rajih bị vỡ mộng bởi thử thách của mình và được Karchess tìm thấy trong một cơn say. Bá tước yêu cầu anh liên minh với anh ta để giải cứu những người phụ nữ, bao gồm cả Lilien, bị Venomania giữ; cho Rajih xem chìa khóa hoàng kim anh ta định dùng để giết ác ma. Trong biệt thự của Venomania, Lilien cùng khiêu vũ với công tước, trở thành thành viên mới nhất trong hậu cung.[6]

Xuất hiện[]

Bên lề[]

Nguồn gốc và Xuất xứ[]

Thông tin thêm[]

  • Phiên bản đặc biệt của manga có chứa một đĩa CD giới hạn với bản remix của The Lunacy of Duke Venomania.
  • Trong vài sự kiện của manga liên quan đến sức mạnh Sắc dục của Venomania, một số phần nhất định của hình minh họa được tô màu trong phiên bản webcomic.
  • Dù gia tộc Ferdinand được gọi là Bá tước trong manga, nhưng trong tiểu thuyết Đại Tội của Ác Ma lại là Hầu tước.

Thư viện[]

Tham khảo[]

  1. Cuồng khí của Công tước Venomania – Lời nói đầu
  2. Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Nhất Chương
  3. Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Nhị Chương
  4. Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Tam Chương
  5. Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Tứ Chương
  6. Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Ngũ Chương

Liên kết ngoài[]

Advertisement