- 「Người hãy cho tôi nghỉ phép một thời gian được không?」
- ―Carlos Marlon[src]
Carlos Marlon, sau là Josef Crim, là Tam Hoàng tử của Vương quốc Marlon và là đầu bếp của Banica Conchita. Thuở nhỏ có hôn ước với Banica, nhưng sau đó hôn lễ bị hủy do hành động đáng sợ của cô. Do đã gắn bó với cô, Carlos giả làm một đầu bếp nổi tiếng để lấy trộm ly rượu vang của Banica cho AB-CIR. Trong khi làm đầu bếp cho cô, vị hoàng tử đã thỏa mãn thói thèm ăn của Công tước, nhưng lại mắc bẫy vì tính phàm ăn của cô.
Tiểu sử[]
Đầu đời[]
Sinh ra tại Vương quốc Marlon, Carlos là Tam Hoàng tử của Vương Gia Marlon, là con trai của Vua Charon và Hoàng hậu Milkicent Marlon. Vì thể trạng yếu đuối nên anh không thể học tập tốt, làm nhiệm vụ chung, tập luyện kiếm thuật hay thậm chí là chơi đùa cùng những đứa trẻ khác. Bên cạnh đó, lại đứng thứ ba trong số những người có quyền thừa kế vương vị, anh thường bị những thành viên vương gia khác bỏ mặc, bị những người anh vượt mặt,[1] và bị chính người nhà bỏ rơi.[2]
Để chữa trị cho thân thể yếu đuối, Carlos thường uống một loại thuốc gia truyền, gồm bột mài ra từ bảo vật Grim the End và mực của loài Ziz Tiama quý hiếm,[3] công thức được vương gia học từ một pháp sư sống trong Rừng Thiên Niên Thụ.[4] Lớn lên, anh được nghe cha kể chuyện người tổ tiên Karchess Crim dùng Grim the End để giết Công tước ác ma Venomania.[3]
Hôn ước Hoàng gia[]
Vào tháng Sáu EC 311, Carlos được đính hôn với Banica của Đế quốc Beelzenia.[5] Sau khi biết tin, Carlos tranh luận về vấn đề này với cha trong vô vọng, chán nản vì đột nhiên phải kết hôn và lại còn là một gia tộc đã thất thế. Sau khi tranh cãi hồi lâu trong khán phòng vương cung, anh bất đắc dĩ chấp nhận mọi thứ sau khi bị dọa từ mặt. Hôm sau, cùng với cha mẹ, Carlos được giới thiệu với Banica Conchita bởi người tùy tùng Ron Grapple của cô ấy, anh cứ ủ rũ suốt buổi gặp mặt.

Carlos lạnh nhạt tiếp đón Banica
Sau khi Banica cùng đoàn tùy tùng, có cả cặp song sinh Arte và Pollo, rời đi, Carlos phàn nàn về ngoại hình to béo của cô. Rồi anh tranh luận với cha về sự sỉ nhục khi gia tộc Conchita chỉ cho ba người đầy tớ đến gặp họ, thậm chí trưởng tộc còn không đến. Cuộc tranh luận bị gián đoạn vì Ron Grapple đã nghe thấy những lời này và trở lại căn phòng. Carlos lắng nghe và bất ngờ khi ông ta giải thích tình cản của gia tộc Conchita do một dịch bệnh kinh khủng gây nên, ông cũng nói ngoại hình to béo của Banica cũng là do căn bệnh đó mà ra. Biết được sự cô đơn mà cô gái phải chịu đựng do căn bệnh này, Carlos trở nên đồng cảm với hoàn cảnh của Banica.
Sau khi trao đổi thêm với Ron về vấn đề này, hoàng tử trẻ quyết định dẫn Banica đi tham quan Bariti. Hôm sau, Carlos đưa Banica cùng đoàn tùy tùng của cô tới thủ đô, họ trò chuyện về ấn tượng của Banica với thành phố, Carlos thì say sưa nói về cuộc chiến giữa Marlon và Lioness. Sau khi kể về ước mơ thống nhất Marlon, anh nghe Banica chia sẻ cô muốn đi vòng quanh thế giới và nếm thử các món ăn mới. Sau đó hai người cùng nhau dùng bữa tối; trong bữa ăn, cha mẹ của Carlos không có mặt, còn anh trở nên ấn tượng với sự am hiểu ẩm thực của Banica khi cô cải thiện món súp của anh chỉ bằng một giọt sốt Jakoku.
Nhiều tháng sau, Carlos nảy sinh ý định kết hôn với Banica và thậm chí là cùng nhau đi tới đất liền như cô vẫn luôn mong muốn.[1] Tháng Hai EC 312,[5] Carlos tham dự bữa tối ăn mừng hôn ước của anh với Banica chính thức giao ước, dù chả mấy quan tâm đến cha mẹ và Nữ hoàng Juno đang thảo luận về hôn lễ nên tiến hành như thế nào, chỉ mãi nghĩ về món súp của mình.
Khi ăn cùng với hôn thê, Carlos nhận ra cô bận tâm tới vật tư của một ma đạo sư mà lính của anh trai anh, Hoàng tử Cult, bắt giữ, trong số đó có một ly rượu vang đỏ. Sau khi bữa ăn kết thúc, Carlos trở nên kinh hãi khi Banica nhất quyết ăn hết thức ăn thừa, hung bạo ăn sạch những gì trong tầm mắt cô. Không lâu sau, hôn ước bị hủy bỏ và Carlos bị tách khỏi Banica khi cô quay về Beelzenia.[1]
Phục Vụ Cho Conchita[]
- 「Đúng như mong đợi từ một đầu bếp du mục, Josef. Kĩ năng thật tuyệt vời♥」
- ―Banica nhận xét về kĩ năng nấu ăn của Carlos[src]

Thời gian trôi qua, Carlos được nghe về hành trình khám phá ẩm thực của Banica, rồi nghe tin cô được phục chức, trở về làm một trong Ngũ Công tước. Mong muốn được gần gũi với cô hơn, Carlos học nấu ăn dưới sự chỉ dẫn của một đầu bếp trong cung, đạt được một trình độ nhất định.
Vào khoảng EC 325, Carlos bị AB-CIR bắt giữ và bị chủ nhân của ma đạo sư này, lãnh chúa Lioness giam lại trong nhà ngục của Thành Hedgehog. Khi ở đây, Carlos nghe lén thấy AB-CIR và Platonic nói về việc Platonic không thể lấy trộm ly rượu vang từ Conchita vì cặp song sinh và những thi binh. Carlos gọi họ,[6] tình nguyện làm gián điệp để lấy chiếc ly về. Vì đầu bếp nổi tiếng Josef Crim đã bị giết, AB-CIR dự định dùng Thanh kiếm Venom để Carlos đóng giả làm Josef Crim. Thanh kiếm chém một nhát vào mặt anh và Carlos ngất đi.
Tỉnh dậy trong khi được Platonic chăm sóc, Carlos được xem qua dung mạo mới của anh và được nhắc nhở rằng nó không tồn tại vĩnh viễn. AB-CIR cảnh cáo nếu anh bỏ trốn thì hắn sẽ truy lùng và giết anh. Dưới lớp ngụy trang, Carlos nhanh chóng được thuê làm đầu bếp cho nhà Conchita, nấu ăn cho hôn thê cũ của mình tại lâu đài của cô. Dù trong lòng khó chịu với những thứ phải nấu cho cô ăn, Carlos vẫn tiếp tục nhiệm vụ mà không hề kêu ca trong khi từ từ học nấu ăn, dù thường bị Arte và Pollo khinh thường.[3] Khi không nấu ăn, Carlos thường đến một quán rượu trong vùng nằm dưới chân núi.[7]
Một lần, trong khi ăn trưa, Banica nói với Carlos cô đã tìm kiếm anh trong suốt hành trình của mình; khi trở về bếp, Carlos lại uống một ít thuốc gia truyền để ngừng cơn ho vì bệnh của anh lại trở lại dưới áp lực công việc. Cuối cùng Carlos trở nên quen với lối ăn uống kì dị của Banica, dù phải làm việc liên tục vì lượng đồ ăn khổng lồ của cô; nhận thấy niềm đam mê ẩm thực lúc trước và kinh ngạc với ngoại hình mới của cô, Carlos nhận bản thân anh rất vui khi được đoàn tụ vối cô bất chấp hoàn cảnh có như thế nào.
Thời gian trôi qua, Banica tiếp tục bỏ lơ những sứ giả đế quốc đến triệu tập cô tới gặp Nữ hoàng Juno; một dịp, Carlos thảo luận vấn đề này với Arte trong khi Banica và Pollo đang gặp mặt những sứ giả; khi Arte lạnh lùng đáp lại anh, Carlos hỏi vì sao hai chị em cô luôn ghét anh như vậy. Và anh được biết đó là vì gương mặt của anh giống với người đàn ông tên "Adam", người cha nuôi đã bỏ rơi hai đứa trong rừng từ rất lâu về trước.[3]
Tình yêu và Cái chết[]
- 「...Có lẽ bây giờ là lúc để thay đổi.」
- ―Lời của Carlos trong bữa tối cuối cùng với Banica[src]
Một ngày khác, Carlos chuẩn bị bữa ăn cho Banica và nhận ra rượu trong kho đã hết. Khi đến tủ đựng để lấy một chai, anh nhận ra Banica đang ở đó và có hơi say. Vì Arte và Pollo đã ra ngoài, anh đưa cô về phòng ngủ và chuẩn bị giường cho cô nghỉ ngơi; nhưng khi anh định rời đi, Banica xin anh ở lại, tiết lộ là cô đã biết danh tính thực của anh. Xúc động, Carlos thuận theo lời cô và qua đêm cùng Banica. Sáng hôm sau anh tỉnh giấc trước cô, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cùng Arte và Pollo.
Vài tháng sau, Carlos tỉnh giấc vì tiếng của Pollo đang cãi nhau với một sứ giả hoàng gia; nhìn thấy đoàn tùy tùng gồm hai mươi binh sĩ Beelzenia bên ngoài, Carlos lo lắng tiến ra nơi gặp mặt và nhận ra Pollo đã giết sứ giả. Khi Banica đến hiện trường, Carlos hoảng hốt nói lý do với cô, nhưng chỉ biết kinh hãi đứng nhìn Banica triệu tập một quân đoàn thi binh tạo thành từ các gia nhân đã chết để xử lí đoàn tùy tùng. Khi Carlos cất tiếng hỏi Banica, cô cho anh biết rằng cô muốn nuốt trọn cả thế giới và mọi thứ bên trong nó, hoảng sợ nhìn cô cười điên dại giữa những tiếng la hét của binh lính Beelzenia và tiếng rên rĩ của các thi binh.
Sợ hãi Banica của hiện tại và cả hậu quả của những gì cô vừa làm, Carlos định trốn khỏi dinh thự nhưng lại bị thi binh trên lãnh địa bắt lại. Bị Arte và Pollo kéo về trước mặt Banica, Carlos nhẹ nhàng xin nghỉ phép; dù cảm thấy bị xúc phạm, Banica quyết định giữ anh lại và không trừng phạt, nhưng cũng cấm anh rời khỏi lãnh địa. Carlos cứ mãi băn khoăn về tình cảnh hiện tại, đau buồn về những gì đã diễn ra với Banica và sự thất bại của bản thân khi không thể làm được gì.
Một ngày khác, khi đang nấu súp cho bữa tối của Banica, Carlos suy nghĩ lại về tình thế của anh và quyết định cứu Banica, chấm dứt sự bội giáo của cô. Nhớ lại việc Chìa khóa Hoàng kim có thể giết chết Công tước Venomania, anh định dùng bột của nó làm chất độc giết chết cả Banica lẫn bản thân, trộn phần bột còn lại vào hai phần súp. Anh đưa súp lên và đề xuất hai người ăn chung. Trong khi ăn, anh giải thích việc đã bỏ độc vào súp và muốn chết cùng với cô, nhìn Banica trúng độc. Nhưng dù vậy, cô nhanh chóng bình phục, dường như không bị ảnh hưởng bởi thứ bột; kế hoạch thất bại, Carlos chết do trúng độc.[3]
Tận thế[]
Vào khoảng EC 1000, Carlos có được một cơ thể mới. Ngay sau đó, anh đồng hành với Banica, người hầu của cô và Seth Twiright đến một thế giới song song trong Chung mạt Nghĩa Trang.[8] Sau khi tới Thế giới mới, Banica và cư dân nơi này nảy sinh mâu thuẫn khiến người thú Jarre cùng bạn của anh ta giết Carlos và một vài thành viên khác. Sau đó linh hồn của Carlos được Lich đưa vào cơ thể của một người thú chó. Khi Banica định biến Nhà hát Ác ma II thành một nhà hàng, anh được cô giao phó cho dạy dỗ Baum Kuren cách nấu nướng.[9]
Di sản[]
Sau khi anh chết, Banica ra lệnh Arte và Pollo nấu Carlos và vui vẻ nuốt chửng anh, say mê với hương vị của các bộ phận cơ thể anh.[3] Bởi vì quyền năng của bột mài hoàng kim mà anh hấp thụ trong nhiều năm, hài cốt của Carlos và chất độc mà anh ta có đã làm Banica và Ác ma Ác thực suy yếu, cuối cùng Banica đã nuốt chửng nó lẫn bản thân cô.[10]
Vào thời điểm anh qua đời, Josef được đồn đại là một thành viên của Vương Gia Marlon, mặc dù không có bằng chứng nào để kết nối ông ta với Carlos. Khi Elluka Clockworker và Platonic bước vào lâu đài của Banica, cùng Đế quốc Beelzenia điều tra những tin đồn về việc cô ăn thịt người, họ phát hiện nơi đấy trống rỗng. Điều tra theo trình tự, Đế quốc đã kết luận Josef và những người sống đã chạy trốn với Banica đến một nước láng giềng rồi kết thúc cuộc điều tra.[5] Đứa con mà anh có với Banica đã được trao cho một người hầu trong Hoàng Gia Beelzenia và có hậu duệ là Germaine Avadonia.[10]
Tính cách và Đặc điểm[]
- 「Nói cách khác người tự mình quyết định chuyện này mà không hỏi ý con? Con không thể chấp nhận được!」
- ―Carlos nói với cha[src]
Carlos là một hoàng tử có tuổi thơ cô đơn. Do thể trạng yếu ớt và thiếu sự quan tâm của cha mẹ, Carlos trở nên trầm tính, u sầu, chán chường cuộc sống. Do vậy anh cư xử lạnh nhạt với người khác và thường tranh cãi với cha mẹ.[1] Carlos cũng là một hoàng tử kiêu ngạo, coi thường những người có địa vị thấp kém,[11] cảm thấy bị xúc phạm khi nghĩ bản thân mình hay gia đình không nhận được sự tôn trọng.[1] Lớn lên, anh bớt dần tính kiêu ngạo. Khi làm đầu bếp, anh có đủ sự nhún nhường để kiên nhẫn với khẩu vị của Banica, điều mà những đầu bếp khác của cô không làm được,[3] khi đang làm việc cho Banica anh cũng hay lui tới quán rượu trong vùng để giao lưu dù không có uống rượu.
Dù mang vẻ ngoài lạnh lùng, Carlos dễ dàng cảm thông với những người phải chịu đau khổ và quan tâm sâu sắc tới họ. Biết được hoàn cảnh của Banica và quý trọng niềm đam mê của cô, thái độ của Carlos với cô cũng dịu đi và thậm chí là yêu cô,[1] tương tự anh cũng cảm thông cho Arte về việc cô ấy và Pollo bị bỏ rơi.[3] Là hoàng tử Marlon, anh muốn nhìn thấy đại lục được thống nhất và nỗi đau do nội chiến được kết thúc. Anh cũng nhận ra giới quý tộc và hoàng gia có những đặc quyền giúp họ có cuộc sống thoải mái hơn mà những nông dân không có.[1] Khi làm đầu bếp của Banica, Carlos thường rùng mình bởi sự thờ ơ của cô trước nỗi đau mà người dân phải chịu, đặc biệt là với sự bội giáo và cả ma thuật ác quỷ của cô.
Cảm xúc của Carlos khác với những gì anh coi là sự hèn nhát của bản thân. Cảm thấy bất lực từ nhỏ, Carlos hiếm khi có can đảm chống lại người khác, cuối cùng bị trói buộc theo ý muốn của cha mẹ và ít khi cố gắng cải thiện bản thân khi lớn lên. Anh cũng ngoan ngoãn làm đầu bếp của Banica và nấu ăn cho cô mà không hề phàn nàn dù rất ghét những món ăn đó. Bên cạnh đó, Carlos cố lơ đi cái ác trong Banica cho đến khi không thể không đối mặt với nó, thường cố gắng chạy trốn. Ghét bỏ chính mình, Carlos coi bản thân như kể thường trốn chạy và có lỗi trong việc Banica ác đi, nơi thúc đẩy anh chịu trách nhiệm với vấn đề này và anh đã cố giết cả hai người.
Kỹ năng và Năng lực[]
- 「Nguyên liệu thì sẵn đó, cái khó là tìm một người đầu bếp có thể nấu chúng thật tốt.」
- ―Banica[src]
Kể từ khi được sinh ra, Carlos thường hay ốm yếu dễ bị co giật và ho mà không rõ bệnh gì; vì vậy anh không thẻ luyện kiếm hay tham gia hoạt động thể chất nào. Bên cạnh đó Carlos bị các anh em khác vượt xa về mặt học tập, kĩ năng xã hội và chính trị.[1] Sau khi uống thuốc gia truyền thường xuyên, bệnh của Carlos mất dần khi anh lớn lên, nhưng mỗi khi bị căng thẳng thì các triệu chứng bệnh lại xuất hiện.[3] Do có bột Grim the End trong thuốc mà anh hay uống, ma thuật Phẫn nộ tích tụ trong cơ thể Carlos sau nhiều năm đã làm suy yếu Ác ma Ác thực khi anh bị ăn.[10]
Lớn lên, Carlos cố gắng học nấu ăn và đạt được một lượng kĩ năng nhất định; nhưng anh không phải đầu bếp chuyên nghiệp, không thể nấu các món ăn ngon khiến người khác muốn ăn. Anh có thể nấu ra các món ăn thỏa mãn khẩu vị khác người của Banica, nhưng những nhiệm vụ được giao khác thì anh làm rất tệ.[3]
Quan hệ với các nhân vật[]
Banica Conchita: Hôn thê của Carlos, về sau là chủ nhân. Mặc dù ban đầu tức giận vì phải hứa hôn với Banica béo phì, Carlos nhanh chóng gắn bó với cô do biết được tuổi thơ đau buồn và niềm đam mê ẩm thực của cô, kể cả sau khi hủy hôn. Sau khi sống gần nhau anh đã yêu cô, có con với cô. Dù vậy anh kinh sợ cô sau khi đã trở thành ác ma, chỉ muốn chấm dứt mối tình của họ bằng kết liễu cuộc sống của cả hai.
AB-CIR: Một ma đạo sư mà Carlos gặp. Carlos phải làm theo hướng dẫn của AB-CIR để xâm nhập vào Lâu đài Conchita, anh không còn trung thành với ma đạo sư này sau khi đã yêu Banica.
Josef Crim: Một đầu bếp nổi tiếng của khu vực Evillious. Vì vị đầu bếp này đã bị sát hại trước đó, Carlos thâm nhập vào lâu đài Conchita bằng danh tính của ông ta.
Pollo: Một người hầu của Conchita. Do địa vị thấp kém và sự thô lỗ của cậu, Carlos ít khi nghĩ về cậu và thấy khó chịu với những trò đùa hàng ngày của cậu, thất vọng vì cậu không thể làm theo các hướng dẫn nấu ăn cơ bản. Bên cạnh đó anh còn bối rối về việc cả ngoại hình lẫn tâm trí của Arte và Pollo không thay đổi gì kể từ khi gặp họ lúc còn nhỏ, cũng như thấy sợ bản tính tàn sát của cậu.
Arte: Một người hầu của Conchita. Do địa vị thấp kém và sự thô lỗ của cô, Carlos ít khi nghĩ về cô và khó chịu vì cô luôn đối xử lạnh nhạt với anh; biết được việc cô từng bị bỏ rơi khi còn nhỏ, Carlos thông cảm với nỗi đau của cô. Tuy nhiên Carlos lo sợ bản chất độc ác, cả chuyện ngoại hình lẫn tâm trí của Arte và Pollo không thay đổi gì kể từ khi gặp họ lúc còn nhỏ.
Bên lề[]
Khái niệm và Nguồn gốc[]
- Họ của anh, Marlon, là một tham khảo từ Mammon, ác ma đại diện của cường dục.
- Tên của Carlos được lấy cảm hứng từ tên của Vocaloid đại diện, KAITO, với Carlos' có kí tự phát âm là "ka".
Thư viện ảnh[]
Xuất hiện[]
- Evil Food Eater Conchita (lần đầu xuất hiện)
- Drug of Gold
- GrEAT journey
- The Song of the Cowardly Black Bird (đề cập trong PV)
- Twin Rabbits Come and Play Their Flute (đề cập trong PV)
- Sister Clarith's Curious Night
- The Contradictory Grim the End (chỉ đề cập)
- Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita
- Ác Viên Vũ Khúc: Ác chi Đại Tội Sách Hướng dẫn
- Ác Thực Nương Conchita: Tiết Phân (không chính thức)
- Cuồng khí của Công tước Venomania: Ngày lễ Tình nhân (không chính thức; chỉ đề cập gián tiếp)
- Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) (dòng thời gian khác; chỉ đề cập)
- E.A.T Prologue (truyện)
- Hoan nghênh tới Thực Đường của Conchita (không chính thức)
- Đại Tội của Ác Ma (manga) (không chính thức)
- Ác Tứ Trọng Tấu (không chính thức)
- The School Capriccio of the Dead (không chính thức)
- Nhà hát Ác ma (album)
- Ác Thực Nương Conchita (tái bản)
- Vương quốc Ác ma (album)
- Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (album)
- Chủ nhân Thiên Giới (album) (chỉ đề cập)
- E.A.T Prologue
- Hai chú thỏ đến thổi sáo (album)
Tham khảo[]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Soup
- ↑ "Drug of Gold" – 必要な事もろくに出来ない ただの役立たずだと 家族に疎まれ次第に歪んでた心
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Viande
- ↑ Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Benefits booklet
- ↑ 5,0 5,1 5,2 "Evil Food Eater Conchita" – PV Tái bản
- ↑ Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Sorbet
- ↑ Ác Viên Vũ Khúc: Ác chi Đại Tội Sách Hướng dẫn
- ↑ "grEAT journey" – 双子兎 黒き鳥 月輪熊 に蒼い犬 主に忠誠誓う 旅の仲間たち
- ↑ "E.A.T Prologue"
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Dessert
- ↑ Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Hồ sơ