Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement

Calgaround[1] là một thị trấn ở Vương quốc Elphegort, nằm dưới chân Cao nguyên Merrigod và là nơi cư trú của Gia tộc Calgaround. Ban đầu là một phần lãnh thổ của Ma Đạo Vương Quốc Levianta nhưng sau này nó đã trở thành một phần của Elphegort.

Lịch sử

Thời kì đầu

Vào một khoảng thời gian không xác định, Calgaround được thành lập dưới chân Cao nguyên Merrigod và thuộc Ma Đạo Vương Quốc Levianta. Một thời gian sau, Calgaround trở thành một phần lãnh thổ của Vương quốc Elphegort và được sử dụng làm nơi tịnh dưỡng cho Vương Gia Elphen. Thời gian trôi qua, thị trấn thu hút tín đồ Levin tôn thờ Meta Salmhofer, người dân sơn màu đỏ lên một phần nhà của họ để thể hiện sự tôn kính.[2]

Đoá Hoa Cao Nguyên

Vào khoảng những năm EC 100, Ma đạo sư Calgaround bắt đầu phát triển một loại thuốc ngủ mạnh, Gift, sử dụng Hoa hồng Cao nguyên Greeonian làm thuốc dẫn.[3] Khoảng EC 141, Mikulia Greeonio chạy trốn đến thị trấn và trở thành một người bán hoa ở đó. Nhiều năm sau, cô gặp Bá tước Gilbert Calgaround và cả hai cùng có một mối tình lãng mạn, rồi họ đính hôn. Khoảng EC 147, một ngày trước lễ đính hôn, Mikulia giết người chủ cũ trước đây của cô khi ông ta viếng thăm thị trấn và giấu xác ông ta dưới một cái giếng ở tong vùng.

Cuối năm đó, cả hai kết hôn. Ba năm sau, Mikulia giết người con trai của cô khi ông ta viếng thăm thị trấn và giấu xác chết trong cùng một cái giếng. Vào EC 151, Mikulia đầu độc Gilbert bằng Gift. Nhiều năm sau, thi thể của các nạn nhân được phát hiện và những tin đồn lan truyền rằng cô đã giết họ lẫn người chồng. Những câu chuyện tiếp tục được lưu truyền ở thị trấn trong vài thế kỷ tới.[4]

Siêu trộm Bóng ma Platonic

Vào đầu thế kỷ 4 EC, con gái của Gia tộc Calgaround đã bỏ chạy khỏi thị trấn. Ngay sau đó, cha cô rao tin trao thưởng cho bất cứ ai biết nơi ở của cô. Nhiều năm sau, sau khi nổi tiếng với danh xưng Siêu trộm Bóng ma Platonic, người con gái trở về hội tụ với Gia tộc tại Calgaround.[5]

Chiến tranh Lucifenia-Elphegort

Trong suốt Chiến tranh Lucifenia-Elphegort vào EC 500, Đức vua Thorny Elphen rút về pháo đài ở Merrigod để chống lại sự xâm chiếm của quân đội Lucifenia.[6] Thorny tiếp đó gặp Minage của Quân kháng chiến Lucifenia và phối hợp một cuộc tấn công để đẩy lùi quân đội Lucifenia rồi bẫy chúng ở Elphegort.[7] Sau khi đẩy lùi thành công, Đức vua rời khỏi thị trấn.[8] Sau nhiều thế kỷ, Calgaround cải cách chính quyền quý tộc bằng các thị trưởng được bầu ra.[9]

Náo động Bệnh lạ ở Toragay

Vào khoảng EC 600, thành viên Mayrana Blossom của Père Noël trở thành thị trưởng thứ tám của thị trấn với danh tính "Julia Abelard". Vào ngày 30 tháng 8, EC 609, Tân Văn Xã Schuburg phái phóng viên Hanne Lorre đến phỏng vấn Thị trưởng Julia cho một bài viết liên quan đến Calgaround và những Đồng thoại Đoá Hoa Cao Nguyên nổi tiếng.[10] Sau cái chết của Hầu tước Kaspar Blankenheim, thị trường ngầm của Toragay được chuyển đến Calgaround và quản lý bởi Mayrana.

Vào ngày 6 tháng 10, Lemy Abelard đưa danh ca Rin Chan đến dinh thự của Julia và nhốt cô bé ở tầng hầm. Vào ngày 21 tháng 11, Margarita Blankenheim viếng thăm thị trấn để tạo ra Gift thứ Bảy. Thị trưởng bị giết vào tối hôm đó bởi Elluka ClockworkerGumillia, tiếp theo, Margarita tự sát. Sau khi chiến đấu với Elluka và Gumillia,[11] Trung Tướng Gatt Coulomb loại bỏ tất cả các bằng chứng về có mặt của Père Noël ở thị trấn.[12]

Tận thế

Vào EC 999, Calgaround hoàn toàn bị phá hủy bởi Trừng phạt. Sau khi Third Period bị phá hủy, nó sáp nhập với Minh Giới cùng với phần còn lại của thế giới.[13]

Địa điểm

Dinh thự Calgaround

Nơi cư trú của Gia tộc cao quý Calgaround. Giếng của thị trấn cũng nằm gần khu vực này.[14] Sau khi Nữ bá tước Mikulia giết chết người chủ cũ và con trai của cô, nàng ta đặt xác chết của họ vào giếng. Dinh thự dần trở nên hoang tàn và sau này, những mảnh xương của các nạn nhân được phát hiện.[15]

Dinh thự của Thị trưởng

Biệt thự cho thị trưởng. Nó được xây dựng bằng tài sản hoàng gia vào hàng thế kỷ trước.[16] Toàn bộ dinh thự được khắc ghi bùa chú ngăn cản ma thuật của các ma đạo sư.[17] Trong đó treo một tấm hình hoạ Đức Bà, Meta. Phải mất mười phút để đi bộ từ thư viện đến dinh thự của thị trưởng.[18]

Thư viện Hoàng gia

Một thư viện rộng lớn. Nó được xây dựng bằng tài sản hoàng gia vào hàng thế kỷ trước. Nó thu thập nhiều chứng tích về Elphegort và được sử dụng bởi gia đình hoàng gia cho đến Chiến tranh Lucifenia-Elphegort. Trong đó treo bức chân dung của Mikulia và Gilbert Calgaround do Đại Thần Gumina Glassred vẽ. Phải mất mười phút để đi bộ từ thư viện đến dinh thự của thị trưởng.[19]

Cao nguyên Merrigod

Marigold Plateau

Một cao nguyên gần thị. Ban đầu nó được sử dụng làm nơi ẩn náu cho tổ chức tội phạm Apocalypse.[20] Sau khi trở thành một phần của Vương quốc Elphegort, một pháo đài quân sự được xây dựng trên cao nguyên và được sử dụng làm nơi ẩn náu cho Vương tộc Elphen trong Chiến tranh Lucifenia-Elphegort.[21]


Bài viết chính: Cao nguyên Merrigod

Cư dân đã biết

Bên lề

Khái niệm và nguồn gốc

  • Ba ký tự cuối của "Calgaround" (カルガランド), khi kết hợp với ba ký hiệu đầu của "Merrigod" (メリゴド), sẽ cho ra một từ có nghĩa tiếng anh là "Merry-Go-Round" (メリーゴーランド).
  • Từ này có thể là tham khảo từ Madam Merry-Go-Round, trình bày bởi Hatsune Miku.
  • Kí tự romaji cho Calgaround (karugarando) cũng có thể là một tham khảo từ tiếng Nhật 軽 (karugaru), có nghĩa là "nhẹ nhàng, dễ dàng, vô tình", ám chỉ đến tội lỗi Đãi nọa.

Xuất hiện

Tham khảo

  1. カルガランド
  2. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 1
  3. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 3
  4. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 1
  5. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương
  6. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Tứ Chương, Nhất Tiết
  7. Ác chi Nương: Hoàng Sắc Chung Yên Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  8. Ác chi Nương: Hoàng Sắc Chung Yên Khúc - Đệ Tứ Chương
  9. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 1
  10. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 1
  11. Deadly Sins of Evil: Gift from the Princess who Brought Sleep - Chapter 6
  12. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Phần kết
  13. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Lời mở đầu
  14. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 6
  15. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 1
  16. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 1
  17. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 6
  18. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 1
  19. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 1
  20. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 1
  21. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Tứ Chương, Nhất Tiết
Advertisement