Biên Niên Sử Ác Ma
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
(Không có sự khác biệt)

Bản mới nhất lúc 09:01, ngày 22 tháng 2 năm 2021

Thanh Sắc Tự Khúc, Đệ Tam Chương, Nhị Tiết-Nhịp tim trong mưa, Cảnh 6

<<Hồi tưởng của Thái hậu Marlon Prim Marlon>>

Con biết rằng ta xuất thân từ gia đình danh giá Rogzé của Lucifenia, phải không? Mang trong mình dòng dõng lâu đời và vẻ vang như vậy đã là niềm tự hào của ta từ khi còn nhỏ. Những người xung quanh khen ngợi ta không ngớt lời, và không có thứ gì ta muốn mà lại không có được cả. Ta đã trải qua thời con gái với niềm tin mình chính là người được chọn.

Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả đều chỉ là do chính ta hiểu lầm. Lucifenia lúc bấy giờ chỉ là một quốc gia nhỏ bé trên lục địa Bolganio–có là quý tộc của một quốc gia như vậy cũng chẳng đáng giá là bao. Ta không hề biết rằng mình chẳng hiểu gì về thế giới cả.

Từ khi còn nhỏ ta có một người bạn thân. Tên cô ta là Anne Swee. Cô ta cũng là con gái của một gia đình quý tộc lúc bấy giờ, nhưng vì gia thế nhà Swee thấp hơn nhiều so với nhà Rogzé, Anne giống một hầu gái trong nhà Rogzé hơn. Chúng ta cùng tuổi, do vậy hợp tính nhau, nhanh chóng trở thành bạn bè. Và mối quan hệ đó kéo dài cho đến khi chúng ta trưởng thành.

Anne có thành tích học tập tốt hơn ta, hát và chơi nhạc cụ giỏi hơn ta. Nhưng ta không để tâm tới chuyện đó. Bởi vì ta là người có thân phận cao quý hơn. Dù có giỏi đến đâu, cô ta cũng không bao giờ đứng trên ta được–ta đã nghĩ như vậy.

Khi chúng ta tới tuổi kết hôn, một người đàn ông nọ đã trở thành đề tài bàn tán của Lucifenia. Hoàng tử dũng cảm, Arth Lucifen d’Autriche. Vượt qua sự phản đối của phụ vương, anh bắt đầu mở rộng lãnh thổ bằng việc tuyên chiến với các quốc gia láng giềng, từng nước một. Tất cả đàn ông đều khen ngợi và ngưỡng mộ anh. Tất cả phụ nữ đều muốn làm vợ anh.

Nhưng ta sẽ trở thành vợ của Arth. Đó là chuyện ta đã quyết định. Ta nghĩ mình và anh sẽ kết hôn bởi vì ta và anh đã giao lưu với nhau từ nhỏ, khuôn mặt của anh khá đẹp trai dù trông anh như trẻ con, anh là người sở hữu mái tóc vàng đẹp đến mức mọi cô gái nhìn thấy nó đều mê mẩn, và chắc hẳn anh cũng thích ta.

Tuy nhiên, một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Anne gian xảo đã quyến rũ Arth, ngồi vào vị trí người vợ của anh. Không thể nào. Arth không thể nào rơi vào tình yêu với một đứa có thân phận thấp kém như vậy được. Ta vẫn tự hỏi cô ta đã dùng cách nào. Nhưng dù sao thì kể từ lúc đó, địa vị của ta và Anne đã hoàn toàn đảo ngược. Vào thời gian đó Arth đã thừa kế ngai vàng của cha, nên thật đáng tiếc Anne đã giành được vị trí Hoàng hậu.

Dù vậy, ta vẫn chúc phúc cho họ. Anne là bạn thân nhất của ta. Hạnh phúc của cô là hạnh phúc của ta. Và kể cả sau này sự thật này cũng sẽ không thay đổi—dù sao thì đó cũng là thứ ta mong đợi.

Nhưng sau một thời gian, cả Anne và Arth bắt đầu giữ khoảng cách với ta. Ta không biết nguyên nhân là sao. Và cũng không có một lời giải thích tại sao. Nên là, ta đã ép Anne trả lời. “Tại sao cậu lại phớt lờ tôi?”

Cô nói “Ai đó đã đầu độc Vua Arth”. Và “Chuyện này không vui tí nào, nhưng hung thủ là người thân cận với chúng tôi”. Và cô ta nhìn ta với một đôi mắt lạnh như băng.

Đùa sao. Đúng là một lời vu khống kinh khủng. Như thể ta là loại người sẽ giết kẻ nào đã tỏ vẻ lạnh nhạt với ta ấy! Mà ta cho rằng nhà Rogzé là một gia đình thông thạo dược học, nên nếu ai có được độc dược loại mới gọi là “Gift”, thứ họ nói đã đầu độc Arth, thì đó hẳn là người nhà Rogzé của ta. Nghĩ lại thì, lần cuối gặp Arth, có thể ta đã bỏ thứ gì đó vào ly rượu của anh ta. Nhưng chắc chắn ta không hề để lại bằng chứng nào, và vốn dĩ ta cũng đã quên mất chuyện gì đó từ rất lâu rồi. Đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng là Anne đang nghi ngờ ta. Dù chúng ta là bạn thân!

Anne nói, “Tôi không nghi ngờ cậu”. Cô ta nói dối! Ta biết vào ngày hôm đó, cô ta đã quyết định ta chính là hung thủ. Và rồi cô ta nói, “Chúng tôi không thể để một ai dù chỉ hơi đáng ngờ lại gần Đức Vua—”

Đáng ngờ!?

Nói ta đáng ngờ!?

Vậy mà gọi ta, người bạn thân nhất, một người xuất thân cao quý như vậy, là một “người phụ nữ đáng ngờ”! Ôi, đúng là một người phụ nữ thấp hèn! Chắc chắn cô ta đã nhận ra Arth vẫn còn lưu luyến ta, vậy nên đã cố gắng giữ cho hai chúng ta cách xa nhau. Chắc cô ta nghĩ cứ không biết thân biết phận cũng chẳng sao hết, dù có xuất thân quý tộc quèn.

Vậy nên, lúc ấy ta quyết định phải dạy cho Anne một bài học. Dù có dùng cách thức hèn hạ nào đi nữa, cô ta cũng không bao giờ đánh bại được ta.

Ta rời Lucifenia, vượt biển, và tới Marlon này đây. Để kết hôn với Đức vua Marlon đời trước, cha của con. Lúc đó ông ấy đang rất tiều tụy vì vợ qua đời, vậy nên ta đã an ủi ông. Ta chắc chắn rằng tình yêu tận tụy của mình đã chạm tới trái tim ông. Đáp lại lời cầu hôn, ta trở thành người vợ thứ hai của ông. Không lâu sau, Kyle, con được sinh ra.

Có một vài người con là ông có với người vợ cũ. Và một vài người con là có với mấy tình nhân. Nhưng bây giờ gần như chẳng còn một ai nữa. Làm thế quái nào mà lại như vậy nhỉ?

Hả, con nghĩ ta đã giết chúng? Ôi không Kyle, con đang nhìn mẹ con với ánh mắt buộc tội như thế sao? Một người con tồi tệ…Ờ, ta nghĩ giờ nó cũng không khác gì mấy.

Cha con chẳng có tài năng nào ngoài chơi gái cả. Ông là một ông vua không hề có khả năng đứng lên bảo vệ lãnh thổ được thừa kế từ tổ tiên. Ta không thể mong đợi gì ở ông ta cả. Do vậy, ta đặt hi vọng vào Kyle con. Ta tin rằng con, mang dòng máu của ta, sẽ biến Marlon thành một vương quốc vĩ đại hơn trước. Đương nhiên, nhiệm vụ của một người mẹ là loại bỏ bất cứ thứ gì cản đường.

Vì em trai Presi của ta đang làm việc tại Vương quốc Lucifenia, tình trạng gần đó của vương quốc ấy được báo cáo không thiếu thứ gì. Vào thời điểm đó người quen cũ của ta, “Ma nữ Beelzenia” Elluka Clockworker, đã đào thoát sang Lucifenia, Lucifenia được kì vọng sẽ phát triển thành cường quốc ngày càng lớn mạnh. Đến mức vượt qua Marlon… Con hiểu chứ?

Ta không thể chờ con lớn lên được. Cứ như thế này ta sẽ thua Anne—Với suy nghĩ đó, ta bắt đầu tìm kiếm một ma đạo sư có đủ sức mạnh để đối đầu với Elluka. Đồng thời, ta tiến hành nghiên cứu của riêng mình dựa trên những kiến thức về ma thuật do Elluka dạy. Sức mạnh chưa được biết tới ấy là một thứ tuyệt vời. Ta nhanh chóng bị nó quyến rũ.

Nhưng suy cho cùng, kiến thức thu được từ những cuốn sách cũ cũng có giới hạn. Rốt cuộc ta vẫn cần một người có thể sử dụng thành thạo ma thuật.

Vào lúc ấy, ta tìm ra Abyss I.R. ở vùng Bloodpool này đây. Bà ta nói rằng bà là hậu duệ của nguyên thành chủ lâu đài này, Ngài Hedgehog, và thừa hưởng sức mạnh của ông ta.

Tất nhiên, ta không có ngay lập tức tin tưởng bà ta. Và khi đó Abyss tuyên bố sẽ thể hiện sức mạnh của mình, đưa cho ta một thanh kiếm duy nhất. Đó là “Venom Sword”. Ta tin con đã thấy nó ở nhà Freezis tại Elphegort. Không phải đệ tử của Elluka đang giữ nó sao?

Abyss nói với ta rằng thanh kiếm này là “thứ bùa làm tình yêu ra hoa kết quả”. Vậy nên, mang theo thanh kiếm, ta quay về quê hương Lucifenia lần đầu sau một thời gian dài.

Mối quan hệ giữa Anne và Arth đã trở nên căng thẳng một chút. Có vẻ như là vì kết hôn đã lâu nhưng Anne chưa được ban phước để có con. Ta biết đó là vì cô ta chẳng là gì ngoài một kẻ hèn hạ. Thần luôn luôn công bằng.

Ta tiếp cận Arth. Nhờ vào “thứ bùa làm tình yêu ra hoa kết quả”, anh trở nên thành thật với cảm xúc của chính mình. Chẳng mấy chốc, chúng ta bắt đầu yêu nhau. Tất nhiên, chuyện này được giữ bí mật với Anne.

Sau vài tháng ở lại, ta trở về Marlon. Ngay sau đó, ta biết tin mình có thai.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là con của ta và Arth.

Ta sung sướng tột độ. “Ta làm được rồi, ta đã đánh bại Anne!”. Ta đã có được thứ mà Anne không thể có được trước tiên.

Vì đứa con trong bụng chính là minh chứng cho tình yêu của ta và Arth nên tất nhiên ta không nói cho ai khác, kể cả anh ấy. Do không có cách nào để ngụy trang cho cái bụng ngày càng to ra, ta chọn khẳng định đây là con của mình với vua Marlon.

Vào thời gian đó, một ngày nọ, Abyss đến thăm lâu đài của ta. Bà ta đề nghị trợ giúp cho tham vọng của ta–làm cho Marlon phồn vinh. Sức mạnh của Abyss đã được chứng minh bởi những chuyện xảy ra với Arth. Lời đề nghị của bà ta rất phù hợp với những gì ta mong muốn. Với bà ta, quốc gia của ta–ta–có thể có được ma thuật mạnh mẽ. Ta đã nghĩ vậy đấy.

Đổi lại việc cho ta mượn sức mạnh, Abyss nêu ra một vài điều kiện. Đầu tiên, hợp tác với bà ta trong việc thu thập “Kim Khí Đại Tội”, những vật phẩm có sức mạnh kì lạ giống như “Venom Sword”. Và điều còn lại là cung cấp một đứa trẻ làm vật thí nghiệm cho việc nghiên cứu ma thuật của Abyss.

Điều kiện đầu tiên là điều dễ dàng. Ở đất nước Marlon có một người tên là Công tước Sfarz, người sở hữu một mạng lưới tình báo rộng lớn. Ta nghĩ nếu sử dụng ông ta thì sẽ nhanh chóng tìm thấy những vật như vậy.

Với đứa trẻ trong điều thứ hai, ta đã nghĩ ra một người phù hợp. Vua Marlon đã sắp xếp một tình nhân khác ở bên ngoài, có vẻ như vẫn chưa rút ra được bài học. Ta nghe nói cô ta vừa mới sinh ra một đứa bé trai tên Arkatoir, ta muốn nhân có hội này đưa đứa trẻ cho Abyss… Kế hoạch là vậy.

Lúc đó ta đã tới tháng cuối của thai kì, nên là ta quyết định hoàn thành giao kèo vào lúc mọi thứ đã ổn định sau kì sinh nở.          

Sau đó—khi con được khoảng năm tuổi—Ta sinh ra một bé gái. Nhưng rồi, ta lại gặp một điều không ngờ tới.

Vấn đề là, lông tơ mọc trên đầu đứa bé mới sinh có màu vàng, giống như cha nó, Arth. Ta có mái tóc màu đen, còn vua Marlon có mái tóc màu xanh giống như con vậy. Ta không thể nào sinh ra một đứa trẻ tóc vàng được. Giờ thì vẫn chưa chuyện gì, nhưng rồi ngày nào đó khi con bé trưởng thành thì chuyện nó là một đứa con không chính đáng sẽ rõ ràng ra đó–Ta có chút khó chịu về điều này, nhưng ta đã nhanh chóng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

–Ta thay đổi kế hoạch để đứa trẻ được đưa cho Abyss trở thành con bé.

Ta đã có con rồi, Kyle, và ta chắc chắn đã chiến thắng chỉ bằng việc mang thai, từ đầu ta đã không thực sự để tâm tới đứa trẻ mình sẽ sinh ra. Dù ta từng cân nhắc xem ngày nào đó có thể dùng nó để phá hủy mối quan hệ giữa Anne và Arth hay không.

Ta không cần phải giữ nó bên mình nếu chuyện đó đồng nghĩa với gây nguy hiểm cho vị trí của ta. Biến nó thành chết non, ta giao đứa bé mới sinh cho Abyss. Abyss đặt tên cho đứa trẻ đó là Ney. Ba năm sau, những đứa trẻ được sinh ra bởi Anne và Arth. Cặp song sinh một nam một nữ đáng yêu. Ta nghe nói vì vậy mà tình cảm nguội lạnh giữa họ đã bình thường trở lại.

Vận xui vẫn tiếp diễn. Một lần, khi Anne đến thăm quốc gia Marlon, cô đã đề nghị với ta. Đó là đính ước để sau này con kết hôn với Riliane, một người trong cặp song sinh.

Có vẻ như ban đầu chính Arth là người đưa ra lời đính hôn này. Anne trông hơi băn khoăn không biết có nên đồng ý hay không, nhưng có vẻ bên cạnh đó cô ta lại hối hận vì trước kia đã nghi ngờ ta, và muốn để cuộc thảo luận tiếp diễn theo chiều hướng rằng chúng ta có thể quay lại làm bạn sau khi các con đinh hôn.

Đùa sao! Thật kinh tởm khi nghĩ về việc để Kyle yêu quý kết hôn với con của Anne! Nhưng vua Marlon và và các trọng thần rất hào hứng về chuyện này, nên ngoài mặt ta không thể phản đối.

Ta ghét Arth vì đã lên cái kế hoạch như vậy. Ta với anh có một vài bí mật mà ta không thể công khai được.

Rồi sớm thôi ta sẽ giết Arth và những đứa con của anh. Ta đã quyết định như vậy.

Khi bắt đầu nghĩ đến, ta thấy thích thú với ý nghĩ này tới mức không cưỡng nổi. Ta tự hỏi, Anne sẽ có biểu cảm gì khi mất đi những người cô ta yêu thương nào? Trái tim ta căng tràn với những tưởng tượng ấy.

Mặt khác, việc thu thập kim khí đại tội đang diễn ra suôn sẻ, ta đã thu thập được chiếc ly thủy tinh, cái muỗng, và tấm gương. Abyss đã có thanh kiếm rồi, cộng thêm hình nhân nữa là bà ta đã có năm món.

Abyss gia công tấm gương, và thứ từng là một nay đã được tách thành bốn mảnh. Ta không biết lý do chính xác, nhưng bà ta nói “Như thế này sẽ thuận tiện hơn”. Bà ta nói hình nhân kia cũng vậy, nó chỉ trở thành hình nhân sau khi bà cải tiến nguyên dạng của nó.

Ta yêu cầu Abyss sát hại Arth và cặp song sinh của anh ta. Không dễ để khiến cho ba người thuộc hoàng tộc chết được. Nhưng bà ta đáp “Ta làm được”. Ta quyết định giao cách thức tiến hành lại cho bà ta.

Đầu tiên, Abyss sử dụng sức mạnh của “Glass of Conchita” để lan truyền bệnh Gula. Để nó không ảnh hưởng nhiều tới Marlon, bà ta cho nó phát sinh tại Đế quốc Beelzenia, nơi cách xa đây nhất. Lúc đó, Arth đang trong cuộc viễn chinh để chiếm lấy Beelzenia, nên anh ta nhiễm bệnh ngay lập tức. Nó kém hiệu quả hơn ta mong đợi, nhưng cuối cùng thì Arth đã chết.

Tiếp đó, khi cặp song sinh lên sáu bà ta lên kế hoạch ám sát chúng bằng “Tứ Phần Kính” và tham vọng của em trai ta Presi. Hình như đã giết được một đứa trong cặp song sinh, Alexiel, nhưng lại thất bại với Riliane. Và Presi cũng chiến trong sự kiện này. Thật đáng tiếc, nhưng nó vẫn luôn là một đứa trẻ vô dụng, nên có lẽ cũng là chuyện không tránh khỏi thôi.

Sai lầm của ta là không thể đoán được động cơ thật sự của Abyss. Từ đầu bà ta đã không có ý định hợp tác với ta–bà ta chỉ lợi dụng ta cho tham vọng của riêng mình thôi. Đó là loại tham vọng gì? Ta không chắc, nhưng bà ta giống như mang thù với Elluka vậy. “Làm cho Elluka đau khổ”–đó là tham vọng của Abyss. Ta không biết vì sao. Sao con không hỏi thẳng bà ta ấy? À, đúng rồi, bà ta chết rồi mà nhỉ? Ha ha ha…

Từ đó Abyss bắt đầu đi lệch hướng. Bà ta giết Anne bằng căn bệnh Gula. Ta đã khóc suốt cả đêm. Người bạn thân nhất của ta đã chết! Giờ cô ta đã chết và nằm trong lòng đất, ta sẽ không bao giờ khiến cô ta đau khổ được nữa!

…Tuy nhiên, chuyện cô ta chết là không thể tránh khỏi. Bị bỏ lại phía sau, việc ta cần làm là phá hủy vương quốc Lucifenia mà Anne để lại, và khiến cho cô con gái kỉ niệm Riliane của cô ta chết trong tuyệt vọng.

Nhưng một lần nữa, Abyss lại làm theo ý muốn của bà ta. Cho ác ma chiếm hữu Riliane cũng ổn thôi. Nhưng thật không thể tha thứ khi bà ta để cho con–Kyle của ta–bị ác chiếm hữu bởi ác ma “Sắc Dục"….

Nhưng khi bị ác ma chiếm hữu, con trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, tuân theo những gì ta muốn. Chính con đã hủy bỏ hôn ước với Riliane. Ta vô cùng vui mừng vì điều này….Ta chắc chắn con sẽ hiểu cảm giác này nếu ngày nào đó con cũng làm cha làm mẹ.

Riliane chết trong cuộc cách mạng, Abyss thu hồi ác ma chiếm hữu con lại vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng ta vẫn muốn con tiếp tục làm một đứa trẻ dễ thương, ngoan ngoãn như trước đó. Nhưng ta lại không muốn dùng ác ma “Sắc Dục”… Ta sẽ gặp rắc rối nếu con cứ đi đây đi đó gặp phụ nữ giống như cha con đúng không nào? Nên là thay vào đó ta khiến con bị ác ma “Ngạo Mạn” chiếm hữu, vì nó không có nhiệm vụ gì sau khi rời khỏi Riliane cả.

Kể từ đây… Con đã biết rồi đấy. Tràn đầy tự tin, con năng nổ và bắt đầu đều đặn mở rộng lãnh cho ta!

Nhưng vì ma đạo sư và nữ kiếm sĩ kia, ác ma “Ngạo Mạn” đã rời khỏi con. Con trở lại con người ban đầu của mình—một Kyle nổi loạn chống lại mẹ mình.

Vì vậy...vì vậy nên là, Kyle của ta,

Mẹ của con sẽ một lần nữa,

Để cho ác ma chiếm hữu con.