Biên Niên Sử Ác Ma
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
(Không có sự khác biệt)

Bản mới nhất lúc 09:15, ngày 22 tháng 2 năm 2021

Đệ Tam Chương, Nhị Tiết-nhịp tim trong mưa; cảnh 5

✥ Kyle Marlon ~Quốc gia Marlon, “Tháp đồng hồ Nhịp đập”~

Bên trong tháp đồng hồ gần như chỉ có một lối đi duy nhất. Tôi vừa bước lên cầu thang xoắn ốc vừa kiểm tra xem có dấu viết của kẻ nào trong mấy căn phòng nằm dọc đường đi hay không. Mỗi khi bước lên, tiếng kim đồng hồ vang lên càng lúc càng to

Những thanh sắt đóng trên cửa sổ đã làm dấy lên tin đồn tòa tháp này từng được dùng làm nơi tra tấn. Nhưng khi lâu đài này thuộc quyền sở hữu của nhà Marlon, không hề có công cụ tra tấn nào ở trong cả, và cũng không có dấu vết của mấy thứ như vậy.

Tin đồn chỉ là tin đồn. Tôi có thể suy nghĩ tích cực về chuyện này, nhưng cũng có khả năng nhà Lioness đã giải quyết mọi thứ từ trước để che giấu mặt tối.

Chà, dù sao thì cũng là chuyện từ nhiều thế kỉ trước rồi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật.

Nhưng cũng chẳng cần phải bận tâm tới mấy tin đồn đó làm gì cả. Mẹ tôi nói rằng không còn nơi nào đẹp hơn để thưởng ngoạn cảnh đẹp nữa.

Không có căn cứ, nhưng tôi tin chắc.

Là Ney và mẹ tôi chắc chắn đang ở trên đỉnh tháp.

Vì đó là nơi tốt nhất để thưởng thức phong cảnh Bloodpool.

Căn phòng cao nhất của Tháp đồng hồ Nhịp đập.

Đúng như tôi nghĩ, Ney và mẹ đang ở đây .

Thật lạ, ngay khi bước chân vào căn phòng, đột nhiên tôi không thể nghe thấy âm thanh inh tai nhức óc của kim đồng hồ nữa.

"Thật thú vị. Ta không biết nó được xây dựng như thế nào, nhưng âm thanh của đồng hồ không lọt vào căn phòng này. Dù đây không phải là không gian đóng kín.”

Giọng của mẹ–giọng của Thái hậu Prim–vang vọng khắp căn phòng từ nơi bà đang bình tĩnh ngồi, trên một chiếc ghế bành lớn màu ngọc lục bảo. Có vẻ nơi này có vài công cụ đặc biệt để loại bỏ âm thanh.

Trên đầu gối bà là một Hình nhân Gine. Tôi rất sốc khi thấy nó được làm cho giống một người mà mình biết.

Là Michaela sao!? …Không, khoan đã, mẹ chưa từng gặp Michaela.

Nếu vậy, người duy nhất tôi nghĩ ra được là Bà Margaret–nghĩa là nó được làm phỏng theo người gia sư lúc nhỏ của tôi.

Nhưng sao bà lại có thứ như vậy?

Ney đứng bên cạnh bà. Cô vẫy nhẹ ly rượu trong tay.

“Ngài đang đuổi theo thứ này sao, Đức vua Kyle?~♪”

–“Glass of Conchita”. Nếu tôi có thể lấy được nó từ Ney, những thi binh sẽ ngừng di chuyển… Elluka nói đại loại là vậy.

Một khi đã như vậy, những binh lính đang chiến đấu trong phòng tiệc sẽ tràn vào sân trong. Bộ Đội Đặc Công sẽ phải rút lui.

“He he, đến lượt ngài đấy, thử và bắt ta đi nào~♪”

Ney ngay lập tức chạy về phía trước và lao ra khỏi bằng bằng một cánh cửa đối diện với cái chúng tôi đi vào. Tôi ngay lập tức gọi hai người lính mang theo bên mình. “Đuổi theo! Lấy chiếc ly kia! …Cố gắng đừng giết cô ta!”

“Vâng thưa ngài!”

“Đã rõ!”

Những người lính rời khỏi phòng ngay sau Ney, chỉ còn lại tôi và Thái hậu.

“Con không đuổi theo cô ta sao, Kyle?”

“…Con có rất nhiều điều muốn hỏi người.”

Thái hậu mỉm cười, xoa đầu hình nhân.

“Haha, ta hiểu. Ngẫm lại thì, trước đây ta chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ đối mặt trực tiếp như thế này.”

Nghĩ lại, bà trẻ trung hơn nhiều so với mong đợi ở một người phụ nữ ngoài bốn mươi. Làn da sạch sẽ, mái tóc đen bóng. Tôi gần như nghĩ là bà còn trẻ hơn của thời tôi con bé. Dây cũng là do ảnh hưởng từ ma thuật của Abyss hay thứ gì đó sao?

Tôi có vài điều cần hỏi bà. Tôi ổn định lại quyết tâm, và mở miện.

“Đầu tiên, con muốn chắc chắn. Bây giờ người–bây giờ người ở đây là do bị Ney bắt giữ phải không, Mẫu hậu?”

Thái hậu nhắm mắt lại, và lắc đầu.

“Không. Là ta tình nguyện ở lại đây. Và ta cũng là người ra lệnh cho Ney thả những thi binh ra khắp đất nước này.”

Niềm hi vọng cuối cùng, niềm hi vọng vốn đã lung lay như ngọn nến trước gió của tôi, đã vụt tắt.

Tôi lặng lẽ chấp nhận điều đó trong lòng. Giờ không phải là lúc để trở nên hoang mang hay bắt đầu than vãn.

“Xin người hãy nói cho con nghe vì sao người lại lên kế hoạch và làm ra chuyện như thế này.”

“…Được rồi, ta sẽ kể cho con nghe. Tại sao ta lại muốn làm cho đất nước này thịnh vượng dù nó đồng nghĩa với việc sử dụng ác ma.”

–Và rồi tôi biết được về một nửa cuộc đời của người phụ nữ tên là Prim Marlon, và những tình cảm mà bà mang theo trong đó.