Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement
🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠

Lá bùa may của tôi chính là sự tự tin vô căn cứ mà tôi có...
―Vua Arth[src]


Arth Lucifen d'Autriche, được biết đến sau khi mất như Arth I, là vị vua của Vương quốc Lucifenia và là cha của RilianeAlexiel. Khi còn là một Hoàng tử, Arth dấn thân vào một cuộc xâm lược quy mô lớn để mở rộng biên giới Lucifenia và sau đó, ông kết hôn với Anne Swee rồi có con với cô ấy. Trải qua nhiều trận chiến, nhà vua nhận được sự trung thành và tình bạn của những thuộc hạ thân cận nhất với ông, Tam Anh Hùng.

Tiểu sử

Đầu đời

Một hoàng tử dũng cảm: Arth Lucifen d'Autriche. Ngài cai trị đất nước hoàn toàn khác cha mình, tuyên chiến với các nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ vương quốc. Đối với mỗi người đàn ông, họ táng dương ngài, khao khát được là ngài. Còn đối với mỗi người phụ nữ, họ mong mình được làm vợ của ngài
―Prim Marlon nói về thời niên thiếu của Arth[src]


Sinh ra tại Vương quốc Lucifenia vào EC 457 là một thành viên của Hoàng tộc Lucifenian, Hoàng tử Arth gặp Prim Rogzé và người bạn thân nhất của cô, Anne Swee, trong suốt thời thơ ấu của mình và cả ba trở thành bạn thân thiết.[1] Những năm đầu EC 470s, Arth lấy được quyền kiểm soát chính phủ từ tay cha mình và bắt đầu kế hoạch Cuộc chiến mở rộng lãnh thổ Lucifenian trong việc cai trị của mình, cuối cùng loại bỏ Elphegort khỏi các kế hoạch xâm lược của mình do nó được Rừng thiên niên thụ bảo vệ.[2]

Sau đó, Arth tuyên chiến với các nước láng giềng, AsmodeanBeelzenia, và bắt đầu cuộc xâm lược. Với việc mở rộng lãnh thổ Lucifenia, sự dũng cảm của Hoàng tử đã trở nên nổi tiếng khắp vương quốc. Sau đó, ông đã yêu Anne và yêu cầu cô làm vợ ông. Cô chấp nhận và hai người kết hôn với lời chúc phúc của Prim. Sau đó, Arth đã chính thức lên ngôi, là vị vua mới thay cho vị trí của cha mình.

Sau đó, ông đã gặp Prim và uống ly rượu của mình, bị trúng độc và ngã xuống. Thoát chết trong gang tấc, nhà vua trẻ không cho bất cứ ai có vẻ đáng ngờ lại gần ông ta. Gia tộc Rogzé của Prim có danh tiếng chuyên về các loại thuốc và các chất độc, như là loại thuốc mới Gift được sử dụng trên Arth,cặp đôi hoàng gia tách mình khỏi cô đến khi cô đi đến Vương quốc Marlon.[3]

Cuộc viễn chinh Lucifenia

Heh, con đang trò chuyện với nhà vua vĩ đại, người đã làm Lucifenia trở thành một vương quốc hùng mạnh thì có gì mà phải nghi ngờ.
―Arth nói về tài sản của ông[src]


Những năm sau, Arth và Anne liên tục cố gắng để có con với nhau.Không có con cái, mối quan hệ của họ bắt đầu lạnh nhạt dần..[4] Khoảng thời gian sau, ông làm quen với Leonhart Avadonia; trong EC 477, ông cũng trở thành bạn với một người đào ngũ Asmodean, Mariam Futapie. Trong EC 480, Vị vua Lucifenian gặp người nổi tiếng của Beelzenia Elluka Clockworker. Tại Cầu Sanosun, Arth mong rằng Elluka có thể tham gia với mình và phục tùng ông. Pháp sư đã đồng ý lời đề nghị của đức vua, nguyện rằng sẽ phục vụ ngài.[5] Sau ngày sinh Con gái của General Riliane Mouchet vào ngày 25 tháng 8, Arth vui mừng và lấy tên đệm bà của nhà vua đặt tên cho đứa bé, Hoàng hậu Riliane Roses.

10

Arth mắc phải dịch bệnh Gula

Khoảng EC 482, Prim đến thăm vợ chồng nhà vua với thân phận nữ hoàng của Marlon. Sau đó cô đã bí mật dùng Thuật thao túng với Arth và họ bắt đầu cuộc tình. Sau việc ngang trái với Prim , Arth và Anne cải thiện được mối quan hệ và họ sinh ra hai đứa con vào ngày 27 của EC 485, đặt tên cho hai đứa trẻ sinh đôi, đứa em trai là Alexiel và đứa chị gái tênRiliane theo tên đệm của người bà quá cố.[6] Khi cuộc chiến tranh xảy ra, Arth và quân đội của aông đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ và nhiều hơn như thế, và cuối cùng ông lãnh đạo một cuộc tấn công vào pháo đài Retasan, chiếm lấy cả vương quốc. .[7]

Khoảng EC 490, ông cùng vợ đặt ra tên "Tam Anh hùng" cho một bức tranh của Nikolay Tolle.[8] Cùng lúc đó, Beelzenia trở nên suy yếu bởi một bệnh dịch và Arth mất cơ hội để xâm nhập và chinh phục lãnh thổ. Trong chiến dịch này,[9] ông đã bị nhiễm Gula.[10] Tín nhiệm Alexiel sẽ là người thừa kế ngai vàng trong di chúc của ông, nhà vua qua đời vì căn bệnh của mình, chết vào cuối EC 491.[11]

Hậu kiếp

Sau khi chết, Arth đã được gửi về Thiên giới và ở đó,[12] đoàn tụ với vợ. Sau đó,Thái Dương Thần nói với hai người rằng con trai của họ "Allen" đang bị nhốt trong thiết bị mang tên Hộp đen cho một mục đích đặc biệt và không được phép tiếp xúc với người thân hay bạn bè. Trong EC 998, ông và những tinh linh đã bị lôi kéo trở lại thời Thế giới Thứ ba khi cả thế giới nhập thành một với Minh Giới.[13]

Sau đó, Arth và Anne trở về cung điện hoàng gia với con gái của họ và cho Riliane tổ chức một buổi tiệc cùng mới tất cả người cùng thời đại với họ. Sau lễ hội, cặp vợ chồng hoàng gia đi ngang qua phòng của Riliane trong hội trường và họ nhìn thấy công chúa chạy trốn vào đó. Ngay sau đó, họ phát hiện Allen chạy ngay sau cô và Arth đứng trước mặt vợ để chào đón cậu bé. Vỗ đầu cậu, ông hỏi Alexiel muốn thấy người chị sinh đôi của mình trong căn vào đó à.

Cậu bé chắc chắn với ông và Arth nói rằng ông sẽ không ở lâu trong thế giới này được, nói rằng cậu phải khiến cho sự tồn tại của mình có ý nghĩa khi trong Hộp đen. Allen thừa nhận thất bại của mình khi không thể hiểu được, Arth đồng ý rằng họ không thể hiểu được ý nghĩa của nó, chỉ có Chúa mới có thể. Sau đó ông nói thêm rằng ông tin rằng thế giới này vẫn chưa kết thúc.

Allen hỏi nếu sao ông chắc chắn thế và nhà vua đã khoe rằng cậu đang nói chuyện với người đàn ông đã làm Lucifenia trở thành một đất nước tuyệt vời và do đó không cần nghi ngờ gì về điều đó. Khi con trai của ông ghi nhận sự tự phụ của ông, Arth phản đối rằng nó có tính quyến rũ và nói đó cũng là nhược điểm như sự kế thừa tính cách đó trên Riliane. Alexiel cười và sau đó nói với Arth và Anne rằng nhìn thấy họ một lần nữa cậu thật sự rất hạnh phúc , ngay cả khi chỉ ở dạng linh hồn.

Arth nói rằng nhìn thấy cậu cũng làm cho họ hạnh phúc, và Riliane cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy cậu; sau đó ông cũng nhắc nhở Allen nhớ rằng ngay cả khi cậu đoàn tụ với Riliane thì cũng phải nghĩ tới thế giới này. Khi Allen đảm bảo với ông cậu đã trưởng thành thành một người lớn, Arth nói cậu đây chắn chắn là con trai mà ông đã tin tưởng. Nhà vua sau đó tự hào tuyên bố rằng ông sẽ ủy thác cả thế giới này cho Riliane và cậu.

Ngay sau đó, Arth hít Eighth Gift trong không khí và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tự hỏi tại sao lại như vậy.ười yếu ớt, ông hỏi nếu đó là vì ông đã nhìn thấy con trai của mình, đây là cái giá sau khi hoàn thành tâm nguyện, rung như Anne cố gắng để nâng đỡ cơ thể. Lẩm bẩm, cuối cùng Arth ngã sụp xuống đất và nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu. [14]

Di sản kế thừa

Những năm sau cái chết của ông, Arth được nhớ đến như là một người cai trị hùng mạnh và lãnh đạo tuyệt vời của Vương quốc Lucifenia. Không lâu sau khi ông chết, một cuộc đấu chính trị nổ ra giữa các bộ trưởng về quyền thừa kế sau khi Bộ trưởng Presi giả mạo di chúc tuyên bố công chúa Riliane là người thừa kế chính thức của Arth. Trong thời gian xảy ra tranh chấp, ngừoi kế thừa của nhà vua, Hoàng tử Alexiel, đã được giao phó cho Leonhart, làm con nuôi của ông trong khi tin tức hoàng tử đã chết được lan truyền khắp vương quốc.[15]

Các cuộc chiến giữa Lucifenia và các nước láng giềng vẫn tiếp tục để hoàn thành cuộc chinh phục của Arth khiến Lucifenia trở thành quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất trong lịch sử. Mặc dù ổn định trong nhiều năm qua bởi sự cai trị của vợ mình trong gần một thập kỷ, Chế độ bạo ngược của công chúa Riliane sau cái chết của mẹ cô đã làm cho vương quốc suy thoái nhanh chóng với nạn đói và tội phạm trở nên tràn lan.[16]. Cuộc cách mạng Lucifenian Cuộc cách mạng Lucifenian trong EC 500 đã kết thúc triều đại Lucifen và nơi đây trở thành điểm chiếm đóng của Marlon bởi con trai của Prim, Vua Kyle.[17]

Con của ông và Prim, Ney Marlon, đã trở thành một công cụ được mẹ cô sử dụng và đồng hương của cô, Abyss I.R., xâm nhập vào Cung Điện Hoàng Gia như một gián điệp để giúp phá hoại quy tắc của Riliane.[18] Sau đó, cô dẫn đầu Cuộc xâm lược của Beelzenia trong EC 505 nhưng thất bại, cuối cùng chết ở Marlon sau Trần ChiếnLâu đài Hedgehog.[19]

Trong lịch sử, Arth đã nổi tiếng trong truyền thuyết là vị vua tuyệt vời dẫn đầu cuộc chinh phục Lucifenia cùng với Tam Anh Hùng.[20] Sau hơn một thế kỉ kể từ cái chết của Shaw Freezis, Elluka cũng nhớ lại đã thấy Anne và Arth trong tang lễ của ông.[21] Khi Elluka đối mặt Fourth Shadow, tên tội phạm chế nhạo quyết tâm của cô khi ngăn chặn bệnh dịch Gift của Công chúa Ngủ Mê số ba , chỉ ra sự thất bại của Elluka khi cố gắng cứu ngừoi bạn của cô như với dịch hạch Gula.[22]

Tính cách và Đặc điểm

11

Arth, Vị vua với sự chinh phục

Khi là Vua của Lucifenia, Arth là một người cai trị đầy tham vọng với rất nhiều uy tín. Khi còn là trẻ con, Arth vẫn giành được tình cảm và sự tôn trọng từ người mà ông gặp.[23] Khi còn trẻ,ông đã có một tình yêu nước sâu đậm và mong muốn mở rộng nó, hy vọng sẽ làm Lucifenia trở thành một vương quốc hùng mạnh trong Evillious.

Mặc dù trong phạm vi của cuộc chinh phục của mình nhưng ông đã truyền cảm hứng cho kẻ thù của mình và hỗ trợ trong suốt cuộc xung đột đẫm máu bởi các phe khác.[24] Tuy nhiên, vì tham vọng của mình, Arth đã liều lĩnh, xâm chiếm vào lãnh thổ xảy ra dịch bênh bất chấp rủi ro và dẫn đến cái chết của ông.[25] Tuy nhiên, ông cũng thấy một số hạn chế, chẳng hạn như sự lựa chọn của mình khi không xâm lược Elphegort do nhược điểm chiến thuật.[26]

Arth đã thành lập Tam Anh Hùng và phát triển một tình bạn lâu dài với họ, tin tưởng họ trong suốt những suốt những cuộc chiến.[27] Ông cũng giữ được tình cảm với người vợ của mình, mặc dù cuộc hôn nhân của họ trở nên căng thẳng bởi họ không có con với nhau. Khi bị điều khiển bởi Venom Sword, Arth đã làm việc sai trái với người bạn cũ, Prim, và vô tình có một đứa con với cô ấy. Tuy nhiên, sau khi Prim rời đi, Arth vẫn chung thuỷ với Anne và sau đó đã có con với cô.[28]

Kỹ năng và năng lực

Tôi...đã luôn nghĩ về nó.Bởi mỗi con người sinh ra đều có một năng lực riêng. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi thống nhất Evillious. Nhưng, chỉ một vài người mới có thể làm được.
―Tướng quân George Ausdin[src]


Arth đã xây dựng được một biểu tượng mạnh mẽ, được tin tưởng thậm chí có khả năng đoàn kết tất cả đất nước Evillious theo ý nghĩ của mình.[29] Là một chỉ huy quân sự, Arth đề ra cuộc tấn công, chỉ đạo binh lính để áp đảo đối thủ của ông.[30] Mặc dù vậy, ông nhận ra các tính chất địa lý đang bảo vệ kẻ thù của mình và xoá bỏ Elphegort khỏi các kế hoạch tấn công của ông vì có khu rừng bảo vệ nó.[31] Trong suốt cuộc đời của mình, Arth cũng học được nghệ thuật của kiếm thuật và trở thành thạo với việc sử dụng kiếm một lưỡi[32] nổi tiếng trên chiến trường như là một minh chứng.

Quan hệ với các nhân vật

Anne Lucifen d'Autriche: vợ của Arth . Arth dần dần có tình cảm với Anne trong khi làm bạn với cô và hai người kết hôn. Cả hai có mối quan hệ thân thiết, Anne đã sinh cho ông hai đứa con; mặc dù điều này, hôn nhân Arth với Anne không phải lúc nào cũng hạnh phúc, Arth trong cuộc chinh phục đã lừa dối cô dưới ảnh hưởng của Venom Sword.

Prim Marlon: Một người bạn thời thơ ấu của Arth . Cả hai là bạn khi Arth còn trẻ, tuy nhiên mối quan hệ của họ trở nên xa cách sau khi Prim bị nghi ngờ bỏ độc vào ly rượu của Arth. Do ảnh hưởng của Venom Sword, cảm xúc Arth cho Prim trở nên mãnh liệt lãng mạn trong cuộc tình của họ. Mặc dù mối quan hệ phức tạp, Arth vẫn ủng hộ cuộc hôn nhân của Riliane và Kyle.

Elluka Clockworker: Một trong những thuộc hạ của Arth. Arth tìm thấy những khả năng kỳ diệu của Elluka hữu ích trong trận chiến và cả hai hình thành một tình bạn thân thiết, với sự trốn thoát trước kia của Elluka . Quan hệ này tiếp tục cho đến khi cái chết của Arth xảy ra.

Mariam Futapie: Một trong những thuộc hạ của Arth. Arth ấn tượng bởi kỹ năng của Mariam trong hoạt động gián điệp và ám sát ở độ tuổi trẻ như vậy, hình thành một tình bạn thân thiết với mình sau khi đào ngũ.Quan hệ này tiếp tục cho đến khi cái chết của Arth xảy ra.

Leonhart Avadonia: Một trong những thuộc hạ của Arth. Arth dựa vào kỹ năng Leonhart như một kiếm sĩ trong trận chiến và cả hai hình thành một tình bạn thân thiết trong cuộc chiến;Quan hệ này tiếp tục cho đến khi cái chết của Arth xảy ra trong cuộc xâm lược Beelzenia của ông.

Alexiel Lucifen d'Autriche: con trai của Arth. Arth rất tự hào về con trai của mình và tin vào khả năng cai trị của cậu, khiến cậu trở thành người thừa kế ngai vàng trong di chúc của ông.

Bên lề

Khái niệm và Xuất xứ

  • Họ của ông, Lucifen và d'Autriche, ám chỉ Lucifer, là Ác quỷ bảo trợ của Ngạo mạn, và Marie Antoinette, giống như vậy.
  • Hình mẫu của Arth được dựa trên phiên bản trưởng thành của Kagamine Len trong trí tưởng tượng của Ichika.[33]

Thông tin thêm

  • Khá là thú vị, Arth đặt tên con gái mình giống như bà của ông, Hoàng hậu Riliane Roses.[34]
  • Giống như con trai Alexiel của ông, Arth cột tóc theo kiểu đuôi ngựa.

Triển lãm ảnh

Những lần xuất hiện

Tham khảo

  1. The Daughter of Evil: Praefacio of Blue - Chapter 3, Section 2
  2. The Daughter of Evil: Clôture of Yellow - Chapter 1, Section 1
  3. The Daughter of Evil: Praefacio of Blue - Chapter 3, Section 2
  4. The Daughter of Evil: Praefacio of Blue - Chapter 3, Section 2
  5. The Daughter of Evil: Wiegenlied of Green - Chapter 1
  6. The Daughter of Evil: Praefacio of Blue - Chapter 3, Section 2
  7. Epic of Evil: The Daughter of Evil Fanbook
  8. The Daughter of Evil: Wiegenlied of Green - Chapter 1
  9. The Daughter of Evil: Wiegenlied of Green - Chapter 2, Section 2
  10. The Daughter of Evil: Wiegenlied of Green - Chapter 1
  11. Twiright Prank (story)
  12. Seven Crimes and Punishments (story) - Prologue
  13. Seven Crimes and Punishments (story) - Prologue
  14. Seven Crimes and Punishments (story) - Pride
  15. Twiright Prank (story)
  16. The Daughter of Evil: Clôture of Yellow - Chapter 1, Section 1
  17. The Daughter of Evil: Clôture of Yellow - Chapter 4
  18. The Daughter of Evil: Praefacio of Blue - Chapter 4, Section 2
  19. The Daughter of Evil: Praefacio of Blue - Chapter 3, Section 2
  20. The Daughter of Evil: Wiegenlied of Green - Chapter 1
  21. Deadly Sins of Evil: Gift from the Princess who Brought Sleep - Chapter 5
  22. Deadly Sins of Evil: Gift from the Princess who Brought Sleep - Chapter 6
  23. The Daughter of Evil: Praefacio of Blue - Chapter 3, Section 2
  24. The Daughter of Evil: Wiegenlied of Green - Chapter 1
  25. The Daughter of Evil: Wiegenlied of Green - Chapter 2, Section 2
  26. The Daughter of Evil: Clôture of Yellow - Chapter 1, Section 1
  27. The Daughter of Evil: Act 1
  28. The Daughter of Evil: Praefacio of Blue - Chapter 3, Section 2
  29. The Daughter of Evil: Praeludium of Red - Chapter 3, Section 1
  30. The Daughter of Evil: Clôture of Yellow - Chapter 3, Section 2
  31. The Daughter of Evil: Clôture of Yellow - Chapter 1, Section 1
  32. Waltz of Evil: The Deadly Sins of Evil Guidebook
  33. Ichika Tumblr - February 11, 2014 - The design for arth is based adult Ren.
  34. The Daughter of Evil: Praeludium of Red - Chapter 1, Section 1
Advertisement