- 「Nói cách khác…Ngoài việc hỏi người phụ nữ này ra, tôi không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ.」
- ―Anan[src]
Anan Octo là một samurai thuộc Dòng họ Octo và là cháu nội của Gato Octo. Được ông nội giao cho nhiệm vụ thu hồi Song Kiếm Levianta, Anan đã chất vấn người chị họ Kayo Sudou về vị trí của nó nhưng không thu được kết quả. Sau đó cậu được giao nhiệm vụ giúp đỡ Tài Đoàn Freezis, và làm quen với Perrié Cutie Marlon.
Tiểu sử[]
Đầu đời[]
Sinh ra tại Jakoku vào khoảng những năm 800 của EC trong dòng họ Octo danh giá, Anan đã trở thành một samurai phục vụ cho ông nội mình kiêm thẩm phán vùng Izasa, Gato Octo. Trong lúc này, Behemo, cải trang thành thị nữ "Bufuko Tsukimoto", tới làm tôi tớ của cậu. Sau khi một trận hỏa hoạn tàn phá Enbizaka vào EC 838, Anan thấy dòng họ cho phép người chị họ bị bỏng nặng Kayo Sudou đến ở tạm và chỉ định Bufuko chăm sóc chị ta. Cậu biết được Kayo đã mất đi chồng và con trai trong trận hỏa hoạn còn người mẹ của cô, Kagura, chết tầm một năm trước trong một tai nạn; cậu còn biết được chồng của Kayo cũng chính là em họ Gakuga Octo của cô, người đã bị dòng họ đã bị từ mặt.
Thời gian sau, Gato lệnh cho Anan thu hồi lại Song Kiếm Levianta,[1] kể cho Anan nghe về bảo vật gia truyền đã bị Kagura Octo đánh cắp khi cô ta lên mười sáu rồi bỏ trốn khỏi nhà và kết hôn với người thuộc Dòng họ Sudou.[2] Sau khi Anan kiểm tra kĩ lưỡng đống tàn tích của tiệm may của nhà Sudou tại Enbizaka nhưng không thu được gì, cậu bắt đầu thẩm tra Kayo về vị trí của song kiếm bị nguyền rủa, thế nhưng cô ta luôn đáp lại là chưa từng thấy và cũng chẳng biết chúng đang ở đâu.[1]
Phái đi[]
- 「Tôi cũng nghe nói cô đã bình phục đến mức có thể sinh hoạt mà không gặp trở ngại.…Do vậy, vị thẩm phán đáng kính của chúng ta đã ra lệnh cho cô rời khỏi đây」
- ―Anan nói với Kayo[src]
Đầu EC 842, Gato nói Anan tới hỗ trợ Tài Đoàn Freezis tại thương quán ở Enbizaka. Được lệnh đưa Kayo trở về nhà vì Tài đoàn đã dựng lại tiệm may của Kayo và dường như cô ta cũng đã hồi phục. Quan tâm tới các nét văn hóa nước ngoài, cậu thiếu niên đồng ý nhận nhiệm vụ mới. Đến gặp Kayo và Bufuko, cậu lại hỏi nữ thợ may song kiếm đang ở đâu, rồi cãi nhau với Bufuko vì cậu cứ liên tục hỏi những câu như vậy.
Cuối cùng cũng nhượng bộ, Anan ra chỉ thị với Kayo rằng tiệm may của cô đã được dựng lại và cô phải đi ngay, dù Bufuko khăng khăng là tâm trí của cô ta vẫn chưa bình phục từ sau thảm kịch. Khi Bufuko cứ tiếp tục nói về việc này, Anan nói về tiểu sử của Gakuga và Kagura và ngài Gato đã không chấp thuận cuộc hôn nhân này. Rồi cậu thẳng thắn nói với hai người họ: lòng thương xót của Gato đã hết rồi và Bufuko sẽ quay về làm tôi tớ của cậu, giải thích rằng họ sẽ tới hỗ trợ Tài Đoàn Freezis. Dù cho Bufuko có phàn nàn, Anan để cho cô ta tạm biệt Kayo trước khi tới Enbizaka.[1]
Những thứ mới lạ[]
- 「Tôi nghe nói Elluka-sensei đã cứu rồi trái tim của rất nhiều người ở bản quốc. Khi nghe chuyện đó, tôi nghĩ sensei có thể xoa dịu những lo âu của cô. Tôi đã nói về cô với cô ấy.」
- ―Anan nói với Kayo[src]
Chuyển tới thương quán, Anan thường xuyên làm việc với giám đốc chi nhánh Perrié Cutie Marlon, nghe được rất nhiều câu chuyện về Maistia và Evillious. Sau khi biết được nhà truyền giáo Levin, Elluka "Ma" Clockworker đến đây từ một tàu buôn của Tài đoàn từ ba ngày trước, cậu samurai nghe được rằng người phụ nữ này có khả năng chữa lành tâm trí. Hi vọng Kayo sẽ nhớ được về song kiếm nếu Elluka hồi phục lại sự tỉnh táo của cô ta, Anan nói với Ma về Kayo và thảm kịch của gia đình cô ta trong khi cả hai đi dạo quanh thương quán.
Sau khi thấy Bufuko vừa chạy vừa hét về bộ đồ thị nữ mới, Anan bước ra ngoài và gặp Kayo, người đã may bộ đồ mới cho Bufuku đang đứng tại lối vào. Rồi cậu giới thiệu Elluka với Kayo, nhìn hai người họ trò chuyện. Khi Kayo thú nhận cô ta quan tới tới việc tìm hiểu về nước ngoài, Anan đồng ý, nói về mong muốn ngày nào đó sẽ được tới Maistia và Evillious của mình. Khi định nói thêm nữa, Ma đột nhiên nói cậu là thứ phiền toái và mời Anan ra chỗ khác.[1] Khi Elluka nhốt mình trên giường ngủ vài ngày sau đó, Perrié đã cho Anan đi kiểm tra tình trạng của cô ấy thường xuyên. Lúc nào đó, cậu chứng kiến cô ta thi triển ma thuật.[3]
Thảm sát tại Enbizaka[]
Mùa xuân năm đó, Anan theo dõi trong khi Tài Đoàn Freezis trao đổi một yêu cầu về quần áo với Mei Miroku. Sau đó cậu nghe nói Mei đã bị ám sát sau đó vài ngày. Vài tháng sau, Anan còn theo dõi Perrié đàm phán một thương vụ khác với con gái của Mei, Miku, nghe cô ấy nói là cô đã có thai với tay quản lý của Thương Hội Yarera-Zusco, Kiji Yarera. Sau đó, cậu nghe thấy xác của cô gái đã được tìm thấy vào ngày hôm sau.
Tiếp đó, Anan nghe lén Cảnh sát viên Uibee tra hỏi Perrié về lúc mà Mei và Miku tới thăm thương quán trước khi chết. Xen vào, Anan đảm bảo cuộc đàm phán của Perrié không có gì bất ổn. Rồi cậu nói cho Uibee việc Miku có thai lúc viên cảnh sát sắp rời đi. Khi Perrié trách móc cậu vì nói ra bí mật của Miku, Anan trấn an cô ta, chỉ ra việc này có thể gây ảnh hưởng tới Thương hội Yarera-Zusco.
Rồi hai người nói về Ma đang nằm liệt giường, và Anan bắt đầu hỏi Perrié về người phụ nữ bí ẩn kia và những ma thuật rất kì lạ so với một nhà truyền đạo Levin. Bị doa hãy ngưng tò mò về mối quan hệ của cô ta, Anan xin lỗi ra rời đi để truyền lệnh dọn dẹp kĩ hơn cho Bufuko.[3] Sau đó, Bufuko báo với Anan về một thành viên Tộc Lang, Saruteito, muốn gặp mặt anh. Sau khi mời cô dùng trà, Anan nghe cô nói rằng Saruteito tới Onigashima cùng Kokutan để tìm lại song kéo mà tổ tiên cô ấy đã rèn lại.
Anan giải thích cho Saruteito việc tổ tiên cô ấy đã trao song kiếm cho tổ tiên của anh, Gaou Octo, rồi con cháu đời sau của ông ấy đã phong ấn nó lại trong một chiếc hộp tại một hang động, đến giờ Anan cũng chẳng biết trông nó ra làm sao. Giải thích thêm rằng dù song kiếm nên về lại với thành viên Tộc Lang nhưng nó đã bị Kagura lấy cắp và giờ không rõ tung tích. Khi Saruteito chuẩn bị rời đi, cô thuyết phục Anan đề xuất với trưởng họ Octo rằng cô sẽ nhận lấy song kiếm nếu tìm được nó trước khi ngày tàn, còn cô sẽ để một trong những thanh katana cô rèn ra lại để thế chỗ.
Cuối đời[]
Sau khi Kayo bị hành quyết, Anan từ bỏ việc tìm kiếm bảo vật của dòng họ Octo; khi Perrié và những người tại thương quán Freezis được lệnh tới Maistia, cậu quyết định đi cùng cô và tự trục xuất mình khỏi Jakoku vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, và để nhìn thấy nhiều quốc gia khác hơn. Vào ngày khởi hành, Perrié nói với anh về kế hoạch ngày nào đó cô sẽ quay lại và buộc Jakoku mở cửa các bến cảng. Rồi cô hỏi Anan về chuyến đi tới Maistia của cậu, khi cậu giải thích ý định của mình, anh nghe Perrié nói có một thanh kiếm Jakoku đang gây rắc rối tại Evillious.
Lấy lại hi vọng rằng bảo vật mà mình truy tìm đang ở Evillious, Anan lên tàu cùng Perrié và khởi hành tới Maistia.[4] Tìm kiếm khắp Maistia và Evillious, đến khoảng EC 882 thì Anan định vị được thanh kiếm Jakoku kia và biết nó là một kim khí đại tội khác, "Thanh kiếm Venom". Dù coi nó là vật thay thế, cậu đã mất trước khi đem được Thanh kiếm Venom về Jakoku và để cho cháu trai trông nom nó.[5]
Di sản[]
Sau khi Anan chết, con cháu của cậu tiếp tục bảo vệ Thanh kiếm Venom và định cư tại Levianta, ghi nhớ những gì mà cậu đã làm trong quãng đời còn lại của mình. Chắt của anh, Nyoze và Gammon cuối cùng đã trở thành quân nhân của USE, và Gammon còn tham gia vào Đảng Tasan.[5]
Tính cách và Đặc điểm[]
- 「Nghe Elluka-sensei và Perrier-sama nói, tôi nhận ra Jakoku thực sự nhỏ bé. Tôi muốn được tự mình băng qua biển để ghé thăm vùng Evillious và Maistia một lần—.」
- ―Anan[src]
Anan là một người đàn ông bị ràng buộc bởi một mã danh dự xứng đáng với một samurai. Hoàn toàn theo ý muốn của viên thẩm phán, Anan theo lệnh của ông nội dù cho có khác ý kiến cá nhân của mình vì lợi ích của đất nước, và quan trọng hơn là vì dòng họ. Tuy nhiên, trong khi có ý thức mạnh mẽ về nghĩa vụ, cậu cũng chịu nhiều áp lực về hoàn thành nhiệm vụ của mình, kết quả là cậu thường trở nên cáu kỉnh và khắc nghiệt với những người xung quanh.
Dù vậy, Anan cũng có mặt nhạy cảm hơn. Cậu rất quan tâm tới văn hóa nước ngoài và còn mong một ngày nào đó sẽ rời khỏi đất nước của mình và đến thăm các quốc gia khác. Cậu cũng mong muốn được yêu thích vì chính bản thân mình và đau khổ bất cứ khi nào ai đó bỏ qua mong muốn cá nhân của mình hoặc đối xử với mình như một thứ phiền toái khủng khiếp. Tuy nhiên, Anan đã nhanh chóng nhẫn nhịn, kiềm chế cảm xúc cá nhân với những người mà mình tôn trọng,[1] và nhanh chóng xin lỗi khi nhận ra có bất kỳ rủi ro nào.[3]
Kỹ năng và Năng lực[]
Là một samurai đã được huấn luyện, Anan có kỹ năng võ thuật và có thể sử dụng tốt katana. Tuy nhiên, cậu có ít kĩ năng khác ngoài chiến đấu; dù đã điều tra kĩ lưỡng, cậu đã không tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào về vị trí của Song Kiếm Levianta. Tương tự, cậu samurai thất bại trong khi thẩm vấn, lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi suốt nhiều năm mà không mang lại kết quả gì.[1]
Quan hệ với các nhân vật[]
Kayo Sudou: Chị họ của Anan. Dù có quan hệ họ hàng, Anan chỉ xem Kayo như là một công cụ để hoàn thành nhiệm vụ ông nội giao cho và đối xử lạnh lùng với cô. Do vậy, cậu tra hỏi cô và theo lệnh để cô rời đi dù tinh thần của cô bị tổn thương và không hề thể hiện sự cảm thông với những mất mát mà cô phải chịu.
Gato Octo: Ông nội và là cấp trên của Anan. Anan rất trung thành với ông nội và sẽ hoàn thành bất kỳ lệnh nào mà ông giao, dù có mong muốn được tìm hiểu về thế giới bên ngoài.
Bufuko Tsukimoto: Người hầu của Anan. Không biết "cô ấy" chính là Behemo, Anan thường bị những hành động nhỏ nhặt nhất của "cô" hay cái cách ăn ở tử tế của "cô" làm phiền, gây cản trở cho nhiệm vụ của cậu, gây ra những xích mích giữa hai người. Cậu cũng bị bối rối về thái độ ồn ào và hăng hái quá mức của Bufuko.
Bên lề[]
Khái niệm và Nguồn gốc[]
- Tên của Anan được viết bằng 阿南 bằng chữ kanji Nhật Bản, sử dụng kanji cho chữ "góc" hoặc "bóng" và "phía nam".
- Họ của ông được bắt nguồn từ tiền tố Hy Lạp và La Mã octo , có nghĩa là "tám".
Thông tin thêm[]
- Anan được mô tả có dáng người cao, búi tóc topknot và có nét mặt tinh tế.
Xuất hiện[]
- Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka (lần đầu xuất hiện)
- Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức (chỉ đề cập)
- Chủ nhân Thiên Giới (album) (chỉ đề cập)
Tham khảo[]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Nhị Mạc Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>
không hợp lệ: tên “rĐại Tội của Ác Ma: Thợ may ở EnbizakaĐệ Nhất Chương, Nhị Mạc” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác - ↑ Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Nhất Mạc
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Nhất Chương, Ngũ Mạc Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>
không hợp lệ: tên “rĐại Tội của Ác Ma: Thợ may ở EnbizakaĐệ Nhất Chương, Ngũ Mạc” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác - ↑ Đại Tội của Ác Ma: Thợ may ở Enbizaka – Đệ Ngũ Chương
- ↑ 5,0 5,1 Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức – Đệ Bát Thoại