Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement
🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠

Với các mục đích khác, xem Master of the Heavenly Yard (định hướng).

Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới là cuốn tiểu thuyết thứ tám và cũng là cuốn cuối cùng của loạt tiểu thuyết Đại Tội của Ác Ma, được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2017. Cuốn tiểu thuyết được viết bởi Akuno-P và minh họa bởi Ichika. Nó bao gồm các sự kiện của Master of the Heavenly Yard.

Tóm tắt của Nhà xuất bản[]

Hiện chưa khả dụng.

Tóm tắt nội dung[]

Sau khi Thế giới thứ Ba bị Trừng phạt phá hủy, Allen Avadonia rời khỏi Thiên Giới và đi xuống thế giới trên mặt đất tìm Nemesis Sudou. Cô phàn nàn về việc mệt và đói nhưng vẫn còn sống vì là người khế ước với Seth Twiright và quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghe Nemesis nói cô không có ý định cứu lấy thế giới này, Allen nói rõ cậu không định tái tạo lại thế giới như trước kia nên mục đích của họ không khác nhau nhiều lắm. Cuối cùng, Nemesis đứng dậy, hai người dự định đi tới Nhà hát Ác ma rồi đến tàn tích của Lucifenia để gặp Riliane.[1]

Tại Nhà hát Ác ma, Gammon Octo đang xem một bộ phim và nhớ về lúc mình đến nơi này. Mang theo lời nguyền luôn có ham muốn tình dục với phụ nữ, không muốn làm tổn thương Nemesis, Gammon đến nhà hát này để tìm Thanh kiếm Venom nhằm hóa giải lời nguyền. Khi anh gặp Chủ nhân Nghĩa Trang, những người hầu của cô ta tấn công anh và World Eater đánh anh ngất. Tỉnh dậy, Gammon đã ở trong nhà hát, anh được Người chờ đợi cứu và giúp anh giải lời nguyền. Anh nhớ về hai lần Trừng phạt được khai hỏa tại khu rừng, lần đầu có Ma đạo sư thời gian bảo vệ nhưng lần thứ hai thì cô ta đã chết nên nhà hát bị phá hủy. Rồi Gammon bước ra ngoài để chỉ huy các đồng chí của mình cứu lấy thế giới.

Allen và Nemesis thảo luận về các ảo ảnh, Black BoxSickle. Họ đi đến nơi từng là Rừng Thiên Niên Thụ. Held xuất hiện dưới dạng một con chim xanh lam. Ông và Nemesis nói về mục tiêu phá hủy thế giới của cô và quan niệm về Ác của hai người. Nhưng sau đó Held chỉ vào một Black Box đang trôi nổi trên trời và nói Nemesis nên làm gì đó với nó. Allen nghĩ họ nên giải quyết nó vì Nhà hát Ác ma được ai đó làm cho trôi nổi bên trên kia. Nemesis hỏi lý do Held trở thành Địa Thần. Ông đáp lại đó là nguyện vọng của Nữ thần Mặt trăng. Sau đó Nemesis và Allen rời đi. Hai người thảo luận về danh tính thật sự của Nữ thần Mặt trăng và đi lại gần hộp đen kia, nhận ra linh hồn các binh sĩ Đảng Tasan đang tập trung xung quanh nó.

Gammon đang đứng trên hộp đen, diễn thuyết trước các binh sĩ. Anh ta nói họ cần tiêu diệt năm linh hồn là căn nguyên của Ác, và hình ảnh của Banica, Kayo, Riliane, Venomania và Nemesis xuất hiện trên Black Box. Allen và Nemesis rời đi, họ suy đoán về mục tiêu và cách anh ta sẽ dùng để tiêu diệt năm người khế ước kia. Rồi hai người nó về tình trạng của năm người bị săn lùng: Venomania bị Gumillia truy lùng, Nemesis còn sống, Banica đã trở thành ác ma, Riliane sau khi chết đã chuyển sinh dù không phải Song Sinh của Thần và nó có thể liên quan tới việc Allen là "Bất thường", còn Kayo được Gumillia giữ lại làm thợ may riêng. Allen lo lắng cho Riliane, đi đến bữa tiệc cô đang tổ chức vì Riliane có thể sẽ biết gì đó về chuyện của Gammon và nơi đó có thể có nhiều người khế ước khác.[2]

Mỗi lần Riliane chuyển sinh, cô quên đi mọi kí ức nhưng giờ thế giới đã bị phá hủy nên cô có kí ức của những kiếp đã sống. Cô tổ chức một bữa tiệc cho những người sống cùng thời đại với mình, nhưng đột nhiên mọi người rơi vào giấc ngủ. Cô cố tìm một ai đó còn thức thì thấy các binh sĩ Tasan đang tiếp cận mình. Tony Ausdin bước đến, giải thích tên sát nhân ở Toragay đã đưa các linh hồn khác vào giấc ngủ và mục tiêu của họ là bắt Riliane. Lúc này Clarith cưỡi Josephine đến đón công chúa đi, các binh sĩ cố bắt hai người lại nhưng sàn nhà đột nhiên bị đóng băng và hai người chạy thoát.

Riliane cảm ơn Clarith, rồi Clarith dừng ngựa lại và hai người trò chuyện. Clarith giải thích Michaela đã phái cô đến cứu Công chúa, rồi họ suy đoán về nhà hát ác ma và các binh sĩ Tasan, Clarith lấy ra một trong Tứ Phần Kính Lucifenia đưa cho Riliane. Nghe Clarith cho rằng các binh sĩ đuổi theo các người khế ước và Clarith không nhiễm Gift do được Michaela ban phước, Riliane muốn quay lại bữa tiệc vì chính Kyle cũng là người khế ước. Clarith ôm Riliane, ngăn cô lại. Ác ma Ngạo mạn, Marie Annette, xuất hiện, đề nghị Riliane lập khế ước nhưng cô từ chối vì chuyện xảy ra ở Enbizaka. Hai bên tranh cãi một lúc và Rahab Barisol xuất hiện, cho rằng các binh sĩ chỉ truy lùng người khế ước phù hợp nhất với ác ma, và Kyle không phải.

Marie nghĩ Kyle sẽ không gặp nguy hiểm, Clarith đề xuất họ nên đến tàn tích Marlon để gặp Michaela, nhận sự trợ giúp của các ác ma và ngăn Công chúa Ngủ mê lại. Hai cô gái và Marie lên ngựa, bắt đầu đi về phía tây. Clarith hỏi về dự định của Riliane và nói về Allen cũng đang làm gì đó. Riliane không muốn chờ đợi nữa và quyết định phải hành động. Hai người vội vàng tiến về phía trước.[3]

Sau bữa tiệc, Germaine tỉnh dậy và đi tìm một người nào còn đã tỉnh lại thì gặp Vua Arth. Cho rằng các binh lính đang bao vây vương cung đã khiến mọi người ngủ đi, Arth đi ra và yêu cầu được nói chuyện với các binh sĩ. Tướng Tony tiến lên, giải thích họ đang bắt giữa tội phạm bỏ trốn. Quay lại Sảnh Gương, Arth nhận ra người đang mất tích và bị truy đuổi kia chính là Riliane. Sau khi mọi người tỉnh dậy và tập trung lại, Minis chỉ ra đối phương hơn họ cả về số lẫn chất lượng. ChartetteLily bàn về sự nguy hiểm của Riliane. Khi được Anne hỏi, Mariam cho rằng Abyss I.R. có thể liên quan và bà ta biết di chuyển các linh hồn, cũng chính là người đã sát hại cả gia đình Mariam và biến cô thành sát thủ.

Arth đề xuất tự tạo ra các khẩu súng ảo ảnh, Yukina thử làm một khẩu súng rồi thử bắn vào Lily, khiến cô ấy tức giận. Arth muốn bảo vệ con gái mình và hỏi xem liệu ai tình nguyện bảo vệ Riliane nhưng không ai tiến lên. York lên tiếng, bất ngờ khi Nhà vua nhớ mình, rằng Riliane đã làm ra những điều tệ hại. Nhưng Germaine lên tiếng, rằng Công chua đã chịu trừng phạt và đồng ý giúp Arth. Sau đó mọi người lần lượt đồng ý.

Mặt trời mọc, cuộc chiến giữa quân đội Lucifenia và Đảng Tasan nổ ra. Tướng George đánh giá kẻ địch tuy mạnh nhưng vẫn có điểm yếu, Tony không thích hợp làm chỉ huy, và phe Lucifenia cũng có nhiều thường dân không thiện chiến. Có vẻ đối phương không thể tiêu diệt các linh hồn nhưng Tony nói họ đang chờ tiếp viện, và dù không chết thì các linh hồn vẫn thấy đau. Anne động viên chồng mình, Leonhart báo cáo quân địch đang tiến tới, và Arth ra lệnh bắt đầu chiến đấu.[4]

Vì không thể chết nên đây là cuộc chiến về ý chí. Từ xa, Allen và Nemesis theo dõi cuộc chiến, cho rằng người lãnh đạo quân Lucifenia là Arth, Leonhart hoặc Germaine và Riliane có vẻ không còn ở đó nữa. Allen muốn giúp họ, Nemesis cảm thấy mâu thuẫn vì cô từng là chỉ huy Đảng Tasan và Ma đạo sư Triều đình của Lucifenia. Allen muốn xông ra thì bị Nemesis cản lại, giải thích bản thân cô không thực hiện được nhiều ma thuật. Hai người thấy một nhóm người đang đi tới, nhận ra một trong số họ, và quyết định gặp người kia.

Quân đội Lucifenia đang chiến đấu thì nhìn thấy Dong Binh Đoàn Venom tiến tới và đẩy lùi quân Tasan. Germaine chạy lên tấn công Tony nhưng bị bắn trả và được Allen, Mariam và Leonhart đưa về nơi an toàn. Cô giải thích mình muốn hạ gục chỉ huy địch nhưng Mariam chỉ ra cô cũng có vai trò giống ông ta. Leonhart nói cho Allen rằng Riliane không còn ở đây nữa, và Allen giải thích cậu đã thuê đoàn lính đánh thuê Venom. Lúc này quân tiếp viện của Tasan đến cùng với một chiếc hộp đen bay trên trời. Kyle biến thành hình dạng khi bị ác ma chiếm hữu, bay về phía hộp đen. Yukina, ở trong thành cùng Vua Arth, lo cho Kyle. Arth trấn an cô và kể cho cô nghe chuyện mình chết đi rồi sống lại trong cơ thể bùn nhưng bị Anne cắt ngang, và Yukina nhận ra Arth đang kể về chính ông. Lily cho người bắn chiếc hộp kia nhưng vô hiệu, Kyle đang tấn công nó thì nghe tiếng lulila phát ra. Phía trên hộp đen mở ra và hút anh vào, thông báo sẽ bắt đầu định dạng. Sau đó nó hút cả những người đang chiến đấu vào.

Khi quân Lucifenia đang tuyệt vọng thì Nemesis đến, nhận giải quyết chiếc hộp đen kia và đi lên tầng thượng vương cung. Nemesis nhớ tới cuộc trò chuyện của cô với đồng nghiệp cũ Hazuki về sự logic trong trò chơi. Cô nhắm bắn vào điểm yếu của chiếc hộp và nó rơi xuống. Allen chạy ra xem, giải thích năng lực đưa con người đến thế giới khác của chiếc hộp và Nemesis chính là Elluka. Lúc này những người bị hút vào chiếc hộp an toàn quay lại, nhưng đã mất ý chiến đấu. Nemesis nhận ra chức năng của chiếc hộp là "định dạng" và không phải do Seth tạo ra. Cô định cùng Allen đi tìm Banica, Arth gợi ý có thể Lich đang ở cạnh Banica và có thể giúp xây dựng lại thế giới. Nemesis không đồng tình, họ nói về quan hệ anh em giữa Lich và Michaela. Allen thuyết phục Nemesis và cô đồng ý giúp đỡ cậu.

Riliane, Clarith và đang ở Marlon cùng với Michaela, Marie, Gilles, Rahab và Salem. Gilles giải thích thực ra chỉ có sáu ác ma vì "Công chúa Ngủ mê" tự chiếm hữu cô ta, Vlad đã bị Banica ăn thịt còn ác ma kia đang ở cùng Chủ nhân Minh Giới. Riliane trò chuyện với Gilles và Rahab xen vào, bàn chuyện ngăn Công chúa Ngủ mê lại và Michaela đưa Clockworker's Doll cho cô công chúa. Họ cùng suy luận xem Công chúa ngủ Mê và linh hồn của Ma đang ở đâu. Lúc này Gumilla trên đường bắt giữ những người khế ước ác ma xuất hiện, mang theo Prim Marlon. Cô ấy đưa Riliane về Minh Giới. Trước khi Riliane đi mất, Michaela cảm ơn cô vì đã nuôi cô thành một cái cây lớn.[5]

Sau khi thế giới bị hủy diệt, Gumillia, Michaela và Sickle gặp nhau, họ quyết định để con người ở Thế Giới thứ Ba tự quyết định số phận của nó và giảm thiểu ảnh hưởng từ Thế giới thứ Hai. Michaela trông coi các kim khí, Sickle cho Allen đi gặp những người từng lập khế ước với ác ma, ngay sau đó Gumillia kéo họ xuống Minh Giới, tuy nhiên Allen lại tìm đến cơ thể của Nemesis đầu tiên.

Gumillia đưa Riliane tới cánh cổng phán xét, ở đó còn có Kayo, Gallerian Marlon và Venomania. Gumillia đặt Prim xuống và chuẩn bị đi tìm Banica thì Gallerian hỏi lý do cô làm vậy, Gumillia nói đó là lệnh của Sickle. Công chúa Ngủ mê từ dưới đất nổi lên, Kayo cầm kéo chạy lại tấn công cô ta nhưng Công chúa ngủ mê điều khiển Prim cản Kayo lại. Gallerian tiết lộ Công chúa ngủ mê chính là Michelle. Venomania dùng năng lực của mình khiến Prim buông Kayo ra. Công chúa ngủ mê đột nhiên đau đớn và giải phóng Gift ra. Gallerian bảo cô phá vỡ hàng rào và hai cha con trốn thoát, những người khế ước khác bị thổi bay đi mất. Seth cười nhạo Gumillia và họ phải bắt đầu lại. Kayo, Riliane và Venomania bị thổi bay tới lâu đài của Venomania ở Asmodean, các cô gái trong hậu cung chào đón anh trở về. Ngay sau đó họ quyết định đuổi theo Gallerian và Công chúa ngủ mê, Venomania dang cánh ra và đưa hai cô gái đi.

Trong khi đó, Allen và Nemesis đến Beelzenia gặp Banica. Họ gặp Eater và anh ta giải thích các Black Box rơi ở đây là thứ đi cùng với các người lính, và Eater đã phá hủy chúng rồi họ đi vào gặp Banica. Cô bình luận về việc ở trong ly thủy tinh khiến cô quan sát được khuôn mẫu của thế giới này, và Banica muốn gặp Lich và Eater, người của Thế giới thứ Hai, để cho ArtePollo biết về một thế giới khác. Sau đó Allen nói về các binh sĩ Đảng Tasan và Banica cho gọi Lich vào. Khi được Nemesis hỏi, Lich cho biết anh muốn phục vụ cho Banica và không định xây dựng lại thế giới này. Sau khi Arte và Pollo thẩm vấn các binh lính Tasan bị bắt giữ, Banica cùng người hầu của mình đi tới nhà hát với Allen và Nemesis.[6]

Một hình nhân thiếu nữ là con gái của Gallerian, vì cô không thể đi lại nên cha đã mang đến phòng cô một chiếc ly và một cái muỗng. Sau khi cô chuyển đến nhà hát trong rừng, một thanh kiếm, những tấm gương và cây kéo được thêm vào. Cô đã ở cạnh Gallerian khi ông chết trong chiến tranh, sau đó cô quay về nhà hát. Người phụ nữ trong chiếc ly có được cơ thể mới do người hầu của mình làm ra, sau đó cô ta dành nhiều thời gian ở Nghĩa trang nên hình nhân gọi người ấy là Chủ nhân Nghĩa Trang. Ma đạo sư thời gian mang "Postman" đến, sau khi Arte cho Postman cơ thể của cô ta, Postman có thể nói chuyện, và vì có vẻ cô ấy đang chờ một ai đó nên hình nhân gọi cô là Người chờ đợi. Khi người đàn ông trong chiếc muỗng lạnh nhạt với cô vì cô không phải Eve, hình nhân đưa cho anh ta một chiếc hộp đen do cô tạo ra và cô nghĩ anh ta đã trở thành một bánh răng của Tháp đồng hồ. Rồi hình nhân đột nhiên mang thai. Một người đàn ông bị nguyền rủa bị bắt giữ và xét xử. Người chờ đợi cứu anh ta và thuyết phục hình nhân để anh ta làm Đình sư mới. Một ngày, cô sinh hạ cặp song sinh "Adam" và "Eve", ngay sau đó thế giới bị hủy diệt.

Sau khi đến nhà hát, Riliane giải thích cho Kayo việc mình từng sống ở đây, được Arte cho một cơ thể mới và giấu Ma chuyện đó. Cô tự hỏi liệu ngày ấy cứu Nemesis có phải là quyết định đúng đắn. Đi vào nhà hát, họ gặp Công chúa Ngủ mê và cô ấy giải thích cô cần loại bỏ linh hồn những người khế ước để cứu thế giới. Công chúa Ngủ mê đưa ba người vào văn phòng trưởng quan rồi đi vào một căn phòng khác, Gammon đang ngồi trên ghế còn Gallerian đứng cạnh anh ta. Gammon giải thích Adam đã tái tạo lại nhà hát và làm nó trôi nổi. Và nhà hát chính là cơ thể của Hình nhân Trưởng quan. Lúc này Gammon nghe có tiếng động ở lối vào và đi kiểm tra. Gallerian ngồi lên ghế và tiếp lời Gammon, giải thích Ma đặt linh hồn Irina vào trong hình nhân để loại bỏ cô ta. RIliane hỏi mục đích của họ và Gallerian đáp là làm lại thế giới này. Lúc này cửa phòng kia mở ra và họ thấy Công chúa Ngủ mê đang chơi đùa với Adam và Eve.

Nghe Kayo thể hiện sự nghi ngờ việc một con búp bê có thể sinh con, Gallerian giải thích những đứa trẻ được sinh ra bằng những cách nằm ngoài chuẩn mực thể giới chính là "Bất thường", là chìa khóa của việc tái tạo lại thế giới như cũ. Đột nhiên Venomania đấm Gallerian, hỏi xem anh ta tìm được những thông tin này từ đâu nhưng Gallerian đỡ được. Gallerian đáp, tại địa ngục anh tìm được đường tới Nghĩa Trang, từ một hộp đen tại đó anh đọc được suy nghĩ của Nữ thần Mặt trăng. Venomania lại đấm vào bụng Gallerian, Gallerian tiếp tục nói và định đánh trả nhưng Riliane ngăn lại và hỏi về lúc anh ta nảy ra kế hoạch độc ác này. Gallerian đáp lại kế hoạch này không độc ác, cả anh và Michelle cũng sẽ biến mất, "người đó" muốn bảy người khế ước vì chỉ bảy ác ma thì không đủ để trở thành thuần khiết. Lúc này cửa mở ra, Banica cùng người hầu bước vào. Venomania chào hỏi Banica. Ngoài lối vào, Gammon đang chiến đấu với Allen và Nemesis thì cặp song sinh chạy tới, nói cô gái tóc vàng đã khiến Michelle, Gallerian và mọi người biến mất, rồi chỉ vào cửa, Riliane đang đứng đó. Gammon bắn cô ấy nhưng không được. Allen lên tiếng gọi cô thì Riliane ra lệnh cho cậu quỳ xuống.[7]

Tại đảo Marlon, Rahab nhìn mây đen trên trời và biết Allen đã gặp lại Riliane, cô từng có một giấc mơ màu tím về một "Ác ma thuần khiết" mang đến "ta eschata". Michaela quyết định đi tới Nhà hát Ác ma và giao cho Clarith trông coi các Ác ma. Khi Gumillia vừa bắt giữ Prim ở Asmodean thì thấy chuyện kì lạ diễn ra trên bầu trời phía tây. Seth nói họ đã bị lừa, khi "người kia" chết thì "người kia" đã trốn vào người gần nhất. Gumillia yêu cầu Seth nói rõ hơn và anh ta bảo họ nên tới nhà hát. Gumillia thả Prim xuống và họ rời đi thông qua cổng dịch chuyển. Tại Vương cung, Germaine báo cho Arth về chuyện kì lạ trên bầu trời phía bắc. Nhà vua hỏi tình hình các binh sĩ và nói sẽ lấy những người có thể di chuyển để chuẩn bị tiến công.

Bên trong nhà hát, Riliane được bao quanh bởi một luồng sét. Cô nói về việc chờ đợi bảy người khế ước tập trung lại, dùng họ để trở thành tồn tại thuần khiết. Gammon nhận ra đây là lý do họ không tìm được Ma. Riliane phóng sét về phía họ nhưng Eve ngăn sét lại, gọi Riliane là kẻ vô ơn vì "mama" đã giúp cô. Riliane chỉ ra nhờ Black Box của Hình nhân Trưởng quan mà Ma có thể trú trong linh hồn của Lilith ngay lúc cô chết đi, nhưng Hình nhân làm vậy vì không muốn mất đi một người bạn, không ngờ sẽ có chuyện này. Adam nói cậu có thể nghe thấy giọng của mẹ, hát "lulila" và bảo cậu cần phải làm gì. Adam đặt tay lên ngực và bắt đầu Re_birthday.

Một chàng trai nhìn lên bầu trời phía nam, với con mắt nhân tạo anh có thể dễ dàng nhìn thấy Michaela, Gumillia, Gammon, và Gallerian cố ngăn cản "ta eschata", nhưng "cô ấy" lại cản đường họ. Sáu trên bảy người khế ước đã rơi vào tay cô ta, nếu Allen và Nemesis không thể làm gì, thế giới sẽ kết thúc. Một nàng công chúa đang đứng trước mặt họ, cô ấy là Riliane nhưng tên thật của cô là Ma.[8]

Tiếp theo đó là lời của Ma, nói rằng mình không phải Irina, Levia Barisol hay Eve. Biết được thế giới sẽ bị hủy diệt và sau đó con người sẽ tồn tại dưới dạng linh hồn, Ma không có linh hồn của riêng mình và bắt đầu tích lũy sức mạnh của ác ma để trở thành "tồn tại thuần khiết" nhưng rồi nhận ra thứ cần thu thập chính là bảy người khế ước. Khi Ma chết, vì Chủ nhân Pháp Đình giúp đỡ, Ma đã ẩn nấp trong người khế ước gần mình nhất, chờ thời cơ.

Tại nhà hát, sau khi kích hoạt Re_birthday, Adam và Eve gục xuống. Nhà hát bắt đầu sụp đổ, Irina cố dùng những ngọn lửa xanh ngăn Ma trong cơ thể Riliane chạy trốn. Allen, Nemesis và các người hầu của Banica chạy ra khỏi nhà hát còn Gammon kẹt lại bên trong. Họ thấy nhà hát biến thành một Black box khổng lồ, Nemesis giải thích nó đang bắt đầu định dạng. Khi Nemesis hỏi, Eater đáp rằng "Người chờ đợi" đã ra khỏi nhà hát trước họ. Một cơn lốc đen khổng lồ phát ra từ người Riliane. Allen đứng trước lựa chọn cứu lấy thế giới hoặc chị gái cậu.[9]

Eater để Allen xuống đất rồi bay đi, cậu đánh lạc hướng Ma cho Nemesis có thời gian chuẩn bị. Ma hỏi cậu vị trí của Nemesis nhưng cậu không trả lời mà nói cho Ma nghe những gì mình biết được khi ở trong Black box. Thần luôn sợ hãi Bất thường, những tồn tại mâu thuẫn với các luật lệ và có khả năng hủy diệt thế giới này, vì nếu thế giới không còn thì họ cũng không là thần nữa. Ma chỉ ra đó chính là lý do Allen bị phong ấn trong Black box, chuyện Ma biết việc này khiến cậu bất ngờ. Ma nói cô tìm thấy một Black Box Type B tại "nghĩa trang", cộng với kí ức của Levia. Cô chỉ ra Riliane, một bất thường khác, vẫn được tự do. Allen đoán ra chỉ khi cặp song sinh Bất thường cùng nhau hành động mới dẫn tới thế giới bị hủy diệt. Ma không có nửa kia để thực hiện Re_birthday nên Allen cho rằng cô mới thu thập các người khế ước. Ma phóng sét tấn công Allen, cậu dùng kiếm chắn. Ma nói cô muốn có người xác nhận sự tồn tại của mình, phá hủy thế giới này chỉ là tác dụng phụ. Allen vào thế "Bò Mộng", đối đầu với Ma khiến cậu nhớ về bản thân mình ngày xưa, sãn sàng vì Riliane mà chống lại cả thế giới.

Đầu tiên là một ít kí ức về sinh nhật của hai chị em. Rồi năm bốn tuổi, cậu lần đầu rời cung với cha và Leonhart. Họ gặp một bà lão có con mèo đỏ trên cổ đang bán những món đồ chơi đặt trong lọ thủy tinh nhỏ. Allen rất thích đồ chơi hiệp sĩ nhưng sau khi nghĩ tới chị gái, và cho chỉ cho mua một món duy nhất, cậu liền chọn một con búp bê, muốn mua nó cho chị gái còn mình sẽ lấy cái lọ nhỏ. Năm cậu sáu tuổi thì cha mất, cậu được Leonhart nhận nuôi. Năm mười hai tuổi, mẹ tới thăm cậu và dặn cậu bảo vệ Riliane, rồi bà mất một năm sau đó. Cậu vào cung làm người hầu, cách mạng nổ ra và cậu bị hành quyết thay cho Riliane. Rồi cậu bị Sickle nhốt vào trong Black Box, biết nhiều thứ hơn nhờ vào Akashic Recorder, và rồi cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình, liệu hành động của mình có đúng không. Và cậu muốn gặp lại Riliane, cảm giác khi đó mình sẽ biết được câu trả lời.[10]

Ở trong rừng, Nemesis vừa hoàn thành một ấn chú nhờ sự giúp đỡ của Eater và các tinh linh. Còn nhà hát, dưới dạng Black Box, đã biết mất sau quá trình "định dạng". Về Ma, cô cần các người khế ước để không bị xóa bỏ, ý thức của cô dần suy yếu sau khi loại bỏ Levia và Irina ra khỏi mình và mất luôn linh hồn Eve khi cô bị giết chết, nên Ma phải ngủ yên trong Riliane và chỉ ra tay khi có cơ hội hấp thu cả bảy người khế ước, nhưng giờ vẫn còn thiếu Nemesis. Chợt Ma nhận ra Allen đang cố câu giờ và định bay đi nhưng đã trễ, gió nổi lên và cả hai bị một cơn lốc xoáy nâng lên, một vật rơi ra từ tay Ma. Eater và Nemesis đến đón Allen, Allen xem bức thư bên trong chiếc chai rơi xuống từ tay Riliane, nói cậu hãy cứu cô. Ma, với kiến thức của Elluka, làm cho cơn lốc xoáy yếu đi. Và họ nghe thấy tiếng Michaela hát Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ.

Lich, Arte và Pollo ngồi dưới một gốc cây theo dõi trận chiến. Lich giải thích khi ở Thế giới thứ Hai thì Michaela là em trai anh, bài hát mà cô đang hát là một biến thể của Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ giúp niêm phong hành động của đối thủ. Nhưng nó không có tác dụng và Ma đang bay lại gần Allen và Nemesis. Lúc này, hàng triệu linh hồn khác bắt đầu hát để chống lại Ma, và ba người cũng hát cùng họ.

Ma bịt tai, không muốn nghe bài hát. Marie bay tới cùng một cây hành lá mà Gumillia gửi tới, qua cây hành, Nemesis nhờ Gumillia chuyển lời nhờ Seth làm giúp cô một chuyện, rồi Marie bay đi. Rồi Nemesis cố kéo ý thức của Ma vào cơ thể mình, Ma chống cự và cố dùng Thuật Chuyển Thân lên Nemesis. Allen biến Grim the End thành một thanh kiếm và tấn công Ma. Allen rơi xuống, Ma mất quyền kiếm soát những người khế ước. Nemesis chuyển thân vào Clockworker's Doll mà Riliane đang ôm và bỏ lại thân xác trống rỗng cho Ma đi vào bên trong. Germaine, cưỡi trên lưng Kyle, đón được Allen còn Venomania dang rộng đôi cánh và đón lấy năm người khế ước còn lại. Vì Seth đã hủy bỏ khế ước của Nemesis với Ác ma Phẫn nộ, Ma trong thân thể Nemesis rơi xuống đất và chết.[11]

Allen tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, cậu đi một vòng quanh phòng và nhìn thấy một cánh cửa không có tay cầm. Cửa tự mở, cậu bước vào trong và thấy một con rô bốt hình hộp đen có các ống như tay chân và một chiếc chìa khóa vặn dây cót màu vàng. Đây là hình dạng thật của Sickle, và tên thật của ông là TALOS. Nó chúc mừng cậu và giải thích họ đang ở trên Climb One. Theo Sickle, giờ chỉ có thể trông cậy vào Riliane và Allen tiến hành Re_birthday để tái tạo lại thế giới. Sickle cũng giải thích việc Hansel và Gretel dùng Re_birthday để tạo ra bảy kim khí đại tội. Tiếp đó là "thiếu niên" được dùng làm nguyên mẫu cho Trừng phạt, Seth tạo ra cậu ta nhưng chưa kịp tạo ra nửa kia của cặp song sinh thì Ma Đạo Vương Quốc Levianta diệt vong. Rồi đến Adam và Eve, được Irina sinh hạ và hòa hợp với linh hồn của Adam và Eve Moonlit, Re_birthday của họ có thể đã hoạt động nếu Ma không can thiệp. Cuối cùng là Ma, đại diện cho sự phá diệt nhưng không có người đảm nhận vai trò tái tạo. Sickle muốn cho cậu biết mọi sự thật trước khi tiến hành Re_birthday, một cánh cửa sau lưng Sickle mở ra và Seth bước vào.

Trong đó có một bà lão đang ngủ trên ghế, mang mặt nạ có gắn nhiều loại dây dẫn. Đó là Luna Hazuki, Nữ thần Mặt trăng và là người tạo ra TALOS. Sickle nói các vị thần đã không thể tạo ra thế giới mới và đã giết hại lẫn nhau. Luna là người duy nhất sống sót, bà dùng Black Box Type H để tạo ra một thể giới giả trong giấc mơ, nơi có các đồng nghiệp của mình. Allen chỉ ra những điểm bất hợp lý trong lời nói của Sikle, nếu vậy Luna có thể tự giải quyết mọi chuyện mà không cần Allen, bà cũng không ngăn Nemesis phá hủy giấc mơ của mình. Cuối cùng Sickle thừa nhận ông chỉ đang trêu chọc cậu, rồi ông để cho cậu nói chuyện với Chủ nhân Thiên Giới thật sự, Behemo, người vừa xuất hiện bên cạnh Luna. Behemo giải thích Thiên Giới anh quản lý không phải mặt trăng mà là Thế giới thứ Nhất, và anh triệu hồi vài cái ghế ra để họ ngồi nói chuyện.

Behemo sống tại Thế giới thứ Nhất, nơi có công nghệ tân tiến với internet và laptop. Họ tạo ra một thế giới ảo gọi là Thế giới thứ Hai, cư dân của nó là các "avatar", được tạo ra bằng cách phỏng theo tính cách và đặc điểm của con người ở Thế giới thứ Nhất. Nhưng các avatar phát triển hơn người thật, gây nên khủng hoảng ở Thế giới thứ Nhất, vậy nên họ tạo ra chương trình HERs để giải quyết chuyện này. Sau khi các hạn chế đối với Thế giới thứ Hai được dỡ bỏ, Levia, avatar của Behemo, đã liên lạc với Thế giới thứ Nhất. Sau đó cô quay về Thế giới thứ Hai cùng một avatar mới, "Behemo", đóng vai em trai của Levia.

Thế giới thứ Nhất bị huỷ diệt, Behemo giảm số lượng các avatar xuống và đưa họ đến Thế giới thứ Nhất, đảm bảo các avatar "phi hành đoàn Climb One" tin rằng họ đã đến một thế giới mới. Trái đất được hồi sinh thành Thế giới thứ Ba, và con người ở thế giới này là người thật, họ có các chủng loài mới với các sức mạnh mà người ở Thế giới thứ Nhất không hề có. Những người đã chết ở Thế giới thứ Nhất được chôn ở "nghĩa trang", và Behemo muốn để cho Allen quyết định tương lai của thế giới. Từ lúc nào đó, cơ thể của Luna biến mất, để lại một chiếc hộp đen trôi nổi tại đó cùng Riliane đứng bên cạnh. Behemo lấy chiếc chìa khóa ra khỏi lưng Sickle và đưa cho Allen. Hai chị em tra chìa khóa vào hộp và vặn.[12]

Sau trận chiến với Ma, Banica dùng Black Box mà Seth tạo ra, cùng các người hầu đi tới thế giới mới, có nhiều quốc gia đang chiến đấu với nhau. Cô muốn tìm kiếm "ác thực" mới để ăn, và chỉ ra ở dưới họ đang có đánh nhau. Pollo nhận ra có những người khổng lồ ở dưới kia, Banica muốn ăn họ vào bữa tối nên bảo Pollo nhắc Arte chuẩn bị tấn công. Với pháo đài Nhà hát Ác ma II, được trang bị bởi các vũ khí của Seth, cô đi tới thế giới mới để thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình.

Re_birthday diễn ra quá sớm, định dạng Adam, Eve, Gammon và Hình nhân Trưởng quan khiến họ mất đi kí ức và bắt đầu lại từ đầu. Irina trở thành Alice Merry-Go-Round, cai trị đất nước. Cô có con và bỏ trốn để bảo vệ bọn trẻ. Khoảng mười năm sau, cô tiên đoán về sự diệt vong của vương quốc. Kế hoạch 「Ma」 bắt đầu và người chỉ huy là nhà khoa học ưu tú Adam Moonlit. Nguyên Tội Vật Ngữ lại bắt đầu, Song Sinh của Thần được sinh ra, phát tán Bảy Đại Tội. Nhân quả của Ác vẫn chưa kết thúc.

Ở thế giới khác, một cô gái tên Rin tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, cô thay quần áo, xuống bếp ăn sáng rồi chạy ra trạm xe buýt. Xe đã tới nhưng cô chưa thấy "cậu ấy" đâu, lo cậu sẽ bị trễ. Tiếp đó là một cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, nhóm chat "EVILLIOUS", ba người B, L, E thảo luận về thế giới mới này. S nói về một bài báo, trong đó viết một con gấu đã trốn thoát khỏi sở thú ở Thành phố Tsuruki. L và B cũng nói về chuyện này, họ hi vọng thế giới này sẽ không bị phá hủy nữa. E nói ác tồn tại ở mọi thế giới, S nói con người có thể vui sống mỗi ngày nên không cần phải có Utopia. Mười giây trước khi xe buýt khởi hành, cậu thiếu niên kia tới và Rin rất vui vì được gặp cậu.[13]

Xuất hiện[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Trong phần lời bạt của cuốn tiểu thuyết, mothy giải thích rằng toàn bộ Evillious Chronicles đi theo chủ đề "đồng hồ", có mười hai cuốn tiểu thuyết về Evillious và câu chuyện lại quay về điểm khởi đầu; anh còn tiết lộ rằng anh muốn làm một cái kết theo Truyện cổ của anh em Grimm khi mà đã tạo ra Tale of Abandonment on a Moonlit Night.

Thông tin thêm[]

Thư viện ảnh[]

Liên kết ngoài[]

Tham khảo[]

  1. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Nhất Chương
  2. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Nhị Chương
  3. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Tam Chương
  4. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Tứ Chương
  5. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Ngũ Chương
  6. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Lục Chương
  7. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thất Chương
  8. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Bát Chương
  9. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Cửu Chương
  10. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Chương
  11. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhất Chương, 1
  12. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhất Chương, 2
  13. 13,0 13,1 Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhị Chương
Advertisement