Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement

Với các mục đích khác, xem Evil Food Eater Conchita (định hướng).

Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita là tiểu thuyết Đại Tội của Ác Ma thứ hai, được phát hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2013. Tiểu thuyết được viết bởi Akuno-P và chủ yếu được minh họa bởi Ichika. Nó bao gồm các sự kiện của Evil Food Eater Conchita, miêu tả cuộc sống của Banica Conchita và thú vui ác thực vô tận của cô.

Thông tin từ nhà xuất bản[]

Evil Food Eater Conchita là gì?

"Hãy tôn kính gọi tên Conchita vĩ đại của chúng ta!"

Được đăng tải lên Nico Nico Douga vào tháng 3 năm 2009 bởi mothy, sử dụng giọng hát của VOCALOIDs MEIKO, Kagamine RinLen. Bài hát với chủ đề "Ác thực" trong Series Bảy Đại Tội, kể về cuộc sống của "Banica Conchita", thưởng thức tất cả món ăn trên thế giới. Trong đoạn clip này, hãy chú ý đến Thực đơn Ngày, ví dụ như "toadstool consommé", dâng cho Chúa tể Banica.

Tóm tắt Cốt truyện[]

Lưu ý: Bản tóm tắt này chưa hoàn thành; bản tóm tắt sẽ được cải tiến khi có bản dịch đầy đủ.

Tại nhà hàng Nghĩa trang, một thực khách đi vào và được bồi bàn chào đón. Đưa một ly rượu vang Huyết Mộ chào khách trong lúc đợi món, người bồi bàn giải thích về lịch sử rượu vang với Hấp Huyết Nương Vanika cùng nhân vật được lấy cảm hứng của tác phẩm đó, Banica Conchita; theo yêu cầu của khách hàng, người bồi bàn quyết định kể về Ác Thực Nương Conchita giữa mỗi bữa ăn và bắt đầu câu chuyện.[1]

Khi món khai vị được đưa vào, một con lợn Tasan, người bồi bàn nói về Đế chế Tasan cùng sự suy vong của nó. Cậu kể rằng con lợn này bị Đại Giáo Hội Levin cấm và người không theo đạo Levin, Muzuri Conchita, đã vô tình ăn nó. Quý ông sành ăn có mối quan hệ với Maylis BeelzeniaSateriasis Venomania nổi danh, người phục vụ bắt đầu câu chuyện về việc Muzuri đãi baemu vào bữa tiệc sinh nhật của con gái ông - Banica.

Vào tháng 11 của EC 296, Muzuri nhìn quanh những món quà của các lãnh chúa Beelzenia tặng sinh nhật Banica. Sau khi thảo luận về ngày sinh nhật, Muzuri nhận được một con vật lạ từ một kẻ vô danh, nó được chuyển tới chuồng. Khi yêu cầu người chăn nuôi giải bày về món quà đó, vị Công tước đi vào chuồng và nhận ra baemu, ông hào hứng nói với người khác về độ hiếm có của con lợn. Khi họ nhắc về người đã gửi baemu, Muzuri tự cho rằng đây chính là món quà từ các vị thần và quyết định chiêu đãi thịt lợn vào buổi tiệc của Banica.

Ông mang Baemu đến bếpđầu bếp nhìn rồi thảo luận về các món ăn sẽ làm với nó. Khi đang trò chuyện, con lợn di chuyển và bị Công tước giết chết, rồi đưa xác nó cho đầu bếp. Người đầu bếp kêu Muzuri trở lại và cho ông thấy một ly rượu vang được tìm thấy trong dạ dày baemu, hoàn toàn nguyên vẹn. Đầu bếp lo ngại rằng dạ dày của baemu có thể có các mảnh thuỷ tinh vỡ. Công tước nhấn mạnh với người đầu bếp rằng ông phải nấu cho ông ta ăn con vật ấy bằng mọi giá. Sau khi trở lại Thực đường, Muzuri thưởng thức vị ngon của thịt baemu; mọi người trong lâu đài bắt đầu dùng món trừ Banica, ly rượu vang được đưa vào kho của Muzuri.

Sáng hôm sau, Ron phát hiện ra đầu của người bếp trưởng, nôn ra máu và bác sĩ gia tộc không thể xác định được nguyên nhân tử vong; Ron và Muzuri, nghi ngờ đó là do baemu, cả gia tộc bắt đầu tự kiểm tra. Ngày hôm sau, người chăn nuôi tử vong. Ngày thứ ba, thị nữ của Megour mất mạng, và người làm vườn cũng vong mạng vào ngày thứ tư. Ngày thứ năm, bác sĩ gia tộc nói chuyện với Muzuri, liên quan đến việc ông khảm nghiệm ra các điểm lạ trong các dạ dày của xác chết.

Một ngày sau đó, theo lời đề nghị của bác sĩ, một ma đạo sư được mời đến gia tộc Conchita và tự xưng là AB-CIR. Sau khi Muzuri giải thích tình hình và đề cập đến ly thuỷ tinh, AB-CIR đoán rằng chiếc ly đến là căn nguyên của vấn đề rồi yêu cầu ông đem đến. Ma đạo sư tiếp đó nói rằng con lợn này có lẽ đã kí khế ước với ác ma, trở thành một con rối mất trí. Ăn thịt con lợn, ggia tộc Conchita cũng gián tiếp ký khế ước, rồi nhiễm bệnh Gula; ma đạo sư kể về một thị trấn, Gula, nơi đây bị nhiễm dịch bệnh này trước khi Ron mang chiếc ly đến và con mèo đỏ của ma đạo sư đã lấy nó. Anh nói rằng căn bệnh này sẽ tiếp tục tàn sát nhưng có cách để tránh tử thần, chính là ăn liên tục trong mười năm.

Trong vài năm tiếp theo, gia tộc Conchita ăn liên tục, Muzuri áp đặt thuế nặng cho người dân để giữ cho thực phẩm dự trữ của họ đầy đủ. Khi 6 tuổi, Banica bỏ lại đồ ăn thừa và Megour tức giận rồi nhét hết thức ăn vào miệng con mình. Cuộc nỗi loạn xảy ra khắp lãnh thổ Muzuri, cả gia tộc phải gánh hết. Hai tháng trước khi mười năm trôi qua, đế quốc xảy ra nạn đói và các thành viên trong gia tộc chết đi, thi thể tràn khắp lâu đài.

Nửa tháng trước thời hạn, Muzuri nhìn thấy Megour điên cuồng đi cùng Banica, tìm thức ăn, và bắt gặp một xác chết. Kế đó, cô cướp lấy thanh gươm của Muzuri để tìm thức ăn; bị tấn công bởi người vợ, Công tước nhận ra cô đã hoá điên và giết chết cô.

Người bồi bàn kể rằng chỉ có Muzuri, Banica, và Ron thoát được dịch bệnh; cậu kể rằng Muzuri đã bị tước bỏ lãnh thổ bởi Hoàng Gia Beelzenia và rằng gia tộc Conchita chỉ có thể lấy lại quyền thế vào mười lăm năm sau, Banica lãnh đạo gia tộc. Nhìn thấy món ăn kế tiếp đến, thực khách chú ý bồi bàn nói về tình yêu của Banica.[2]

Mặc dù Banica đã đi xa, Ron Grapple lau dọn phòng cặp song sinh, tim thấy ly rượu vang tại lò lửa. Khi ông chuẩn bị vứt nó đi, Arte cùng Pollo ngăn chặn việc đó và giết ông ta. Banica trở lại sau khi nghe Ron mất tích, cô ngã bệnh vì sự tăng căng không ngừng của mình. Trên chiếc giường, she gặp Ác ma Ác thực, nó hứa hẹn sẽ cứu Banica khỏi cái chết bằng cách ký khế ước với ác ma, thưởng thức được tất cả thức ăn của thế giới.

Mặc dù cô ấy từ chối, Ác ma không từ bỏ lời đề nghị rồi rời khỏi. Ngày hôm sau, Banica thức dậy và thấy Ác ma để lại một chiếc ly chứa đầy máu của lợn baemu. Không thể chống lại sự cám dỗ, Banica uống máu và ký khế ước với Ác ma. Người phục vụ giải thích rằng sự kiện này đã chấm dứt sự tồn tại của Quý bà Sành ăn Banica và bắt đầu câu chuyện về Ác Thực Nương Conchita.[3]

Sau khi kết thúc câu chuyện, người phục vụ yêu cầu khách hàng trả tiền, phát hiện ra anh ta là thành viên của Sảnh Ám Tinh, đến điều tra doanh nghiệp. Cảnh sát tràn vào rồi lục soát và tìm ra một chiếc ly, gương, cô bé hoảng sợ và thông báo đầu bếp trốn khỏi nhà hàng.[4]

Ác ma trong Chiếc ly mỉm cười và phản ánh cuộc sống của cô trong khi thẩm phán giữ ly. Cô nhớ rằng cô đã ăn ác quỷ cũ, cũng nhớ lại các chủ nhân trước của cô, rồi nghĩ lại lần cuối ác ma đoàn tụ với Hänsel và Gretel để chuẩn bị trở thành Chủ nhân Nghĩa Trang. Ác ma đợi chờ ngày cô thoát khỏi ly rượu và nuốt trọn cả thế gian.[5]

Xuất hiện[]

Chính

Khác

Bên lề[]

Thông tin thêm[]

  • Khi mua ấn bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, một cuốn sách "menu" sẽ được tặng kèm, bao gồm các tiểu sử minh hoạ bởi Ichika với lời dẫn của Akuno-P, một số manga bốn khung tranh, cùng một câu chuyện ngắn tên "Sự Ưu uất của Held".[6]
  • Các trang của tiếu thuyết được thiết kế giống như thực đơn, chia thành các chương với tên là thứ tự bữa ăn của người Pháp và poisson cùng sorbet của Ý, tiếp theo là tên của món ăn.

Thư viện ảnh[]

Tham khảo[]

  1. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Apertif
  2. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Hors D'oeuvre
  3. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Poisson
  4. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Dessert
  5. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Digestif
  6. @akuno_novel – 09/13/13 – 【新刊情報】『悪ノ大罪 悪食娘コンチータ』(9月24日発売)の初回限定特典小冊子の内容は、悪ノPさんと壱加さんのコメント付きキャラ紹介、4コマ漫画(作:たまら)、書き下ろし短編小説「エルドの憂鬱」を収録! もりだくさんの内容です!

Liên kết ngoài[]

Advertisement