Biên Niên Sử Ác Ma
(viết bài)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Dòng 15: Dòng 15:
   
 
=== Khái niệm và Nguồn gốc ===
 
=== Khái niệm và Nguồn gốc ===
* Từ "retrouver" là tiếng Pháp, có nghĩa là nhớ lại hay hồi tưởng.
+
* Từ "retrouver" là tiếng Pháp, có nghĩa là "nhớ lại" hay "hồi tưởng". Ngoài ra nó còn mang nghĩa "nhận ra".
 
* Câu chuyện theo dự tính ban đầu là một phần trong Ác chi Nương: Hoàng Chung yên khúc nhưng bị Mothy loại ra vì không phải đứng ở góc nhìn của Germaine hay Allen.
 
* Câu chuyện theo dự tính ban đầu là một phần trong Ác chi Nương: Hoàng Chung yên khúc nhưng bị Mothy loại ra vì không phải đứng ở góc nhìn của Germaine hay Allen.
   

Phiên bản lúc 05:54, ngày 9 tháng 4 năm 2018

Ác chi Nương: Hồi ức màu Bạc là truyện ngắn nằm trong Ác Gian Tấu Khúc: Ác chi Nương Thế giới Hướng dẫn, được phát hành ngày 30 tháng 8 năm 2011. Truyện được viết bởi Akuno-P và được minh hoạ bởi CAFFEIN. Nó mô tả cuộc đấu giữa Chartette Langley và Mariam Phutapie trong cuộc Cách mạng Lucifenia và giải thích các sự kiện quanh cái chết của Mariam.

Tóm tắt

Trong cuộc Cách mạng Lucifenia, tại Thiên quốc Đình viên, Mariam Phutapie chuẩn bị giao đấu với Chartette Langley, bà bị sốc khi biết người hầu gái khi xưa nay là kẻ địch. Cuộc chiến khốc liệt diễn ra, có một người đã quan sát họ ngay từ lúc bắt đầu, Mariam chật vật né tránh lưỡi đao của cô.

Khi được hỏi tại sao cô tham gia vào đội quân kháng chiến, Chartette giải thích rằng đó là vì hạnh phúc của mọi người và cô phải làm theo cảm xúc của cô. Sau khi đáp lại rằng hành động của cô sẽ làm cho Riliane và những người khác khổ sở, Mariam làm gãy kiếm của Chartette và đá cô va vào tường. Nói xin lỗi, vị Trưởng quan chuẩn bị kết liễu đời cô thì bị quật ngã.

Chartette thu chân về và thầm cảm ơn cha mình vì đã cho cô vũ khí bí mật - Găng tay Hoả tiễn - trước khi tiếp cận Mariam. Nói câu tạm biệt, Chartette giơ kiếm lên, chợt nhớ lại những lời trước đó của Mariam, lại hồi tưởng về sự an ủi của vị Trưởng quan khi cô làm vỡ bình. Lợi dụng sự do dự của cô, Mariam sử dụng một quả bom khói để thoát khỏi cuộc chiến, Chartette thất bại mà kẻ đang xem thì trố mắt nhìn trong nỗi kinh sợ về sức mạnh khó tin của họ.

Mariam ẩn mình vào một góc khuất, trầm ngâm về thất bại của mình - một trong Tam Anh hùng. Sau đó bà thông báo đến Ney và con gái bà giải thích rằng cô không hề  bận tâm về bà. Mariam quay lại và khuyên cô chạy trốn, nhưng cảm thấy đau buốt và thấy Ney đang đâm sau lưng bà. Ney thốt lên rằng tất cả là vì mục đích của người đó khi cô chuẩn bị đâm nhát thứ hai. Lòng tin bị phản bội, Mariam chết khi lòng còn đang chất vấn tại sao số phận xoay vần điên cuồng và ai sẽ là người trụ vững đến phút cuối cùng.

Sự xuất hiện

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Từ "retrouver" là tiếng Pháp, có nghĩa là "nhớ lại" hay "hồi tưởng". Ngoài ra nó còn mang nghĩa "nhận ra".
  • Câu chuyện theo dự tính ban đầu là một phần trong Ác chi Nương: Hoàng Chung yên khúc nhưng bị Mothy loại ra vì không phải đứng ở góc nhìn của Germaine hay Allen.

Thông tin thêm

  • Mặc dù trên thực tế, bà đã bại bởi một người nghiệp dư và chết dưới tay con gái nuôi của mình, Akuno-P vẫn ủng hộ bà.
  • Nhìn lại câu chuyện, Mothy cho rằng Mariam là một nhân vật thực sự "đáng thương".

Thư viện tranh

Tham khảo

Liên kết ngoài