Do Chương 1 và 2 có bản dịch của AH rồi nên không nói nhiều.
Tui dịch lại từ bản infomine của Price, có rút bớt nên nếu muốn chi tiết hơn lên tumblr của thím ấy đọc vậy.
Chương 1: Sau khi Thế giới thứ Ba bị phá hủy, Nemeisi và Allen cùng hướng tới Nhà hát Ác ma.
Chương 2: Trên đường đi, hai người gặp Held. Sau đó phát hiện ra một chiếc hộp đen trôi trên trời. Gammon diễn thuyết về việc săn lùng những Nhân tử "Ác": Banica, Kayo, Riliane, Sateriasis, Nemesis. Bằng cách sử dụng Black Box mà theo lời Gammon là Thần đã ban cho họ. Allen và Nemesis rời đi, cùng thảo luận về các người khế ước đại tội, hướng tới Lucifenia để tìm Riliane.
Chương 3:
- Riliane tổ chức một bữa tiệc cho mọi người. Trong lúc này mọi người bỗng gục xuống hết. Riliane tính đánh thức Chartette nhưng không được. Cô chạy quanh vương cung để tìm ai còn thức. Bỗng nghe thấy có người đuổi theo cô, quay lại và nhận ra đó là binh sĩ Tasan-Elphegort.
- Một người bước tới và Riliane nhận ra đó là Tony Ausdin, cô biết anh ta khi là Postman. Tony giải thích dù bất bình với Tasan nhưng ông vẫn giúp họ vì thù riêng. Và việc đưa mọi người vào giấc ngủ là công việc của sát nhân ở Toragay, một người trong hàng ngũ của họ (who is amongst their ranks) (?). Mục tiêu của họ là bắt Riliane.
- Riliane bỏ chạy và những người lính bắn cô. clarith cưỡi Josephine tới đón Riliane. Những người lính đuổi theo nhưng sàn nhà bị đóng băng và họ trượt ngã, hai cô gái trốn thoát.
- Hai người cưỡi Josephine đi tới chỗ của Michaela, hiện không ở trong Rừng Thiên Niên Thụ. Clarith giải thích rằng lúc này khu rừng là Nhà hát Ác ma và quá nguy hiểm. Clarith dừng ngựa và hai người nghỉ ngơi. Clarith nói chính Michaela đã bảo cô tới cứu Riliane, và họi nói thêm một tí về bữa tiệc của Riliane.
[Bức hình Ril với Cla ngồi cùng nhau]
- Họ nói về nhà hát, Ma và mục đích của những người lính. Michaela không nhìn được vào trong nhà hát nên họ cũng không biết. Clarith đưa theo một trong Tứ Phần Kính để những người lính không lấy được nó.
- Nói chuyên thêm một chút, Riliane đòi quay về vương cung, nói vì Kyle đang ở đó, và anh ta cũng là người khế ước đại tội. Clarith ngăn cô lại vì không muốn mất đi người quan trọng lần nữa.
- Ác ma Ngạo mạn xuất hiện hiện từ tấm gương Clarith mang theo, dưới hình dáng một con chuột có cánh. Ác ma gợi ý Riliane lập khế ước, Riliane nhắc lại chuyện ở Enbizaka, lúc đó ác ma đã không giúp cô. họ ttranh luận thêm một tí và Ác ma nói Kyle không phải là một người khế ước "tương thích" (compatibile) nhất với Ác ma Ngạo mạn.
- Rahab từng đưa ra giả thuyết Những người bị truy lùng không chỉ là người khế ước mà còn là người khế ước tương thích nhất với tội lỗi của họ.
- Marie, ác ma Ngạo mạn, kết luận Kyle sẽ không bị nguy hiểm và họ nên tới gặp Michaela để nhận sự giúp đỡ của các ác ma khác, giúp hạ CÔng chúa Ngủ Mê. Hiện Michaela đang ở nơi từng là Marlon.
- Họ lên ngựa và hướng về phía tây. Clarith hỏi Riliane định làm gì và gợi ý cô nên chờ. Riliane không muốn chờ đợi nữa, nhất là sau những gì Allen đã làm cho cô. Giờ tới lượt Riliane cứu cậu, dù cho cậu không muốn, Riliane đưa ra quyết định và Clarith nói cô sẽ không cản. Họ đi nhanh hơn.
Infomine chap 3 của Price